BÀI GỐC Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (P1)

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (P1)

Khác với những người phụ nữ khác, biết chồng ngoại tình tôi không những không nổi cơn tam bành mà còn ngọt nhạt với anh hơn.

1 Chia sẻ

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (P2)

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Tôi để cho chồng mình ung dung đi ăn vụng ngoài luồng, bên trong tôi đã chuẩn bị kế sách để xử đẹp vụ ly hôn này.

Chồng tôi hôm ấy đi ăn vụng về tỏ ra rất phấn chấn. Có lẽ vui vẻ vì vừa nuôi được nhân tình bên ngoài mà về nhà vợ vẫn yêu thương, cơm bưng nước rót. Mặc dù tôi cũng tức tối, cũng ấm ức tủi thân, cũng nghĩ quẩn nhiều chuyện. Nhưng sau cùng tôi mới thấy, đàn ông đúng là bạc bẽo nhất trên đời.

Trong khi phụ nữ sau khi lấy chồng, sinh con chỉ biết chăm sóc cho gia đình. Ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Thế nhưng chồng bạn vẫn có thể đi ngoại tình, dùng tiền bạn tiết kiệm ấy đem nuôi bồ nhí, cho các cô ấy túi xách đẹp, giày dép đẹp, quần áo đẹp.

Còn bạn, nếu bạn chi tiêu hoang phí một đồng liền bị cho là không biết vun vén. Tệ hơn, bạn không chi tiêu gì cho bản thân mà để bản thân xuề xoà thì đàn ông càng có cớ trách móc và ruồng bỏ bạn. Nào là bản thân làm vợ nhưng không biết tút tát nhan sắc để bảo vệ chồng. Số đã là phụ nữ, đã là vợ là mẹ, thì dù bạn cố gắng thế nào cũng chỉ thua thiệt đủ đường mà thôi.

Chính vì thế, tôi lại càng quyết tâm thâu tóm hết kinh tế gia đình, rồi tôi cũng chẳng cần phải quấn lấy chồng làm gì cho mệt thân mệt xác. Thời gian đem hầu hạ chăm nom một người đàn ông không chung thủy, tôi để dành đi tập gym, đi spa và đi du lịch. Thu xếp được thì tôi cho con gái đi cùng, không thu xếp được thì tôi nhờ gửi ông bà nội ngoại.

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (P2) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Được cái bố mẹ chồng tôi đều là người hiền lành tốt tính, mọi người cũng không có hiềm khích gì với tôi từ ngày tôi về làm dâu đến giờ. Nên tôi chỉ cần khéo léo sắp xếp một chút, mọi thứ đều ổn thỏa.

Có những cuộc vui của chồng tôi kéo dài từ chiều hôm trước tới sang hôm sau. Khi về cũng chỉ sấp ngửa chuẩn bị quần áo mới rồi lại xách cặp đi làm. Trước khi đi vẫn ôm vợ hôn con, rồi ra rả cái điệp khúc đợt này anh bận lắm.

Tôi biết tỏng cái bận của anh là bận chăm cho bồ nhí. Nhưng không sao, đã gần 40 tuổi đầu mà vẫn còn ham gặm cỏ non, tôi sẽ ra tay cho anh ta biết cỏ non của anh ta cũng vốn dĩ đã bị phun đầy thuốc trừ sâu diệt cỏ rồi!

Tôi có cuộc hẹn gặp với chồng sắp cưới của Hiền, tên nhân tình bé bỏng của chồng tôi. Anh chàng đã nghe tôi kể vắn tắt qua điện thoại, nên khi gặp đối diện tôi lại càng thêm nóng ruột. Kể cũng phải, sắp cưới xin tới nơi còn bị vợ cắm sừng thì gã đàn ông nào chịu được?

Chìa trước mặt người yêu Hiền sấp ảnh mà tôi thuê thám tử theo dõi được cảnh cô nàng vụng trộm lén lút cùng chồng tôi vào nhà nghỉ. Tôi nhờ anh ta xác thực lại xem có đúng là vợ sắp cưới của mình không, anh ta gật đầu.

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (P2) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chúng tôi người thì mất chồng, kẻ mất vợ cùng nhìn nhau. Nhưng tôi không bị động như chồng Hiền, tôi là người chủ động. Và tôi cũng không đau lòng như chồng Hiền, vì kể từ khi biết chồng lăng nhăng ngoại tình, tôi đã cạn kiệt tình cảm với chồng rồi.

Cuối cùng, tôi hỏi chồng Hiền sẽ xử lý vụ này hay để tôi? Anh ta nằng nặc đòi về hủy hôn, nhưng tôi khuyên đừng hủy hôn vội lại thành rút dây động rừng. Cứ để đấy, gần đến ngày cưới thì huỷ, người bẽ mặt là cô dâu chứ không bao giờ là chú rể. Nhất là khi trong tay chúng tôi có đầy đủ bằng chứng như thế này.

Nghe tôi mách nước, chồng Hiền thẫn thờ gật đầu, sau đó xin phép trở về nhà. Suy cho cùng, tôi cũng không bao giờ muốn làm cái chuyện phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng cô ta đã không biết điều thì tôi cũng không việc gì phải nương tay. Huống hồ ở đây là tôi giúp vạch mặt một con hồ ly tinh hám của, cứu vớt số phận của một chàng thanh niên trẻ vô tội bị cắm sừng.

Trở về nhà, tôi thấy chồng mình bất ngờ loay hoay trong bếp. Anh ta vừa thấy tôi về đã nịnh nọt, nói là làm bữa cơm tối giản dị ấm cúng nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi.

Hay quá, chồng tôi đúng ra nên thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng. Diễn như không diễn, mặt dày hơn mặt thớt, lại còn nói yêu thương vợ sau khi đã chán chê mê mải vụng trộm bên ngoài. Người đàn ông như thế này, thật sự tôi không thể yêu thương nổi.

(Còn nữa)

Chia sẻ