Bị mẹ nuôi bỏ đói để lấy tiền trợ cấp, bé 11 tuổi trông như trẻ lên 3, thân hình chỉ còn da bọc xương

Đan Vy,
Chia sẻ

Mang tiếng là người nhận chăm sóc cho đứa trẻ nhưng bà mẹ nuôi này thực chất chỉ muốn lợi dụng cậu bé để trục lợi cá nhân bằng cách lừa đảo lấy tiền trợ cấp.

Daily Mail đưa tin để nhận được tiền trợ cấp ốm đau, một người phụ nữ ở Magadan, Nga đã bỏ đói con trai nuôi đến nỗi cậu bé đã 11 tuổi mà nặng chưa đầy 13kg.

Theo đó, bà Lyubov Korotkova, hiện đang ở cuối độ tuổi 40, đã bỏ đói con trai nuôi là bé Valery Kondourov trong suốt 8 năm và ép bé phải uống thuốc để dễ bề thuyết phục các bác sĩ rằng em bị mắc bệnh lạ. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bé. Kondourov đã 11 tuổi nhưng chỉ nặng chưa tới 13 kg và cao hơn 1 mét, thua xa chỉ số chuẩn dành cho trẻ ở độ tuổi này. 

Điều tra viên cho rằng người đàn bà độc ác này đã rắp tâm lợi dụng đứa bé đáng thương để nhận khoản tiền trợ cấp từ chính phủ. Không chỉ bỏ đói con trai nuôi, bà ta còn bắt bé uống thuốc khiến bé có biểu hiện bệnh đường ruột để lừa dối các bác sĩ.

Bị mẹ nuôi bỏ đói để lấy tiền trợ cấp, bé 11 tuổi trông như trẻ lên 3, thân hình chỉ còn da bọc xương - Ảnh 1.

Bị mẹ nuôi bỏ đói để lấy tiền trợ cấp, bé 11 tuổi trông như trẻ lên 3, thân hình chỉ còn da bọc xương - Ảnh 2.

Kondourov đã 11 tuổi nhưng chỉ nặng chưa tới 13 kg và cao hơn 1 mét, thua xa chỉ số chuẩn dành cho trẻ ở độ tuổi này.

Sau đó, nghi phạm dễ dàng nộp đơn xin trợ cấp dành cho trẻ tàn tật và ung dung ngồi nhận tiền trợ cấp tài chính, tiền bồi thường và các khoản trợ cấp khác.

Không chỉ "nuốt" gọn 20.000 Bảng (gần 600 triệu) từ quỹ phúc lợi của chính phủ, bà mẹ nuôi tham lam còn nhận được không ít tiền từ các tổ chức từ thiện. Tất cả số tiền đó đều bị bà ta phung phí vào những thứ xa xỉ.

Nhưng mãi tới tháng 5/2017, vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Lyubov Korotkova bị buộc tội lừa đảo và gây tổn thương nghiêm trọng tới sức khỏe của bé Valery và hiện đang phải đối mặt với án tù 10 năm. 

Bị mẹ nuôi bỏ đói để lấy tiền trợ cấp, bé 11 tuổi trông như trẻ lên 3, thân hình chỉ còn da bọc xương - Ảnh 3.

Lyubov Korotkova hiện đang phải đối mặt với án tù 10 năm.

Trước đó, Korotkova đã qua mặt cán bộ địa phương, khiến họ nghĩ rằng bà ra là một nữ anh hùng tốt bụng khi nhận nuôi nấng và chăm sóc một đứa trẻ ốm yếu như Valery. Hiện tại, ngoài những tổn thương cho mẹ nuôi gây ra, bé Valery không có biểu hiện bệnh lý nào khác nên đang dần hồi phục.

Được biết, người phụ nữ này đã giấu chồng thực hiện kế hoạch độc ác một mình. Bà ta dạy đứa trẻ ở nhà để giáo viên không thể tiếp cận. Mỗi ngày, Lyubov Korotkova chỉ cho Valery ăn một chút xíu cháo kèm ít cá rồi nhồi cho em uống thật nhiều thuốc. Chính bởi vậy mà bây giờ đã 11 tuổi nhưng Valery vẫn mặc vừa quần áo từ lúc lên 3 khi bé bắt đầu được nhận về làm con nuôi.

Theo Daily Mail

Chia sẻ