Bi kịch tuổi lên 10: Bé gái uống thuốc tự tử trong dịp sinh nhật vì nguyên nhân bố mẹ nào nghe thấy cũng phẫn nộ và đau lòng

Imacho,
Chia sẻ

Không chỉ vậy, người mẹ khi biết được sự việc, đi đòi công bằng cho con gái còn bị kẻ ác cười nhạo vào mặt và mắng nhiếc những lời lẽ khó nghe.

Đối với trẻ con thì sinh nhật là một trong những ngày hạnh phúc nhất năm khi chúng nhận được nhiều lời chúc mừng và món quà từ người thân trong gia đình. Thế nhưng, đối với cô bé Lilly-Jo sống tại Worcestershire, Anh, lại khác. Trước dịp sinh nhật 10 tuổi, Lilly-Jo đã tự tặng mình "món quà" bi kịch mà câu chuyện sau đó được mẹ em, chị Jess Brown, tiết lộ khiến các bậc phụ huynh phải suy ngẫm rất nhiều.

Bi kịch tuổi lên 10:  Bé gái uống thuốc tự tử trong dịp sinh nhật vì nguyên nhân bố mẹ nào nghe thấy cũng phẫn nộ và đau lòng - Ảnh 1.

Vào đúng ngày sinh nhật 10 tuổi của Lilly-Jo, Jess đã chia sẻ bức ảnh con gái đang nằm co người trên giường bệnh sau khi uống thuốc tự tử không thành cùng câu chuyện khá xúc động. Không như các bạn đồng trang lứa khác, mỗi ngày đến trường đối với cô bé 10 tuổi là một cực hình. Em bị bạn bè bắt nạt, nắm tóc rồi chê bai thân hình béo ú, đến nỗi hình thành tâm lý tự ti và sợ hãi. Những người bạn xấu sau đó còn nhắn tin cho bạn thân của Lilly-Jo khiến cô bé bị cô lập. Nhiều lần cô bé bị bắt nạt đến nỗi bật khóc nhưng điều này chỉ khiến kẻ bắt nạt cảm thấy thêm phần sảng khoái và cười lớn.

photo-3
photo-3
photo-2
photo-2

Chính vì áp lực quá lớn ở trường nên Lilly-Jo mới quyết định tự kết liễu ngay trước thềm sinh nhật 10 tuổi. Hôm đó, sau khi đón Lilly-Jo ở trường về, Jess nhận thấy có điều gì đó bất thường ở con gái khi em bỏ bữa và thể hiện thái độ mệt mỏi. Sau một hồi ngồi nói chuyện thì Lilly-Jo thú nhận với mẹ dạo gần đây em uống rất nhiều thuốc. Nghi có chuyện chẳng lành, Jess ngay lập tức đưa con đến bệnh viện Worcestershire Royal cấp cứu.

"Tôi tưởng con bé sẽ chết. Bác sĩ bảo nếu như con bé tiếp tục uống thuốc như thế thêm 2 tuần nữa, nó chắc chắn sẽ qua đời. Con gái tôi đang phải chiến đấu với nạn bắt nạt. Thật đau lòng khi phải chứng kiến con mình nằm viện sau khi cố gắng tự tử không thành vào đúng ngày sinh nhật của nó" - Jess chia sẻ.

photo-5
photo-5
photo-4
photo-4

"Con từng đến gặp thầy phó hiệu trưởng về việc mình bị bắt nạt nhưng suốt cả buổi sáng nói chuyện, người bạn bắt nạt con nhất quyết không thừa nhận chuyện mình đã làm. Bạn ấy từng dọa nếu như con không chuyển trường, bạn ấy sẽ tiếp tục bắt nạt cho đến khi con nổi giận mới thôi. Con thật sự không muốn chết đâu" - Lilly-Jo kể lại sau khi tỉnh dậy.

Sau này, Jess còn tìm đến tận nhà của những kẻ bắt nạt và đưa cho bố mẹ chúng xem nhưng bức ảnh em nằm viện. Đổi lại, những người này không cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn cười nhạo và mắng nhiếc cô. Tôi cũng đến trường để hỏi về vụ việc con gái bị bắt nạt nhưng đến nay họ vẫn chưa có động thái giải quyết.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Lilly-Jo đã ổn định nhưng vẫn tiếp tục nằm lại ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi cũng như tiếp nhận điều trị từ chuyên gia tâm lý.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ