Bị ung thư tuyến tiền liệt khi mới 7 tháng tuổi

,
Chia sẻ

Ruddi Waterworth-Jone là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt nhỏ tuổi nhất nước Anh khi bác sĩ phát hiện ra bệnh lúc bé mới chỉ 7 tháng tuổi.

Cậu bé đã được phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt và bàng quang trước khi tổ chức sinh nhật 1 tuổi nhưng nguy cơ tái phát ung thư vẫn đang tiếp tục rình rập Ruddi.

Ruddi cũng là trường hợp nhỏ tuổi nhất thế giới được điều trị ung thư theo phương pháp hoàn toàn mới là liệu pháp proton. Liệu pháp này bao gồm việc bắn 1 chùm proton vào khối u, tức là xạ trị tập trung vào khối u, không gây tổn thương cho các mô lành xung quanh.

Cho đến khi 18 tháng tuổi, Ruddi mới được chơi với các trẻ khác

Sau gần 2 tháng ở Florida (Mỹ), các bác sĩ cho biết Ruddi đang ở trong tình trạng tốt, các tế bào ác tính đang dần bị tiêu diệt. Mẹ của bé, chị Ali (38 tuổi), cho biết: “Đã rất nhiều lần tôi nghĩ rằng không thể thay đổi số phận và vì thế quá trình điều trị này thực sự là kỳ diệu”.

Cho đến nay, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất này vẫn chưa thể hòa nhập với các trẻ khác bởi vì liệu pháp điều trị này làm suy giảm hệ miễn dịch của bé.

Ruddi có sức khỏe rất tốt trước khi cậu bé gặp vấn đề với tiểu tiện, đại tiện ở tháng tuổi thứ 7. Bác sĩ đa khoa đã điều trị chứng táo bón, các bệnh ở răng lợi và cả hen cho bệnh nhân này trước khi người mẹ hay lo lắng quyết định đưa con tới bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị mắc bệnh sacoma cơ vân, 1 loại ung thư ở tổ chức phần mềm và nó đã tấn công tuyến tiền liệt của Ruddi. Cho đến khi 18 tháng tuổi, mỗi tháng Ruddi sẽ phải chụp X-quang 1 lần để kiểm tra tình trạng và nó sẽ kéo dài tới 5 tuổi trước khi mọi thứ rõ ràng. Và cứ mỗi tháng tuổi qua đi, nếu tình trạng của bé bình thường thì nguy cơ tái phát ung thư cũng theo đó giảm đi.

Theo Minh Thu

Dân trí/DM

Chia sẻ