Bi kịch từ ghen tuông mù quáng, chồng cầm dao sát hại vợ trong đêm?

Đức Cường,
Chia sẻ

Một vụ án chồng giết vợ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đang khiến nhiều người xôn xao vì trước nay cặp vợ chồng được biết đến là sống hạnh phúc, hiền lành.

Mâu thuẫn, đâm vợ chết trong đêm 

Nguồn tin từ công an Bắc Giang cho biết, ngày 24/5, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Ngô Duy Sơn (sinh năm 1967) trú tại tổ 1, phường Mỹ Đô, TP Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm ngày 23/5, giữa hai vợ chồng ông Sơn nảy sinh mâu thuẫn. Ông Sơn đã dùng dao đâm vợ là bà Nguyễn Thị Đ. 3 nhát. Với những vết dao chí mạng, bà Đ. đã tử vong ngay sau đó.

Bi kịch từ ghen tuông mù quáng, chồng sát hại vợ trong đêm?
Người dân đến chia buồn với gia đình và đưa tiễn đám tang bà Đ.

Trao đổi với PV, ông Khánh, hàng xóm và cũng là người đầu tiên giáp mặt với ông Sơn sau khi đối tượng này ra tay với vợ cho biết: “Thấy nhà ông Sơn có tiếng kêu cứu, tôi chạy đến thì thấy mọi người đứng bên ngoài vì không ai dám tiến đến gần. Lúc này, thấy thái độ hung hăng cùng hơi men phả ra từ lời nói của ông Sơn nên người dân chỉ dám khuyên can và gọi điện thông báo cho cơ quan công an. Tôi thấy trong nhà chị Đ. nằm bất động trên sàn nhà, lúc này, một người cháu đưa cho tôi chiến áo dính đầy máu bảo rịt vết thương trên ngực của chị Đ. lại”, ông Khánh kể lại sự việc. 

Bi kịch từ ghen tuông mù quáng, chồng sát hại vợ trong đêm?
Ông Ngô Quốc Khánh kể lại lúc dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo khi đối mặt với đối tượng Sơn.

Ngay sau đó, bà Đ. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ông Sơn cũng ngay lập tức bị lực lượng cảnh sát hình sự khống chế đưa về trụ sở.

"Trước giờ họ sống hạnh phúc, hiền lành"

Người dân nơi đây vô cùng đau xót trước cái chết bất ngờ của bà Đ. Được biết, vợ chồng ông Sơn, bà Đ. từ trước đến nay sống khá hạnh phúc lại hiền lành. Nhưng bỗng nhiên người chồng lại ra tay cướp đi tính mạng của người vợ khiến mọi người vô cùng bàng hoàng.

Một người dân tên Nam cho hay, vào tối hôm xảy ra vụ việc, buổi chiều ông Sơn có đi làm cỗ sau đó có được gia chủ giữ lại uống rượu. Thường thì ông Sơn khá hiền lành và ít khi rượu chè. Nhưng hôm đó có thể do uống quá nhiều, trong lúc tranh cãi với vợ, không làm chủ được bản thân nên mới có hành động bất thường như vậy.

Được biết, trước đây ông Sơn và vợ cùng làm nghề buôn bán, thỉnh thoảng đi làm cỗ khi có người gọi. Cuộc sống của cặp vợ chồng này cũng không phải quá khó khăn. Khoảng một năm nay khi bà Đ. không cùng chồng bán hàng nữa mà đi nấu ăn cho một cơ sở trông giữ trẻ thì vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Qua tìm hiểu thông tin từ người dân được biết, vợ chồng ông Sơn có với nhau được hai mặt con và đều đã lớn. Người con cả đã lập gia đình và ở cùng vợ chồng Sơn, người con thứ hai thì đi làm ăn xa tận trong miền Nam. Theo nhiều người dân ông Sơn là một người khá yêu vợ nhưng gần đây ông này hay ghen tuông nên có thể đó là nguyên nhân khiến ông ra tay sát hại vợ.

Bi kịch từ ghen tuông mù quáng, chồng sát hại vợ trong đêm?
Ông Lại Hợp Chính, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Mỹ Đô, TP Bắc Giang.

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Hợp Chính, tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Mỹ Đô, TP Bắc Giang cũng tỏ ra khá bất ngờ và cho biết: “Cả hai vợ chồng họ đều khá hiền lành, ít tiếp xúc va chạm bên ngoài. Ông Sơn chăm chỉ hiền lành nhưng cục tính, chỉ có điều cục đến mức xuống tay sát hại vợ thì ông cũng không thể ngờ được. Vì ông Sơn và vợ không tham gia tổ chức đoàn thể nào, khi ông Sơn có hành động đe dọa, chị Đ. cũng không báo cáo gì, thành ra tổ dân phố cũng không biết để mà hòa giải. Còn vấn đề ghen tuông thì cũng chưa dám nói chắc chắn vì chỉ người trong cuộc mới hiểu được”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.


Chia sẻ