Bị "thượng đế" bom hàng và bữa vịt quay trị giá gần 400k đầy cay đắng của gia đình bác xe ôm công nghệ

NAM AN,
Chia sẻ

Sau khi khách đặt vịt quay trị giá 380.000 đồng mà từ chối lấy, vị tài xế xe ôm đành mang về nhà đổi món cho cả gia đình. Trong khi lũ trẻ vui mừng vì có thịt vịt ăn thì người đàn ông ấy đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong bởi hành động bom hàng của vị "thượng đế" vô lương tâm.

Công việc bận rộn chiếm hết cả quỹ thời gian, mua sắm của nhiều người bởi thế mà hàng loạt dịch vụ xe ôm công nghệ, ship hàng tận nhà cũng được ra đời để đáp ứng nhu cầu nhanh chóng và thuận tiện. Dẫu biết là rủi ro nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp việc ứng tiền mua đồ ăn, thức uống giao hàng nhận tiền tận nhà mỗi khi khách có nhu cầu.

Và tất nhiên việc khách "order cho sang mồm", hay "mình thích thì mình không nghe máy thôi" vẫn thường xuyên diễn ra như cơm bữa khiến không ít tài xế xe ôm khốn đốn.

Và mới đây, câu chuyện của một anh xe ôm bị "thượng đế" bom hàng sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã một lần nữa khiến nhiều người bức xúc.

Bị thượng đế bom hàng và bữa vịt quay trị giá gần 400k đầy cay đắng của gia đình bác xe ôm công nghệ - Ảnh 1.

Anh tài xế vội vàng ghé quán ứng tiền mua vịt quay để kịp giao cho khách

"Chuyện là như này các bác ạ!

Em chạy xe ôm công nghệ (hãng này có cái phần tài xế tạm ứng mua đồ ăn cho khách, rồi đưa hàng cho khách xong sẽ nhận lại tiền gốc lẫn công).

Sáng ngày ra chả biết bước chân nào ra trước mà ăn nguyên quả "bom hàng" đến buốt cả ruột. Giữa trưa đang ngồi vêu mỏ, chả có khách gì, tự nhiên điện thoại rung tinh tinh báo có khách gọi đặt hàng… vịt quay.

Thanh toán xong xuôi, thì nhận ra mình bị "bom hàng". Cũng tính lên công ty để báo cáo vụ việc nhưng mà thủ tục loằng ngoằng nên đành chậc lưỡi: "Không được chửi khách, không được chửi khách…".

Và rồi em đành mang túi vịt quay về nhà. Tụi nhỏ thì hồn nhiên nhảy nhót, hôm nay ba có vịt quay mang về này… còn ba nó thì gặm miếng thịt vịt mà nước mắt cứ chảy vào trong…".

Bị thượng đế bom hàng và bữa vịt quay trị giá gần 400k đầy cay đắng của gia đình bác xe ôm công nghệ - Ảnh 2.

Món vịt quay trị giá 380.000 đồng mà vị khách đổi ý "bom hàng" ngay sau đó

Theo đó, sau khi đặt con vịt quay trị giá 380.000 đồng chưa kể phí ship thì vị khách hàng không có tâm lại đổi ý, chẳng muốn nhận hàng. Bởi thế mà, vịt đã mua, tiền đã trả chẳng biết làm thế nào vị tài xế đành mang chú vịt về để cả nhà ăn trưa.

Thế nhưng, có lẽ chưa bữa vịt quay nào khiến anh tài xế xe ôm công nghệ cảm thấy mặn chát như vậy bởi nỗi lo chẳng biết chạy xe cả ngày có đủ bù lại số tiền đã bỏ ra mua con vịt cho khách này hay không. Nhưng có lẽ, niềm an ủi duy nhất với anh xe ôm chính là sự vô tư, vui vẻ của những đứa con khi thấy bố đem vịt quay về đổi món.

Bị thượng đế bom hàng và bữa vịt quay trị giá gần 400k đầy cay đắng của gia đình bác xe ôm công nghệ - Ảnh 3.

Tụi nhỏ thì vui vẻ vì ăn vịt quay bởi khách bom, nhưng riêng anh tài xế thì thấy mặn chát bởi món vịt quay của vị "thượng đế" thiếu văn minh

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc thay anh tài xế. Dù là bất kì lý do gì đi nữa thì việc các thượng đế tính tình ẩm ương đặt hàng cho vui rồi vô tư "bom" hàng lặn mất tăm khiến nhiều người khốn đốn.

Bởi cánh xe ôm công nghệ hầu như đều là những sinh viên nghèo tranh thủ làm thêm hoặc những người đàn ông của gia đình chăm chỉ nhận từng cuốc xe mong kiếm được tiền trang trải cuộc sống, lo toan cho gia đình. Vì vậy, mỗi người nên có trách nhiệm hơn trước những quyết định đặt hàng của mình, đừng để bản thân thành người thiếu văn minh, vô ý thức, thậm chí là lừa đảo.

Chia sẻ