Biệt đội siêu anh hùng ở "Như Ý truyện": Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Nhờ có bộ tứ siêu đẳng là Hải Lan - Dung Ma Ma - Lăng Vân Triệt - Lý Ngọc mà nàng Như Ý - Châu Tấn ở "Như Ý truyện" nhiều phen thoát chết trong gang tấc.

58 tập phim của Hậu cung Như Ý truyện đã trôi qua, đến thời điểm hiện tại, số thí sinh rơi rụng khỏi nhà chung Tử Cấm Thành ngày càng nhiều.

Người bị ban chết bằng rượu độc, kẻ tự thiêu để giải thoát, hay hoặc giả oán hận đến mức sinh bệnh rồi ra đi trong bẽ bàng. Cho dù chết bằng cách nào, Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện vẫn dậy sóng liên hồi sau mỗi lần các phi tần ngã xuống!

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 1.

Rất may! Nữ chính Như Ý - Châu Tấn chỉ đôi ba lần rơi vào hiểm cảnh chứ chưa bị trầy xước chút nào. So với Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa, Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt, Thư Phi - Ý Hoan hay Mai Tần - Hà Hoằng San, dẫu có bị hại đến thế nào, Như Ý cũng an toàn vượt qua. Thậm chí, nàng còn ngồi lên chiếc ghế dành cho Hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ trên cả vạn người. Có được điều này, phần lớn cũng là nhờ công sức của bộ tứ siêu đẳng luôn làm mọi cách bảo vệ Như Ý. Họ gồm: Hải Lan - Lý Ngọc - Dung Ma Ma - Lăng Vân Triệt.


Hải Lan - Trương Quân Ninh: Quân sư quạt mo


Chẳng có phi tần nào kỳ lạ như Du Phi - Hải Lan. Cả cuộc đời nàng chẳng màng tranh giành quyền lực, nàng lại càng không có ý định tìm kiếm sự sủng ái từ Càn Long (Hoắc Kiến Hoa). Dù thanh - sắc Hải Lan có đầy đủ. Nàng trẻ tuổi hơn Như Ý, lại sở hữu học vấn uyên thâm, biết may vá thêu thùa, biết tính kế hãm hại những kẻ gieo rắc đau thương cho mình.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 2.

Nói về thông minh, tinh tế, chắc ở Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện, chẳng có mấy người vượt mặt nổi Hải Lan. Nhưng đau đớn làm sao, Hải Lan cứ thích che giấu sự uyên bác, thông tuệ của mình. Nàng sống vì một lẽ duy nhất: Bảo vệ tỷ tỷ Như Ý. Hải Lan làm đẹp vì Như Ý, Hải Lan tranh sủng vì Như Ý, thậm chí Hải Lan đẻ ra Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ cũng là vì Như Ý nốt.

Khi Như Ý bị giam ở lãnh cung, chính Hải Lan bày ra mưu kế đầu độc chính mình để Càn Long có cớ đưa Như Ý trở về. Lúc Như Ý bị vu oan có tư tình với hòa thượng, cũng chính Hải Lan mạo hiểm, tính kế đánh tráo xâu chuỗi vật chứng, để Càn Long nghi ngờ Như Ý chịu thiệt thòi mà điều tra lại vụ án.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 3.

Hải Lan giống như một quân sư biết mình biết ta, ẩn thân ở Tử Cấm Thành để phò tá Như Ý lên ngôi Hoàng hậu. Tấm chân tình của Hải Lan, thật khó mà nói hết bằng lời. Chỉ biết rằng không ai ở Hậu cung Như Ý truyện thương quý, trân trọng Như Ý hơn Hải Lan được đâu. Kể cả Càn Long - vị vua có hàng trăm thê thiếp, nếu so về chân thành, tình cảm thì cũng chẳng là gì với Hải Lan.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 4.

Có nhiều người cho rằng, Hải Lan bảo vệ, hết lòng vì Như Ý là vì tình yêu "bách hợp". Nhưng cũng chả sao, phim vẫn còn đấy, cứ xem với tâm thế thoải mái, Hải Lan yêu Như Ý cũng được, miễn là nàng vẫn ở cạnh làm quân sư cho Như Ý là vui vẻ rồi!


Dung Ma Ma - Tề Hoan: Đại tướng quân dũng mãnh


Sau khi cung nữ Tỏa Tâm được gả cho Giang thái y, bên cạnh Như Ý vẫn còn thiếu một người thân cận, có thể tin trưởng giao hết mọi việc. Và phải mất đôi ba ngày tìm kiếm, Như Ý mới gặp gỡ Dung Bội - Dung Ma Ma (Tề Hoan).

Không hiền lành, yếu đuối như Tỏa Tâm, Dung Ma Ma đích thực là dũng tướng dũng mãnh, luôn lao về phía trước để mở đường cho Như Ý. Mỗi lần Như Ý bị các phi tần cạnh khóe, Dung Ma Ma đều ra tay trừng trị thay nàng. Nếu nói về chiến tích của Dung Ma Ma, cứ gọi là đánh Đông - đánh Tây, dẹp Nam - dẹp Bắc, bình định luôn đồng bằng. Không tin à?

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 5.

Này nhé, trước khi được Như Ý đưa về Dực Khôn cung, Dung Ma Ma đã gây sự đánh nhau với thái giám vì thấy phân công nhiệm vụ không công bằng. Đến đại lễ phong Như Ý làm Kế Hoàng hậu, Dung Ma Ma lại gây sự, mắng chửi thái giám phủ nội vụ vì cho rằng tên này cố tình khiến Như Ý bị người của Tử Cấm Thành gièm pha sau lưng.

Ngày đầu tiên Như Ý gặp mặt các phi tần với tư cách Hoàng hậu, Dung Ma Ma còn tung chiêu xỏ lỗ tai đến bật máu cho Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi). Trước mặt đám phi tần, chẳng đợi Như Ý nhắc nhở câu nào, Dung Ma Ma đã thao thao bất tuyệt, dằn mặt họ không được vô lễ với chủ nhân của nàng.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 6.

Khiến khán giả hả hê nhất phải kể đến màn mỗi ngày tát vào mặt Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) 10 cái sau khi Thư Phi qua đời. Nhận lệnh từ Hoàng Thái hậu là trả thù cho Thư Phi, trong 100 ngày liên tiếp, Thái hậu để Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến sưng cả mặt. Chứng kiến cảnh tượng này, khán giả hào hứng nhận xét rằng: "Có Dung Ma Ma bảo vệ, Như Ý đúng là như hổ thêm cánh".


Lăng Vân Triệt - Kinh Siêu: Hoa tiêu mở đường


Lăng Vân Triệt là thị vệ ở Tử Cấm Thành. Chàng gặp Như Ý lần đầu khi nàng bị giam ở lãnh cung. Lúc ấy, Lăng Vân Triệt còn yêu Vệ Yến Uyển tha thiết. Thế nên mới có chuyện chàng nhận giúp Như Ý mang khăn tay ra ngoài kinh thành bán lấy tiền, sau đó sẽ chia tỷ lệ 50 - 50 chứ không chút nào nhượng bộ. Khi ấy, có bao nhiêu tiền, Lăng Vân Triệt cũng dồn vào việc mua trang sức, đồ dùng làm đẹp cho Yến Uyển. Đến lúc Yến Uyển thực sự rời bỏ chàng, Lăng Vân Triệt mới rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 7.

Rồi từng ngày ở cạnh Như Ý, nhìn cách nàng đánh giá về cuộc đời, Lăng Vân Triệt để chuyển từ tình bạn thành tình yêu đơn phương. Chàng lúc nào cũng âm thầm, lặng lẽ ở bên Như Ý, vì nàng chàng không ngại lao vào nguy hiểm.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 8.

Thậm chí, khi Như Ý bị vua oan tư thông với hòa thượng, Lăng Vân Triệt là người lăn xả tìm cách giúp nàng rửa tội. Theo lời Hải Lan chỉ vẽ, Lăng Vân Triệt đến gặp thái giám Lý Ngọc để nhờ giúp đỡ. Sau đó, Lăng Vân Triệt đưa cho Lý Ngọc một xâu chuỗi giả, nhờ Lý Ngọc đánh tráo với xâu chuỗi thật mà Càn Long đang cất giữ.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 9.

Trong ứng - ngoài hợp thành công, liên minh Hải Lan - Lăng Vân Triệt - Lý Ngọc giải cứu Như Ý mà chẳng gây cho Càn Long chút nghi ngờ nào. Nếu không có sự giúp đỡ từ Lăng Vân Triệt, Như Ý đến giờ vẫn còn ngồi ở lãnh cung, hoặc giả là bị giết để diệt khẩu từ lâu rồi.


Lý Ngọc - Hoàng Hựu Minh: Gián điệp siêu đẳng


Lý Ngọc không phải người hầu của Như Ý, nhưng đã từ rất lâu, Lý Ngọc gần như là nội gián thân cận của nàng. Lý Ngọc hầu hạ bên Càn Long, là người trung thành, can đảm, nhân hậu, hiểu chuyện, không bao giờ có thói tư lợi cá nhân. Cơ duyên khiến Lý Ngọc kết thân với Như Ý bắt nguồn từ cung nữ Tỏa Tâm, ấy là cô gái mà Lý Ngọc thầm thương trộm nhớ nhưng chẳng bao giờ với tới được.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 10.

Thương yêu Tỏa Tâm như báu vật, Lý Ngọc hẳn nhiên thương quý luôn cả chủ của Tỏa Tâm - nàng Như Ý. Vậy rồi ngày lại qua ngày, Lý Ngọc âm thầm giúp đỡ Như Ý đủ mọi chuyện. Khi có rắc rối xảy ra, Lý Ngọc nói tốt cho Như Ý trước mặt Càn Long. Lúc Như Ý gặp nạn bị giam lỏng, Lý Ngọc lấy tính mạng ra đặt cược, chạy đua với thời gian để kịp đánh tráo xâu chuỗi phật.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 11.

Vậy nên mới nói, dẫu chỉ là thái giám, đất diễn lại không nhiều, song Lý Ngọc - Hoàng Hựu Minh lại có fan khá đông đảo. Hầu hết khán giả của Hậu cung Như Ý truyện đều yêu mến nhân vật này. Thậm chí, có người còn khẳng định Lý Ngọc đáng mến, biết quý trọng tình nghĩa, sống có trước có sau còn hơn cả nam chính Hoắc Kiến Hoa.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 12.

Biệt đội siêu anh hùng ở Như Ý truyện: Hải Lan làm quân sư, Dung Ma Ma là tướng quân đánh đâu thắng đó!  - Ảnh 13.

Chia sẻ