Bị thương vì... ngồi xổm làm vỡ bồn cầu

Vân Anh,
Chia sẻ

Chỉ vì sợ bẩn mà hàng khách đã ngồi xổm khiến bồn cầu bị vỡ. Anh nhập viện với vết cắt sâu trên chân và ở mông.

Một hành khách tại nhà chờ tại Sân bay quốc tế Xingqiao, thành phố Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc, đã nhập viện trong tình trạng bị thương sâu ở chân và mông sau khi anh làm vỡ bồn cầu trong nhà vệ sinh.

Hành khách không may đó là Jin Pai, 35 tuổi, đã ngồi xổm trên mép bồn cầu khiến nó bị vỡ. Anh nói rằng, anh không muốn ngồi lên bồn cầu vì sợ bẩn.
 
Chiếc bồn cầu vỡ tan tành vì bị Jin Pai ngồi xổm lên trên.
Chiếc bồn cầu vỡ tan tành vì bị Jin Pai ngồi xổm lên trên.
 
Tuy nhiên, chiếc bồn cầu bằng sứ đã vỡ tan tành dưới áp lực của Jin Pai. Mảnh vỡ văng khắp nơi, cắt nhiều vết thương trên người Jin Pai, trong đó nặng nhất là chân và mông.

Khi nhìn thấy máu chảy trên sàn nhà vệ sinh, Jin Pai phải gọi cho bạn mình để được giúp đỡ. Jin Pai nói rằng, lúc đó anh quá xấu hổ để hét lên nhờ trợ giúp. Vết thương quá nặng khiến Jin Pai phải nhập viện. Anh phải khâu vài chục mũi ở chân trái và mông.
 
Jin Pai phải khâu hàng chục mũi ở chân trái và mông.
Jin Pai phải khâu hàng chục mũi ở chân trái và mông.

Trước đó, Jin Pai đã thừa nhận mình ngồi xổm trên bồn cầu. Nhưng sau đó, anh đã nói dối với cảnh sát rằng mình đang ngồi hoàn toàn bình thường khi xảy ra sự cố nhằm tránh phải bồi thường.

Cơ quan điều tra cho rằng, họ đánh giá đây chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng phát ngôn viên Sở cảnh sát vẫn nhấn mạnh: Bồn cầu là để ngồi thẳng, đừng ngồi xổm.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ