1

2

3

Trước khi là hot mom như bây giờ, Loan Hoàng (nickname Heo Mi Nhon) từng là hot teen nổi tiếng trong giới trẻ Hà Thành với gương mặt xinh, ngọt ngào cùng phong cách thời trang cá tính. Còn Kiên Hoàng là một chàng diễn viên tham gia một số phim truyền hình đình đám. Về chung một nhà, có thêm bé Cam, họ chẳng những không giảm sức nóng mà còn ngày càng được yêu thích hơn. Sở hữu lượng fan hâm mộ lên đến hàng trăm nghìn, gia đình Cam Cam nhanh chóng trở thành cái tên được yêu thích hàng đầu trên MXH hiện nay, và với hình ảnh hot family: bố đẹp trai soái ca, mẹ vừa tài giỏi vừa đẹp, con cũng đáng yêu, họ nổi tiếng hơn, đắt show quảng cáo hơn.

Họ đã về chung một nhà được 5 năm, và lần đầu bật mí những chuyện "hậu trường" phía sau hình ảnh hoàn hảo, ngọt ngào, giàu có trên mạng xã hội khiến bao người ngưỡng mộ.

5 năm hôn nhân ngọt ngào của Kiên Hoàng - Loan Hoàng

4

Mặc dù đã gặp gỡ vợ chồng Kiên Hoàng – Loan Hoàng vài lần, nhưng mãi gần đây, chúng tôi mới có dịp ghé thăm căn hộ xinh xắn của họ. Đón chúng tôi ở cửa là chú chó Chun Chun với chiếc mũi ướt.

Căn hộ khá ngăn nắp gọn gàng, với những vật dụng giản đơn bằng gỗ, đồ trang trí cũng nhỏ nhắn dễ thương y như chủ nhân của chúng. Cô nhóc Cam Cam vui vẻ chạy quanh nhà, chơi góc này một chút, khám phá góc kia một lúc; Chun Chun nằm yên lặng dưới sàn khi chúng tôi nói chuyện với "phụ huynh" lũ nhóc. Bầu không khí thoải mái, tiếng cười khe khẽ của Cam khiến buổi trưa hè trở nên dịu mát vô cùng.

_DSC1125

Gia đình Kiên Hoàng - Loan Hoàng vừa đón kỷ niệm "5 năm lần thứ nhất" với nhau. Không ồn ào, không cầu kỳ hoa lá, chỉ 4 thành viên nhà Cam cùng ngồi bên nhau để nhìn lại 5 năm đã qua. 

Rất cởi mở, Kiên Hoàng thừa nhận, anh chàng và vợ đã có nửa năm sống "thử" trước khi chính thức kết hôn để hiểu nhau hơn và không bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Bố Cam lý giải: "Việc sống chung với nhau rất khác với việc các bạn chỉ yêu nhau, gặp nhau hàng ngày một chút buổi tối, một chút buổi sáng, đưa nhau đi xem phim, ăn uống, đi chơi vui vẻ. Sống chung cùng nhau, cặp đôi nào cũng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Chúng mình được bố mẹ cả hai bên tin tưởng và đồng ý cho sống thử với nhau 6 tháng".

5

Thực ra, cặp đôi này dự định cứ… thủng thẳng sống chung đã rồi từ từ cưới, thì đến mùa hè năm 2015, họ chính thức trở thành vợ chồng, sớm hơn dự định nửa năm. Nếu bạn nghĩ là bác sĩ bảo cưới thì nhầm rồi, họ kết hôn sớm hơn dự định là vì… thầy bói bảo thế. Phụ huynh đi xem ngày, bảo không cưới ngay thì phải đợi 3 năm. Thế là, đang từ chỗ đủng đỉnh, họ vắt chân lên cổ để lo cưới.

Đám cưới được chuẩn bị gấp rút trong hơn 1 tháng sau đó. Cặp đôi tiết lộ, họ chưa từng có một bộ ảnh cưới "tử tế" mà chỉ xài mấy tấm ảnh nhí nhố vui vui tranh thủ chụp vội bằng điện thoại lúc đang đi du lịch, in ra thành album để mọi người ký vào làm kỷ niệm.

Khởi đầu thận trọng, "chốt" nhanh gọn và đã cùng nhau bước qua hành trình 5 năm yêu đương, giữa họ có rất nhiều kỷ niệm, nhưng cả hai đều không quên nổi lần sinh nhật thứ 25 của Kiên. Khi đó Loan đang bầu bé Cam ở tháng thứ 5. Kiên đi công tác nước ngoài, đúng đêm sinh nhật 25/4 mới trở về. Loan đi một mình tới sân bay đón chồng.

"Có trục trặc khiến máy bay phải hạ cánh tại một sân bay khác, không kịp về Nội Bài đúng giờ. Loan muốn tạo bất ngờ cho mình trong đêm, nhưng đến sân bay rồi cô ấy mới biết chuyến của mình bị hoãn. Cô ấy liền quay về, nhưng vừa tới nhà thì mình gọi bảo anh được bay tiếp rồi, 30 phút nữa có mặt ở Nội Bài. Thế là vợ lại bắt taxi vòng về sân bay lần nữa.

Còn một vài chuyện nữa xảy ra trong đêm đó, hai vợ chồng cứ như chơi cút bắt với nhau vậy. Mãi đến 5 giờ sáng thì cũng gặp được vợ, 2 đứa cùng nhau về nhà. Mở cửa ra, thấy vợ chuẩn bị sẵn hoa, quà, nến, bóng bay… để chúc mừng sinh nhật mình. Mãi mãi mình không thể quên cảnh một mình vợ bầu bí cầm bó hoa đứng giữa sảnh chờ sân bay vắng ngắt, đèn tắt hết, tối om. Sau lần sinh nhật tuổi 25 đó, kết nối giữa chúng mình mạnh mẽ hơn, trân trọng nhau hơn" - rưng rưng, Kiên kể.

4

7

_DSC1082

Nổi tiếng là một ông bố nghiện con và ngọt ngào với vợ trên mạng xã hội, nhưng Kiên cũng "thú nhận", cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng bình yên, tràn ngập màu hồng. Rất vô tư, ông bố trẻ bảo: "Đến bát đũa còn xô lệch, làm sao trong cuộc sống vợ chồng tránh khỏi được những lúc cãi nhau? Tuy nhiên, chúng mình tranh cãi không phải là vỡ mộng hay hụt hẫng gì về nhau, mà đó là gia vị phải có trong cuộc sống gia đình. Nhiều chuyện xảy ra sẽ khiến cho chúng ta mệt mỏi, mâu thuẫn quan điểm, nhưng có cãi nhau thì mới giải quyết được vấn đề, hai người tranh luận và cùng đưa ra giải pháp cho cuộc sống của mình". 

Còn Loan, cô có phần tin rằng hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Nhưng bà mẹ trẻ có cách lý giải rất thú vị: "Ai nghĩ tiêu cực thì nấm mồ là sự chết chóc và sụp đổ, nhưng mình hiểu rằng đó là sự kết nối, đóng chặt, hòa quyện vào nhau, luôn đi cùng nhau. Đó là khi mọi thứ bên ngoài không có cửa chen vào". 

Loan cũng bật mí, nội dung trong các cuộc cãi vã giữa cặp đôi thường là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, chuyện công việc, chứ chưa bao giờ họ bất đồng về chuyện nuôi dạy con hoặc chuyện tình cảm. Những câu hỏi kiểu: "Anh đi với ai?", "Anh làm gì, ở đâu hôm nay?" hoặc "Anh còn yêu em không?"... không có trong từ điển hôn nhân của họ.

8

Tính chất công việc của cả hai thường xuyên gặp gỡ đối tác toàn trai xinh gái đẹp, đặc biệt là Kiên, nhưng Loan dường như chẳng mấy chú tâm. Đúng như cái cách cô nhìn chồng âu yếm, thi thoảng tựa nhẹ vào vai chồng, đồng thời cũng rất độc lập, cô cho rằng: "Bạn bè của anh Kiên cũng toàn hot girl, nhưng anh chưa từng khiến vợ phải lo lắng suy nghĩ gì cả. Cá nhân mình cũng không bao giờ tự đặt bản thân lên bàn cân so sánh với người nọ người kia, hoặc để ý xem giữa họ với anh Kiên có gì khác thường không. Mình chưa từng ghen tuông nghi ngờ chồng, và mình nghĩ rằng anh sẽ trân trọng lòng tin ấy".

9

Đó cũng là điều khiến Kiên mê và nể nhất ở vợ mình. Anh thích mẫu phụ nữ độc lập, chủ động trong cuộc sống, không tra khảo hay ngờ vực sự chung thủy của chồng, tâm lý và tôn trọng, tin tưởng chồng. Loan chính xác là người phụ nữ như thế! Kết hôn gấp, có con vội vã, cũng có những sóng ngầm trong cuộc sống, nhưng Kiên khẳng định, anh cảm thấy dễ thở và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình: Có vợ, rồi cùng nhau mua thêm nhà, xe, và được làm bố.

10

Vậy đó, từ hai gương mặt nổi tiếng trong giới trẻ, Kiên Hoàng và Loan Hoàng đã trở thành các hot mom, hot dad. Có rất nhiều áp lực khi trở thành thần tượng của hàng trăm nghìn người, đặc biệt là khi cuộc sống riêng tư được phô bày nhiều trên mạng xã hội, không tránh khỏi người yêu kẻ ghét. Với Loan, cô cảm thấy rất vui khi được biết đến với vai trò là một bà mẹ trẻ có sức ảnh hưởng, và cô trân trọng hơn những thông điệp, ý tưởng mà mình truyền tải đến mọi người.

11

Nhưng cuộc sống bỉm sữa đằng sau những bức ảnh long lanh trên mạng đến với gia đình Kiên - Loan cũng đầy "cam go". Bé Cam bất ngờ đến với bố mẹ khi cả hai còn nhấm nháy nhau rằng, cưới sớm cũng được nhưng chúng mình cứ từ từ có con, tận hưởng 1 - 2 năm vợ chồng son cho sướng đã. Có con rồi họ mới hiểu, hóa ra có con còn sướng hơn, chỉ có điều theo một cách khác đi.

Kiên chưa thể quên những ngày tháng ấy, khi tâm sinh lý rồi sinh hoạt thường ngày của họ bị đảo lộn. "Hồi xưa 4 - 5h sáng bọn mình mới ngủ, muộn muộn còn đưa nhau đi ăn đêm, lượn lờ đi chơi, xem phim. Còn bây giờ 8 - 9h là phải cho con lên giường đi ngủ. Hồi Cam còn sơ sinh thì cứ 2 tiếng bọn mình lại dậy cho con ăn sữa, thay tã… chia nhau làm chứ không có người giúp việc.

Từ khi mang bầu Cam, bà xã mình đã có dấu hiệu trầm cảm. Sau khi sinh được 1 - 2 tuần đầu thì bà xã rất hay ngồi khóc. Quãng thời gian đấy mình mệt gấp 3 - 4 lần, hầu như không ngủ mấy, chấp nhận giảm bớt tất cả những thú vui cũng như các sở thích cá nhân để cân bằng tâm lý cho vợ. Khi vượt qua được giai đoạn đó rồi thì mình thấy cũng dễ dàng, chứ người làm chồng mà thấy đó là một gánh nặng, thì dù vợ bị trầm cảm hay không, nhẹ hay nặng thì bạn cũng thấy nó kinh khủng lắm!". 

12

Tổng kết lại 5 năm kết hôn, cặp đôi nổi tiếng này chốt hạ, thành quả mà họ cảm thấy tự hào, hạnh phúc nhất, không phải nhà, xe, sự nổi tiếng hay thu nhập khủng, mà chính là kho báu Cam Cam.

Công việc bận rộn, thường phải đi công tác, "ông bà bô" của Cam thường gửi bé cho hai bên nội ngoại trông giúp. Họ tự hào khoe, ông bà hai bên yêu cháu vô cùng, chăm cháu rất tốt, là hậu phương vững chắc hỗ trợ họ chăm bé Cam. Cam cũng rất thích ở chơi với ông bà, và ở nhà ông bà, cô bé được trải nghiệm một cuộc sống rất khác với khi ở chung cư cùng bố mẹ: Tối ngủ lúc 8h, sáng dậy 6h ra vườn vặt rau, hái hoa, chăm gà… 

Cam mới được bám càng bố mẹ đi du lịch xa 3 lần, lần đầu là Đà Nẵng, sau đó là Nha Trang và Singapore. Chuyến đi đến Singapore là nhiều dấu ấn nhất, vì, lần đầu tiên Cam đi nước ngoài, lần đầu tiên đi chặng bay dài, bố mẹ lại bận công tác nên không dành thời gian cho con đi chơi thoải mái được. Trái với lo lắng và tưởng tượng về sự đáng sợ khi "tha lôi" con đi du lịch, nào lích kích đồ đạc, nào sợ con quấy, con ốm, bé Cam lại vô cùng hợp tác với ông bà bô.

_DSC1040

Sau chuyến đó, hai vợ chồng Kiên - Loan lại để con ở nhà và đi Thái Lan cùng nhau. Nhưng giá trị lớn nhất của chuyến đi ấy là bố mẹ cô nhóc "giác ngộ" ra một điều rất thú vị: Đi du lịch mà có con theo cùng vui hơn rất nhiều. Hóa ra, sự xuất hiện của thành viên nhỏ xíu ấy quan trọng nhường nào.

13

Đương nhiên, muốn tha con đi mà nhàn thì cũng phải có bí kíp. Heo Mi Nhon mách nhỏ các mẹ, đừng mang quá nhiều hành lý của con, vì nó sẽ trở thành gánh nặng, hiểu theo mọi nghĩa. "Hành trang quan trọng nhất của con khi đi du lịch chính là bố mẹ rồi, nên bố mẹ cứ yên tâm mang con theo thôi, và giản tiện đồ đạc hết mức có thể. Trừ khi bạn đi vào vùng sâu vùng xa, đi đảo dài ngày cách biệt đất liền thì nên chuẩn bị kỹ, còn lại chỉ cần mang theo quần áo, vài món đồ chơi, thuốc men riêng của con, thế là đủ". 

Kiên Hoàng, Heo Mi Nhon và bé Cam đã "va" vào đời nhau như thế, ngẫu hứng và không nằm trong kế hoạch. Nhưng có lẽ đúng như họ nói, chính những thứ không nằm trong trù tính ấy hóa ra lại là con đường hoàn hảo nhất mà họ đã đi để tạo nên chính họ của ngày hôm nay.

Lynk
Quý Nguyễn
Kingpro
Hà Mĩ
Theo Trí Thức Trẻ