Bi kịch của sao nhí Trái tim mùa thu: Vừa có được vai diễn “để đời” thì bị ung thư não, ra đi ở tuổi 20 khiến showbiz bàng hoàng

Imacho,
Chia sẻ

Cũng là 1 trong những ngôi sao nổi lên từ Trái tim mùa thu nhưng cuộc đời ngắn ngủi của Lee Ae Jeong khiến ai cũng cảm thấy xót xa khi nhắc đến.

Nhắc đến sao nhí Trái tim mùa thu, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Moon Geun Young khi nữ diễn viên đã khắc họa xuất sắc vai nữ chính ấn tượng, tạo tiền đề cho Song Hye Kyo biến nó thành vai diễn "để đời" của bản thân. Tên tuổi của người đẹp sinh năm 1987 nhờ vậy cũng lên như diều gặp gió. Cũng là bước ra từ dàn sao nhí Trái tim mùa thu nhưng số phận của nữ diễn viên Lee Ae Jeong lại không được may mắn như cô bạn đồng trang lứa.

Bi kịch của sao nhí Trái tim mùa thu: Vừa có được vai diễn “để đời” thì bị ung thư não, ra đi ở tuổi 20 khiến showbiz bàng hoàng - Ảnh 1.

Sinh năm 1987, Lee Ae Jeong bắt đầu công việc diễn xuất từ năm 1999, khi vẫn còn là học sinh trung học. Trong phim, Lee Ae Jeong đảm nhận vai Shin Ae lúc nhỏ. Được tráo đổi thân phận với nữ chính và lớn lên trong môi trường vương giả nên Shin Ae hình thành tính cách kiêu kỳ, bướng tỉnh và cực kỳ xấu tính. Dù chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất nhưng Lee Ae Jeong nhập vai rất "ngọt", thật sự khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Cũng giống như Moon Geun Young, Lee Ae Jeong mất một thời gian dài để nỗ lực thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn Shin Ae. Cô liên tục góp mặt trong phim truyền hình đình đám như Bốn chị em gái, Những ngày tươi đẹp… đáng tiếc không tạo được tiếng vang. Dù vậy, Lee Ae Jeong vẫn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, biến hóa không ngừng qua từng vai diễn. Cô được đánh giá là ngôi sao thế hệ mới đáng mong chờ của màn ảnh Hàn. Giữa lúc nhiệt huyết tuổi trẻ dâng cao, được vùng vẫy trong niềm đam mê diễn xuất, người đẹp bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não.

Bi kịch của sao nhí Trái tim mùa thu: Vừa có được vai diễn “để đời” thì bị ung thư não, ra đi ở tuổi 20 khiến showbiz bàng hoàng - Ảnh 2.

Năm 2006, Lee Ae Jeong mới thi đỗ vào trường Đại học Hanyang và học kỳ 1 vừa bắt đầu không lâu. Thời điểm đó, cô thường xuyên bị đau đầu nhưng chỉ uống thuốc cầm chừng vì không nghĩ không có gì nghiêm trọng. Đến khi đi bệnh viện khám mới vỡ lẽ bản thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Kể từ đó, Lee Ae Jeong phải ở luôn trong bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Cô trải qua 2 ca phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul nhưng vẫn không thể chống lại sự phát triển đáng sợ của tế bào ung thư. Nữ diễn viên tài năng trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/9/2007 tại một bệnh viện tỉnh ở quê nhà Gyeonggi.

Bi kịch của sao nhí Trái tim mùa thu: Vừa có được vai diễn “để đời” thì bị ung thư não, ra đi ở tuổi 20 khiến showbiz bàng hoàng - Ảnh 3.

Lee Ae Jeong lạc quan trên giường bệnh.

Trước đó, Lee Ae Jeong không hề tiết lộ với truyền thông việc bản thân bị bệnh và chỉ chạy chữa trong âm thầm. Trong thời gian điều trị, cô cũng vô cùng lạc quan về tình hình sức khỏe khi chia sẻ trên trang Cyworld cá nhân rằng: "Cám ơn mọi người. Tôi sẽ nhanh khỏi bệnh để đáp lại lòng mong mỏi của các bạn. Cám ơn rất nhiều. Tôi yêu các bạn".

Chính vì vậy nên sau khi thông tin Lee Ae Jeong qua đời được công bố, cả làng giải trí Hàn Quốc không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối. Nữ diễn viên Moon Geun Young đã khóc hết nước mắt trong lễ tang của người bạn thân.

Bi kịch của sao nhí Trái tim mùa thu: Vừa có được vai diễn “để đời” thì bị ung thư não, ra đi ở tuổi 20 khiến showbiz bàng hoàng - Ảnh 4.

20070907213210
20070907213210
2007090800189_2
2007090800189_2

Moon Geun Young khóc hết nước mắt tại tang lễ của bạn thân.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ