Bị mẹ đẻ nhốt 2 năm trời chỉ ăn đất và nước tiểu, cậu bé suýt chết vì suy dinh dưỡng giờ đã thế này

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sau khi được giải cứu, cậu bé 15 tuổi đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn và sức khỏe được phục hồi.

Vào năm 2014, dư luận Malaysia từng rúng động trước một vụ ngược đãi trẻ em dã man. Nạn nhân là một cậu bé 15 tuổi nhưng hình hài chỉ giống với một đứa trẻ 7-9 tuổi. 

Vào thời điểm ấy, Jason, tên của cậu bé từng được cơ quan cảnh sát địa phương phát hiện trong một căn nhà khóa trái cửa bỏ hoang từ lâu.

Bị mẹ đẻ nhốt 2 năm trời chỉ ăn đất và nước tiểu, cậu bé suýt chết vì suy dinh dưỡng giờ đã thế này - Ảnh 1.

Cậu bé trước và sau khi bị ngược đãi.

Theo lời cậu bé kể lại, mẹ cậu bé thường nhốt cậu bé trong nhà cả ngày để đi ra ngoài. Đến khi bà trở lại em có xin được ăn và được ra ngoài nhưng đáp lại em chỉ là những cái tát, cái đạp vào thân thể nhỏ bé.

Dần dần, Jason cũng trở nên sợ hãi với chính mẹ đẻ của mình. Cậu bé tự thu bản thân ở trong căn phòng. Được biết, cha mẹ Jason đã ly hôn từ năm em 7 tuổi, Jason ở cùng mẹ nhưng cũng kể từ đó, em bị mẹ tra tấn và nhốt kín trong nhà.

May mắn, một người hàng xóm đã tình cờ nhìn thấy cậu bé trong căn nhà bỏ hoang suốt 2 năm và báo cáo với cảnh sát để giải cứu cậu bé. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy sững sờ và bàng hoàng trước hoàn cảnh của cậu bé.

Bị mẹ đẻ nhốt 2 năm trời chỉ ăn đất và nước tiểu, cậu bé suýt chết vì suy dinh dưỡng giờ đã thế này - Ảnh 2.

Cảnh sát bàng hoàng trước tình cảnh của cậu bé bị bỏ đói, suy dinh dưỡng nặng.

Những gì họ nhìn thấy là một thiếu niên quần áo rách nát, trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Căn phòng vô cùng bẩn thỉu chứa đầy phân và nước tiểu. Cậu bé không thể đứng hạy tự mình ngồi được.

Sau khi cậu bé được đưa đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe, mẹ của Jason cũng bị cơ quan cảnh sát truy nã vì tội danh ngược đãi trẻ em. Tại bệnh viện, cậu bé nhanh chóng phục hồi sức khỏe trong sự chăm sóc của mọi người.

Bị mẹ đẻ nhốt 2 năm trời chỉ ăn đất và nước tiểu, cậu bé suýt chết vì suy dinh dưỡng giờ đã thế này - Ảnh 3.

Jason được chăm sóc trong bệnh viện.

Từ sau khi thoát khỏi căn nhà đầy ám ảnh cậu bé Jason được gửi đến trại trẻ mồ côi và có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. 

Trong những bức hình được chia sẻ trong thời gian gần đây, có thể thấy Jason trong hoàn toàn khỏe mạnh, ngoại hình cũng có nhiều thay đổi, không còn là một cậu bé còi cọc, suy dinh dưỡng nữa. 

Bị mẹ đẻ nhốt 2 năm trời chỉ ăn đất và nước tiểu, cậu bé suýt chết vì suy dinh dưỡng giờ đã thế này - Ảnh 4.

Hình ảnh gần đây nhất của cậu bé Jason. Em hiện đang sống tại trại trẻ mồ côi.

Nguồn: Kwiknews

Chia sẻ