Bị mất lon sữa bầu, khi biết thủ phạm, tôi chưa kịp vạch mặt đã bị mắng ngược đầy ức chế

H.Dương,
Chia sẻ

Vừa thấy lon sữa bầu, mẹ chồng tôi đã gọi điện ngay cho chị chồng đến lấy đem về.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Xin chào Hướng Dương,

Tôi đang rất bất mãn với mẹ chồng mình. Bà lúc nào cũng coi con gái hơn con trai. Quan niệm của mẹ chồng tôi là khi đau bệnh chỉ có con gái chăm sóc chứ con dâu sao nhiệt tình bằng. Nhưng rõ ràng cả hai lần bà nằm viện để mổ ruột thừa và mổ khối u chỉ có tôi túc trực chăm sóc ngày đêm. Khi đó, bà lại đi rêu rao với hàng xóm là tôi không đi làm nên rảnh rỗi mới chăm sóc bà.

Hai năm trước tôi bị sẩy thai. Đó là những ngày đau khổ mà tôi chẳng còn muốn nhớ đến nữa. Hiện tại, tôi mới cấn thai được 4 tháng. Chồng tôi thương tôi lắm. Anh chăm sóc tôi rất kĩ. Nhưng mẹ chồng tôi thì không. Thấy tôi nghén nôn nhiều lần, bà còn mắng tôi tiểu thư, đã không đi làm còn rắc rối gây thêm phiền phức. Trong khi đó tôi vẫn làm online và kiếm tiền chẳng thua gì chồng mình.

hk

Ảnh minh họa.

Chị chồng tôi cũng có thai trước tôi 2 tháng. Ngay khi biết tôi có thai, mẹ chồng đã nói thẳng sẽ chăm con gái đẻ chứ không chăm tôi, tôi tự thuê người hoặc về nhà mẹ đẻ mà sinh. Thú thật, tôi cũng chẳng cần mẹ chồng chăm. Nhưng chuyện sáng nay thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của tôi.

Đêm qua, chồng mua về cho tôi lon sữa bầu. Tôi định để sáng nay pha uống. Nào ngờ tờ mờ sáng, mẹ chồng đã gọi chị chồng đến rồi cầm lon sữa ấy về nhà uống. Tôi hỏi mẹ chồng vì sao biết đó là sữa của tôi mà còn đưa cho chị chồng, bà trả lời ráo hoảnh: "Cho cháu ngoại tôi uống chứ có cho chị chồng cô uống đâu? Mà có mỗi lon sữa, cũng là tiền của con trai tôi thì cô giận dỗi cái gì? Chắc gì đứa bé trong bụng cô là cháu nội tôi?".

Tôi đắng họng nhìn mẹ chồng mà cố không rơi nước mắt vì tức. Đúng là mẹ chồng nàng dâu, dù có sống tốt thế nào cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Tôi ức chế quá nhưng không lẽ lại gọi điện cho chị chồng chỉ để đòi lại lon sữa bầu. Tôi phải làm gì đây Hướng Dương? Sống thế này mãi, tôi trầm cảm mất.

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Hướng Dương chúc mừng bạn đã có bé yêu của mình. Vì bé yêu trong bụng, bạn hãy tập giữ tinh thần thoải mái, thư thái, đừng cáu gắt khó chịu sẽ ảnh hưởng đến con yêu nhé.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn nhau là chuyện muôn thuở rồi, Hướng Dương chỉ mong bạn có cái nhìn rộng hơn và giữ sức khỏe bản thân. Bạn hãy nhớ, nếu bạn đã sống tốt hết mình mà vẫn không được mẹ chồng thương yêu thì cũng không nên cố gắng nữa. Bởi bạn càng cố gắng chỉ càng chuốc thêm tủi thân mà thôi. Bạn chỉ cần hoàn thành đúng trách nhiệm, bổn phận của một người con dâu trong nhà là đủ.

Hiện tại bạn đang có thai và cần tĩnh dưỡng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vì thế, bạn có thể xin phép bố mẹ chồng về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Ở hẳn cho đến khi sinh và đợi con cứng cáp rồi bạn hãy về lại nhà chồng.

Bạn cũng đừng quá bận tâm đến cách mẹ chồng đối xử với mình vì càng để tâm đến, bạn chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Hãy cứ sống an yên, tự do trong tâm trí, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần chồng bạn yêu thương, quan tâm bạn, mọi thứ còn lại chẳng cần phải để tâm đến nhiều. Sau này, nếu như có thể, bạn hãy khuyên chồng ra ở riêng để giữ hạnh phúc và giảm nhiệt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Và điều quan trọng nhất hiện tại của bạn chính là dưỡng thai và sinh con khỏe mạnh. Hãy xem đó là chuyện cần quan tâm nhất, những chuyện khác, bạn có thể "lơ" đi cho khỏe bạn ạ!

Chúc mẹ con bạn khỏe mạnh, an nhiên.

Hướng Dương.

Chia sẻ