Bí quyết của những bà mẹ có con là “nhà vô địch”

Saga,
Chia sẻ

Sẵn sàng đưa con đi chơi thể thao, luôn động viên, an ủi, đồng thời lại là bạn tâm giao của con… là những bí quyết tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ thực hiện của những bà mẹ có con là “nhà vô địch”.

Sẵn sàng hỗ trợ những đam mê thể thao của con

Vì sao những bà mẹ này lại không bao giờ chần chừ đưa con đi chơi thể thao? Vì nhờ thể thao, con cái họ trở nên tự tin hơn, cởi mở, hòa đồng với bạn bè hơn và đặc biệt là có quyết tâm không dễ dàng từ bỏ trong mọi vấn đề.

Mẹ Gia Hân: Chị Mỹ Linh, mẹ bé Gia Hân (9 tuổi) chia sẻ, vào một ngày, Gia Hân nói với mẹ sau khi xem chương trình aerobic trên TV rằng mình thích được tham gia bộ môn này. Vì thấy con yêu thích và tự giác đề nghị, aerobic cũng tốt cho sức khỏe, tạo cơ hội cho con có nhiều bạn bè, chị Linh cũng vui vẻ chiều theo ý con.

Mẹ Minh Quân: Chị Cát Quyên, mẹ của Minh Quân cũng là người luôn chiều theo đam mê thể thao của con. Ngay từ khi còn bé, Minh Quân đã rất thích bóng rổ và đăng ký ngay khi được học. Nhận ra bộ môn thể thao này có thể giúp con cải thiện sức khỏe, chiều cao cũng như tinh thần, chị Quyên sẵn sàng cho con tham gia học và chơi bóng rổ.

Bí quyết của những bà mẹ có con là “nhà vô địch” - Ảnh 1.

“Chơi bóng rổ giúp Quân nhà mình thêm năng động, hoạt bát hơn. Về thể chất, cân nặng của con giảm đi nhưng cơ thể lại rắn chắc, khỏe mạnh và chiều cao tăng lên trông thấy. Ngoài ra, sự tương tác của con với mọi người xung quanh như gia đình, thầy cô, bè bạn cũng có những chuyển biến tích cực. Sự tự tin, nhanh nhẹn mà con có được nhờ rèn luyện bóng rổ đã giúp con phát triển toàn diện nhanh hơn bao giờ hết”, chị Cát Quyên cười vui sướng.

Luôn bên cạnh động viên con

Mẹ Gia Hân: Nhiều khi con tâm sự đau nhức khắp người, chị Linh xót con, khuyên con nghỉ học aerobic nhưng chẳng thể nào thắng nổi sự quyết tâm vì “con nói mẹ nghe vậy thôi, giờ con lại vào học tiếp”. Chị đành phải gạt bỏ những cản trở thường ngày cho con học. Khi đã quyết định không ngăn cản con học aerobic nữa, chị luôn bên cạnh động viên, an ủi con gái với nụ cười tươi tắn và ánh mắt dõi theo từng bước con đi.

Mẹ Minh Quân: Thấy cháu thường xuyên chơi bóng rổ, ông ngoại của Quân cũng vô cùng sốt ruột. Ông thường kêu: “Chơi bóng rổ nhiều vậy thì làm gì có thời gian mà học hành nữa?”. Chị Quyên không khỏi đau đầu vì thấy ông nói cũng…có lý. Khi ấy, chính Quân là người đã thuyết phục tất cả mọi người bằng cách chứng minh chơi bóng rổ không những giúp Quân cải thiện sức khỏe mà con học tập tốt hơn.

Bí quyết của những bà mẹ có con là “nhà vô địch” - Ảnh 2.

“Con cảm thấy mình rất vui, tự tin và năng động hơn, thậm chí học hành tập trung, dễ vào đầu hơn sau những giờ chơi bóng rổ sảng khoái chứ không hề bị ảnh hưởng đến học tập chút nào”, câu nói đầy tự tin, quyết đoán ấy của con đã khiến mẹ Quyên tin tưởng và lại tiếp tục ủng hộ, động viên con.

Là người bạn tâm giao của con

Mẹ Gia Hân: Học aerobic nên Gia Hân phải học cách xoạc chân, đòi hỏi sự dẻo dai và kiên nhẫn, xuống chân từng chút từng chút một. Và dù có xoạc được đến cỡ nào, bé cũng phải trải qua cảm giác đau đớn. Nhìn con, chị Linh xót lắm, thậm chí còn không dám nhìn, đi ra ngoài vì sợ không cầm lòng được.

Bí quyết của những bà mẹ có con là “nhà vô địch” - Ảnh 3.

Tuy vậy, trước mặt con, chị luôn cổ vũ cố lên không ngừng, là người bạn tâm giao ủng hộ mọi quyết tâm của con. Nhưng điều tuyệt vời nhất là Hân không bao giờ khóc. Chị Linh cười hạnh phúc vì biết vậy là cô con gái bé bỏng của chị đã chiến thắng được chính bản thân mình để có được khoảnh khắc “nhà vô địch” như thế.

Vì sao nên cho con học thể thao?

Mẹ Gia Hân: Cho con học aerobic nói riêng và thể thao nói chung trước hết để khỏe mạnh, vui vẻ, năng động hơn, sau đó là giúp con tự lập. Hơn nữa, thể thao như một sự gắn kết tình yêu giữa mẹ và con bởi chị Linh cho rằng, con có vui thì mình cũng mới vui được. Việc cho con học aerobic còn khiến chị cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhìn con từng bước từng bước chinh phục những động tác khó, nhìn thấy nụ cười chiến thắng hạnh phúc của con, chị Linh biết con đang ngập tràn trong khoảnh khắc “nhà vô địch” mà không bất cứ bộ môn nào khác thay thế được.

Mẹ Minh Quân: Việc học rất quan trọng nhưng không có nghĩa là đối lập với việc chơi thể thao. Phương pháp dạy con của chị là cho con tập trung học hành, phát triển trí tuệ bằng phương pháp rèn luyện thể chất. Chị tin rằng phương pháp này tốt hơn rất nhiều so với việc gây áp lực cho con, ép con ngồi vào bàn học, thậm chí điều này còn có tác dụng ngược lại hoàn toàn.

Bí quyết của những bà mẹ có con là “nhà vô địch” - Ảnh 4.

“Cho đến tận bây giờ, mình vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê đến cùng với con, chia sẻ với con những khoảnh khắc nhà vô địch đáng quý, cố gắng tất cả vì con để có kết quả trong tương lai tốt nhất cho con, cho gia đình”. – Chị Quyên chia sẻ

Để có thể cho con thỏa sức đam mê, nâng cao tinh thần năng động, sự tự tin trong học tập và cuộc sống, đồng thời tạo ra nhiều khoảnh khắc “nhà vô địch”, cha mẹ nên cho con tham gia thể thao càng nhiều càng tốt tại các chương trình được cha mẹ ủng hộ và tin tưởng như Năng động Việt Nam. Năng động Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng cha mẹ Việt để con khôn lớn và phát triển toàn diện hơn.

"Năng động Việt Nam" với các hoạt động thể thao thú vị, hữu ích: Trại hè năng lượng, Đi bộ đồng hành, Hội khỏe Phù Đổng… là chương trình do Nestlé MILO phối hợp cùng Sở Thể thao và Văn Hóa, Sở Giáo dục TP.HCM chính thức khởi động nhằm nâng cao tầm vóc, thể trạng người Việt và tạo điều kiện cho con trẻ có thật nhiều khoảnh khắc "nhà vô địch".

Chương trình đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bậc phụ huynh trên cả nước. Được biết đây là chương trình Quốc gia dài hạn, thuộc đề án "Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Để biết thêm chi tiết, bố mẹ có thể xem các video truyền cảm hứng của Năng Động Việt Nam tại Nestlé MILO.

Chia sẻ