Bị "ông già xấu xí" lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood

L.T,
Chia sẻ

Mọi sự diễn ra như trong một giấc mơ và khi "tỉnh dậy" cô nàng ấy đã có một người yêu đẹp trai thực sự...

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, cùng với sự bùng nổ của các dịch vụ mai mối miễn phí, những website, ứng dụng, trào lưu hẹn hò qua mạng đã trở nên quá phổ biến đối với thế hệ trẻ. Thực tế, đã có rất nhiều cặp đôi "tìm được nhau" và kết duyên nhờ web hẹn hò nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" vì kiểu làm quen và yêu nhau qua mạng ảo như vậy. 

Cô nàng Emma Perrier, 35 tuổi, một quản lý nhà hàng sống ở Richmond, phía Tây Nam London (Anh) cũng đã có một câu chuyện tình yêu online đầy kịch tích và chứa đựng những tình tiết bất ngờ, thú vị. Mọi sự diễn ra như trong một giấc mơ và khi "tỉnh dậy" cô nàng ấy đã có một người yêu đẹp trai thực sự...

Sau quãng thời gian yêu đương không mấy suôn sẻ, Emma trở nên chán nản và không muốn gặp gỡ thêm anh chàng nào nữa. Vừa chia tay cuộc tình kéo dài 8 tháng thì đến tháng 10/2015, Emma đăng ký tham gia vào một trang web hẹn hò trực tuyến gọi là Zoosk và làm quen với một chàng trai tự xưng là Ronnie Scicluna.

Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 1.

Emma Perrier nghĩ cô ấy đang trò chuyện với người đàn ông này trong khi trên thực tế cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông 55 tuổi đã ly dị.

Xem qua ảnh hồ sơ cá nhân, Emma thấy đó là một anh chàng cao to, da hơi sẫm màu và rất đẹp trai, mang một nửa dòng máu Italia, lớn lên ở vùng West Midlands, đặc biệt là anh chàng này ở độ tuổi giống như Emma.

Thời gian đó, cả hai liên tục trò chuyện qua lại, mỗi buổi sáng thức dậy, Emma đều nóng lòng mở tin nhắn để xem Ronnie có nhắn tin cho mình không và cô đều nhận được những dòng tin thắm đượm tình cảm. Họ nói chuyện về công việc, bạn bè và gia đình; về tình yêu của Emma dành cho cô cháu gái của mình, và hy vọng đến một ngày cô cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Nhưng điều mà Emma thấy kỳ lạ là mỗi lần cô muốn gọi video để nhìn thấy khuôn mặt thật của anh và nói chuyện trực tiếp thì Ronnie đều từ chối với lý do "việc đó chỉ dành cho bọn thiếu niên trẻ tuổi".

Thay vào đó, Emma buộc phải nói chuyện với Ronnie qua điện thoại, vừa nói chuyện vừa nhìn vào bức ảnh của anh mà cô rất thích. Anh mặc áo khoác da và đeo kính râm, đẹp như ngôi sao điện ảnh. Cô cũng mong muốn được gặp mặt trực tiếp, nhưng bất cứ khi nào cô mời ra ngoài ăn tối là Ronnie lại tìm một cái cớ, khi thì anh nói công việc nên phải có mặt ở khắp châu Âu, khi thì nói anh đang ở căn biệt thự của bố mẹ ở Tây Ban Nha. Cả hai thậm chí còn nói lời yêu nhau mà chưa gặp mặt nhau lấy 1 lần.

Vậy nhưng Emma vẫn chưa bao giờ tỏ ý nghi ngờ, thậm chí cô còn nói: "Nghe có vẻ điên rồ, tôi biết, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng mình đã yêu anh ấy. Anh đã gửi cho tôi 300 bức ảnh và chúng tôi đã nói chuyện đến vài lần một ngày. Anh ta biết mọi điều đang diễn ra trong cuộc đời tôi, tất cả những suy nghĩ và cảm xúc thầm kín nhất của tôi. Anh ấy có vẻ rất yêu thương và quan tâm đến việc tôi cảm thấy tự tin khi chia sẻ những điều đó với anh ấy.  Anh ấy cũng làm mọi thứ để khiến tôi yêu anh ấy".

Ronnie cư xử giống như người bạn thân nhất của Emma và chia sẻ với cô mọi cảm xúc. Chẳng hạn, khi anh ta biết cô đi làm ba tiếng mỗi ngày, anh ta khuyến khích cô tìm một công việc gần nhà. Đến tháng 1 năm 2016, cô làm theo lời khuyên của "người đàn ông bí ẩn" đó và được nhận vào vị trí trợ lý quản lý tại một nhà hàng Ý.

Đến đây, Emma không ngần ngại chia sẻ mọi thông tin về "bạn trai" của mình. Các bồi bàn ở đó cũng tỏ ra thắc mắc là tại sao cô lại chưa bao giờ gặp anh ta. 

Gia đình Emma cũng tỏ ra lo lắng vì Emma đã quen người đàn ông đó 6 tháng rồi mà chưa 1 lần gặp gỡ nên họ sợ cô bị lừa và khuyên cô nên cắt đứt liên lạc. Vậy nhưng tình yêu đã khiến Emma trở nên mù quáng, cô nhất định không nghe theo lời khuyên của người thân nhưng trong lòng vẫn đau đáu nỗi nghi ngờ.

Cô quyết định điều tra rõ thông tin của "bạn trai". Emma tải về máy một ứng dụng có tên là Reverse Image Search (Tìm kiếm Hình ảnh Đảo ngược), có thể lướt Internet để tìm nguồn gốc của bức ảnh.

Cô đã tải lên bức ảnh Ronnie khi áo khoác da và trong vài giây, cô đã phát hiện ra đó là hình ảnh của một người mẫu kiêm diễn viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, tên là Adam Guzel.

Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 2.
Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 3.
Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 4.

Cảm thấy chán nản và bối rối, cô tiếp tục tìm kiếm và tìm thấy hồ sơ của anh chàng này, cộng với các tài khoản Facebook và Twitter của anh.

Emma chia sẻ: "Khi tôi tìm hiểu xem ai là người đàn ông mà tôi đang nói đến suốt mấy tháng qua, tôi biết đó là lời nói dối, tôi cảm nhận dòng máu nóng bừng đang chảy qua cơ thể mình và tôi bắt đầu khóc". Tất nhiên, Emma gửi tin nhắn hỏi luôn: "Anh có gì để nói với tôi về Adam Guzel?" thì nhận được câu trả lời: "Người đó đúng là anh, anh từng dùng cái tên đó và những bức ảnh đó được chụp khi anh còn trẻ".

Cô yêu cầu Ronnie gọi video, nhưng anh lại từ chối. Tuy nhiên, Emma không bỏ cuộc, cô quyết tâm đi đến tận cùng. Emma tiếp tục cuộc điều tra của cô trong khi vẫn tiếp tục trò chuyện hàng ngày với Ronnie qua tin nhắn.

Vào tháng 8/2016, khi Ronnie gửi cho cô một bức ảnh một chú hề mà anh đã chụp tại một bể cá, cô đã tải xuống và ứng dụng hình ảnh đảo ngược đã đưa cô đến một bài đánh giá về TripAdvisor do người có tên Alan Stanley viết.

Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 5.

Người đàn ông tên Alan Stanley, 55 tuổi, có cái đầu hói, da nhăn, đã lừa gạt Emma.

Từ đó cô đã có thể xác định vị trí tài khoản Twitter của anh ta. Bấy giờ, Emma mới nhận ra đó là một người đàn ông tên Alan Stanley, 55 tuổi, có cái đầu hói, da nhăn, và từng trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Emma biết chắc cô đã bị lừa.

Quyết tâm ngăn chặn Stanley gây ra những tổn thương tương tự cho những phụ nữ khác, Emma đã gửi một thông báo qua Facebook cho Adam để cảnh báo anh rằng những bức ảnh của anh ta đã bị lấy cắp để tạo hồ sơ hẹn hò giả mạo.

Trước đó, Adam đã từng nhận được tin nhắn như vậy nhưng không trả lời. Lần này, khi nhận được tin nhắn của Emma anh đã vô cùng tức giận và trả lời cô. 

Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 6.

Emma đề nghị gọi video để nói chuyện và ngay lập tức nhận được sự đồng ý từ Adam. Vậy là lần này, Emma đã được gặp mặt người đàn ông trong ảnh mà cô đã yêu bấy lâu nay. Và khi khuôn mặt đẹp trai của Adam, với đôi mắt to, đen và hàm răng trắng hoàn hảo xuất hiện trên iPhone, Emma mỉm cười và thẹn thùng lấy tay vuốt tóc rồi cô bật khóc.

"Anh là thật. Anh thực sự tồn tại", Emma vừa khóc vừa cười. Đó là lần trò chuyện đầu tiên nhưng lại không phải là lần cuối cùng của hai người. Sau đó, Emma và Adam tiếp tục giữ liên lạc. Họ sắp xếp một cuộc gặp gỡ tại sân bay Heathrow (London) sau khi Adam hoàn thành một bộ phim truyền hình. Và họ yêu nhau từ lúc nào không hay.

Emma chia sẻ: "Anh ấy rất tử tế, tốt bụng và dịu dàng, mọi người gặp anh ấy đều rất ấn tượng. Thật khó tin rằng một trải nghiệm khủng khiếp như vậy có thể dẫn tôi đến với anh ấy, thật là tuyệt vời".

Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 7.
Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 8.
Bị ông già xấu xí lừa gạt, cô gái không ngờ đó là cầu nối giúp cô kiếm được người yêu đẹp trai như tài tử Hollywood - Ảnh 9.

Adam và Emma giờ đã thành một cặp.

Mặc dù, Adam không thể ở lại Anh liên tục vì vấn đề thị thực nhưng cả hai vẫn cố gắng dành cho nhau những khoảnh khắc yêu thương nhất. Tháng 3 tới, anh chàng dự định sẽ đưa Emma về ra mắt gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ và cả hai sẽ viết tiếp câu chuyện yêu đương đầy thú vị của mình.

Câu chuyện như "cổ tích" của Emma lại một lần nữa khiến nhiều người tin rằng "duyên số" là có thật. Khi phải chia tay một mối tình, dù "nông" hay "sâu" thì bạn cũng đừng bao giờ tuyệt vọng và buồn bã, bởi đã hết duyên thì có níu kéo hay cố gắng cũng chỉ thêm đau khổ. Biết đâu cái sự chia ly đó lại dẫn bạn đến một "cánh cửa" khác tốt đẹp hơn...

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ