Bị tát, lột váy giữa đường, người phụ nữ được cho là bồ nhí vẫn thản nhiên hỏi "Em muốn cái gì?"

Minh Khôi,
Chia sẻ

Sau khi bị lột váy, đánh ghen dằn mặt giữa phố, thay vì né tránh, người phụ nữ được cho là nhân tình chỉ ngồi im chịu trận, thậm chí nói chuyện tay đôi "Em muốn cái gì?" và tuyên bố sẽ không bao giờ đánh lại.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao bàn tán và lan truyền đoạn clip ghi cảnh một cô gái mặc váy trắng bị nhóm phụ nữ nghi đánh ghen dằn mặt giữa phố đông người. 

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cho thấy, người con gái mặc váy trắng được cho là bồ nhí bị vợ của nhân tình cùng bạn bè tìm tới tận nơi chửi bới, dằn mặt. Người vợ tát, giật tung cúc váy khiến váy trễ xuống, lộ rõ nội y, miệng liên tục chửi bới cô bồ,

Lúc này, cô bồ cố gắng chống đỡ rồi thản nhiên đáp có quyền tự bảo vệ chính mình nhưng sẽ không thèm đánh trả. "Ở đây có một mình chị, em còn có bạn của em nữa. Em muốn cái gì? Em lớn rồi thì lên công an giải quyết, đây là ngoài đường. Chị và em đều là người lớn", cô gái mặc váy trắng nói.

2
2
1
1

Người phụ nữ váy trắng dù bị tát nhưng vẫn khẳng định mình sẽ không đánh lại. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, người vợ không nghe theo mà quát lớn "đợi anh ta đến thì muốn lên đâu thì lên" rồi tát liên tiếp vào mặt nhân tình của chồng. Sau đó, người vợ phản bác lại cô nhân tình, "ủa bữa mày gặp tao mày còn thách thức tao mà", sau đó tát liên tiếp hai cái vào mặt cô nhân tình.

Bị tát, lột váy giữa đường, người phụ nữ được cho là bồ nhí vẫn thản nhiên hỏi Em muốn cái gì? - Ảnh 2.

Mặc cho cô bồ mặc váy trắng bình tĩnh thanh minh, người vợ vẫn đưa tay tát liên tiếp vào mặt cô này. Ảnh cắt từ clip

Dù bị đánh, nhưng người phụ nữ mặc váy trắng vẫn bình thản ngồi bấm điện thoại, "Chị sẽ không bao giờ đánh em lại hết". Lúc này người vợ vẫn không thèm quan tâm, rồi giật chiếc điện thoại trên tay cô nhân tình.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng với hàng nghìn lượt quan tâm và lời bình luận. Ai cũng tỏ ra ngao ngán khi xem cảnh hai người phụ nữ đánh ghen chỉ vì một gã đàn ông.

Tài khoản H.N ngao ngán: "Dạo này cứ lên mạng hở ra là đánh ghen, là dằn mặt nhau vì 1 gã đàn ông. Chồng ngoại tình thì người vợ cần "xử lý" chồng chứ nhỉ? Hoặc đến gặp thẳng bồ nhí nói chuyện một cách văn minh. Nếu không giải quyết được mọi chuyện thì đưa đơn ra tòa ly hôn. Sống độc thân sướng hơn cảnh đánh ghen ngoài đường cho thiên hạ cười chê mà bản thân lại tổn thương nhiều hơn nữa".

"Đã ngoại tình 1 lần thì sẽ có lần 2 thôi. Nếu 2 vợ chồng không tự giải quyết dứt điểm được thì tốt nhất nên ra tòa. Mình thấy thế này chẳng hay ho gì mà không khéo người vợ còn dính vào pháp luật nữa", tài khoản H.N viết.

Được biết, vụ việc trên xảy ra tại ga Nha Trang (phường Phước Tân, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

Chia sẻ