Bị từ chối cho thăm cháu gái mới đẻ, bà nội sinh nghi, không ngờ phát giác hành động đáng sợ của con trai mình

Đinh Hương,
Chia sẻ

Một ông bố Trung Quốc vừa qua đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi táng tận lương tâm, đem bán đứa con gái mới sinh chỉ 10 ngày tuổi.

Được biết vợ chồng Xiaohui, sống tại thị xã Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã có với nhau một cô con gái nhưng trong thâm tâm anh ta luôn mong muốn có quý tử nối dõi. Chẳng ngờ rằng đến lần mang thai thứ hai, vợ của Xiaohui lại tiếp tục sinh thêm một bé gái nữa.

Bị từ chối cho thăm cháu gái mới đẻ, bà nội sinh nghi, không ngờ phát giác hành động đáng sợ của con trai mình - Ảnh 1.

Xiaohui vì mong con trai nên đã chính tay bán con gái ruột của mình cho người xa lạ.

Quá thất vọng và chán nản, người bố đã làm ra một chuyện tày trời không ai có thể tha thứ. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, sau khi tìm được người mua trên mạng, Xiaohui đã đem bán con gái mới sinh của mình và nhận được số tiền khoảng hơn 13 triệu đồng.

Hành động tồi tệ của Xiaohui bị chính mẹ đẻ của anh, bà Li, 42 tuổi, phát giác và tố cáo với cảnh sát. Bà Li cho biết khi cháu gái mới được sinh ra, bà đã đề nghị con trai để bà lên chăm sóc cho cháu, đồng thời chăm con dâu ở cữ nhưng Xiaohui đã nhất mực từ chối.

Bị từ chối cho thăm cháu gái mới đẻ, bà nội sinh nghi, không ngờ phát giác hành động đáng sợ của con trai mình - Ảnh 2.

Bà nội của bé gái sau khi phát hiện sự việc đã báo tin cho cảnh sát.

"Tôi chỉ được gặp cháu mình vài lần lúc nó vừa ra đời. Sau đó tôi không nhìn thấy nó nữa. thậm chí tôi còn không được cho vào nhà", bà Li nói và cho biết thêm, mỗi lần đến thăm cháu, bà thường chỉ để thức ăn ở ngoài cửa nhà con trai rồi quay về.

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, bà Li lại đến nhà thăm cháu. Lần này chỉ có một mình cô con dâu ở nhà còn Xiaohui đã đi vắng. Đến nơi, bà Li vô cùng hoảng sợ khi không thấy cháu gái của mình đâu cả. Hỏi con trai thì anh ta nhất mực không trả lời, bà Li nghi ngờ có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng chạy đi báo cảnh sát.

Bị từ chối cho thăm cháu gái mới đẻ, bà nội sinh nghi, không ngờ phát giác hành động đáng sợ của con trai mình - Ảnh 3.

Bé gái được giải cứu, đưa về quê nhà và được bà nội chăm sóc.

Trải qua quá trình thẩm vấn, cuối cùng Xiaohui đã phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Anh ta khai rằng bản thân thất nghiệp, không có thu nhập ổn định, kinh tế khó khăn nên việc nuôi cả 2 đứa con gái khiến anh ta cảm thấy áp lực. Xiaohui cũng cho hay anh luôn mong mỏi có được một cậu con trai nên khi thấy vợ sinh con gái anh ta cảm thấy thất vọng và quyết định đem con đi bán.

Theo điều tra, đứa trẻ bị bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn sống tại thị xã Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, cách đó khoảng 1.200 km. Hôm 15/10, cảnh sát Nghĩa Ô đã xác định được nơi ở của đôi vợ chồng và đưa bé gái bị bán trở về quê nhà.

Bị từ chối cho thăm cháu gái mới đẻ, bà nội sinh nghi, không ngờ phát giác hành động đáng sợ của con trai mình - Ảnh 4.

Đôi vợ chồng hiếm muộn cũng bị xử phạt vì hành vi mua bán trẻ em.

Cả Xiaohui và đôi vợ chồng đều bị tạm giam tại sở cảnh sát để tiếp tục điều tra. Hiện bé gái tình hình sức khỏe rất tốt, đang nằm dưới sự chăm sóc của mẹ ruột và bà nội. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi buôn bán trẻ em và phụ nữ có thể sẽ đối mặt với mức án từ 5-10 năm tù, một số trường hợp đặc biệt có thể áp dụng án tù chung thân đến tử hình.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ