Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Thấy con trai cùng các cháu cạo que diêm chế pháo đốt chơi, người cha can ngăn rồi lại dọn đống diêm vụn. Tuy nhiên trong lúc dọn dẹp, đống diêm bất ngờ phát nổ bắn vào mắt nạn nhân.

Đó là một trong 30 trường hợp nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đêm 30 Tết.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh nhân Phạm Thanh Việt.

Cụ thể, bệnh nhân tên Phạm Thanh Việt (35 tuổi, quê Lâm Đồng), nhập viện trong tình trạng mắt trái bị tổn thương.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 2.

Đêm 30 Tết, các y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tất bật với công việc cứu người.

Ngồi ôm mắt, nạn nhân kể lại vào 19 giờ tối 15/2 (tức đêm 30 Tết), trong lúc vui chơi, con anh cùng một vài người cháu tụm lại lấy que diêm cạo phần đầu để làm pháo tự chế. Anh Việt thấy vậy vội can ngăn rồi chạy đến định hốt đống diêm đi, tuy nhiên trong quá trình dọn dẹp thì diêm phát nổ, bắn vào mắt trái. Vào bệnh viện địa phương nhưng sợ vết thương nguy hiểm, bệnh nhân thuê xe cấp cứu dịch vụ chạy xuống TP.HCM lúc 23 giờ đêm và bắt đắc dĩ phải đón Tết trong bệnh viện.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 3.

Anh Việt bị chấn thương mắt vì diêm nổ trúng.

Bác sĩ Nguyễn Quang Nghĩa, Trưởng tua trực tại khoa Cấp cứu đêm 30 Tết cho biết, nạn nhân bị viêm kết mạc mắt trái nhưng không nặng, được điều trị bằng cách rửa vết thương và dùng thuốc. Dự kiến bệnh nhân sẽ được cho xuất viện trong đêm.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 4.

Người đàn ông đau khổ khi phải đón giao thừa trong viện.

Tại giường ngoài cùng khoa cấp cứu, một người đàn ông đang cúi mặt xuống đầu cậu bé, miệng thì thầm vào tai nhưng khuôn mặt thì vô cùng hoảng hốt. Đó là anh Nguyễn Văn Vi, cha của bé Nguyễn Huy Lâm (7 tuổi, quê Vĩnh Long). Theo lời người cha, trong lúc đang đi chơi giao thừa, gia đình anh bị một chiếc xe máy khác tông vào, khiến cậu con trai chấn thương. Mới chỉ ít giờ trước họ còn vui vẻ du xuân nhưng đâu ngờ giờ đây lạ đón giao thừa trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 5.

Anh Vi đang thủ thỉ với con trai khi giao thừa vừa qua.

Chăm sóc cho cậu bé, nữ điều dưỡng Ức My Sa (26 tuổi) chia sẻ cô đã có 2 năm liên tiếp trực bệnh viện vào thời khắc chuyển giao giữ năm cũ và năm mới.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 6.

Điều dưỡng My Sa chăm sóc bệnh nhân.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 7.

Đêm giao thừa, cô phải thức trắng làm việc.

"Năm nào cũng đông và thức trắng đêm nên rất mệt nhưng mình còn trẻ, còn đam mê thì phải cống hiến và chấp nhận công việc. Mỗi ngày được thấy bệnh nhân khỏe và trở về nhà là một niềm vui với tôi" – Điều dưỡng Sa tâm sự.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 8.

Đây là năm thức 3 My Sa trực đêm giao thừa.

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 9.

Trong khi đó, có 30 ca nhập viện tại khoa Cấp cứu thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Ngay sau khi pháo hoa báo thời khắc năm mới Mậu Tuất điểm lên, PGS.TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cùng đã xuống khoa Cấp cứu và các phòng, khoa khác để trao tận tay từng phong bao lì xì mừng năm mới cho các nhân viên y tế. 

Bị pháo tự chế của con trai bắn vào mắt đêm giao thừa, cha vượt hàng trăm cây số đến Sài Gòn cấp cứu - Ảnh 10.

Đêm nay, các y bací sĩ rộn ràng hẳn vì nhận được lì xì từ lãnh đạo bệnh viện.

PGS.TS Khôi tâm sự, dù số tiền không lớn nhưng đó là động lực và món quà tình thần để giúp anh em bác sĩ có thêm động lực và nguồn vui để tiếp tục tận tâm phục vụ bệnh nhân trong năm mới.

Trong đêm trực giao thừa, có một bệnh nhân tử vong tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy.

Chia sẻ