Bi kịch của cô nàng yêu lần nào cũng thất bại

Thanh Hương,
Chia sẻ

Vân bước đi lững thững về nhà, đóng chặt cánh cửa phòng và ôm mặt khóc nức nở. Vân tự hỏi mình đã làm gì sai để hai lần thật lòng trong yêu, lại nhận về vô vàn cay đắng đến như vậy.

Vân ngước mắt lên nhìn đồng hồ như muốn đếm ngược thời gian để kiểm chứng lại tất cả mọi việc từng diễn với cô.

Bốn năm trước, Vân đã có một mối tình đầu ngọt ngào và thơ mộng với Nam. Mối tình từ thời sinh viên nhẹ nhàng và trong sáng đến nỗi Vân cứ mơ mộng đến một tương lai tươi đẹp cho hai người. Ra trường, Vân xin vào làm cho một bệnh viện công còn Nam lại chọn cho mình một chỗ ở phòng khám tư nhân vì Nam muốn có thu nhập cao hơn, công việc nhàn hơn và không bị o ép về sức lực. Nghĩ bạn trai có ý đúng nên Vân ủng hộ, miễn sao tình cảm của hai người luôn bền vững là được. 

Bên nhau một thời gian đủ dài, cả hai đã từng lên kế hoạch cho một đám cưới ngọt ngào vào cuối năm. Thế nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi để tiến hành hôn lễ, Vân lại đau khổ khi phát hiện ra Nam có quan hệ ngoài luồng với rất nhiều người phụ nữ khác. Họ đều là những quý bà lớn tuổi, nhiều tiền, là bệnh nhân quen thuộc của phòng khám nơi anh làm.

Cái ngày Vân nhận được tin báo Nam đang vào khách sạn với nhân tình, cô vội vàng đến xác minh và cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Nam ú ớ không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi còn Vân nước mắt lưng tròng chạy khỏi khách sạn như một kẻ thất bại và thua cuộc. Sau hôm ấy, Vân hủy bỏ đám cưới mặc cho thiên hạ gièm pha, chê bai. Quá buồn đau vì vết thương lòng mà bạn trai gây ra, Vân khăn gói vào Nam làm lại từ đầu.

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, Vân giờ đã là bác sỹ có tiếng của một bệnh viện thành phố. Vân mạnh mẽ, năng động và giỏi giang. Chỉ có điều nhiều lúc nghĩ đến chuyện quá khứ, Vân lại tự thu mình như một con ốc sên nhút nhát, sợ hãi. Bao nhiêu chàng trai tìm đến tỏ tình, thể hiện lòng mến mộ nhưng Vân không thể nào mở lòng để đón nhận. Tất cả cũng bởi Vân sợ, sợ bị một lần nữa tổn thương, một lần nữa lại gặp phải người đàn ông tệ bạc như Nam.

Bi kịch của cô nàng hai lần yêu là hai lần thất bại
Vân thu mình lại như một con ốc sên nhút nhát, sợ hãi (ảnh minh họa).

Thế rồi trong một đợt hội thảo dành cho các bác sĩ, Vân tình cờ quen Sơn. Ngay từ lúc đầu tiếp xúc với Vân, Sơn đã đem lòng mến mộ cô nàng cá tính và tài năng này. Sơn lân la làm quen Vân và mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên thời gian quen Sơn cũng là lúc Vân nghe nhiều điều không hay về anh. Họ bảo anh là gã sở khanh chuyên đi lừa con gái nhà lành. Vì thế, Vân càng dè dặt và luôn dặn lòng không được đi quá giới hạn cho phép với người đàn ông này. Thế nhưng Sơn lại quá nhẹ nhàng, quá quan tâm, quá chu đáo nên Vân dù đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn chẳng ích gì. Càng cố tránh xa Sơn bao nhiêu, trái tim Vân lại thêm thổn thức, xao xuyến bấy nhiêu. Cuối cùng sau bao ngày thử thách, Vân cũng nhận lời yêu từ Sơn.

Một chiều nọ, Vân hẹn mấy cô bạn thân tại một nhà hàng để giới thiệu bạn trai mới. Lạ thay khi Sơn vừa bước vào, nhìn thấy Mai, cô bạn của Vân thì anh đã tái xanh mặt mũi. Sơn cúi gầm mặt xuống như sợ hãi một điều gì đó. Vì không muốn thái độ của bạn trai làm mất cuộc vui của đám bạn nên Vân vẫn hào hứng giới thiệu đây là bạn trai của cô. Chưa kịp dứt lời, Mai đã hùng hổ đứng lên rồi hét lớn vào mặt Vân: “Sao mày có thể gà mờ như thế? Mày nói cái gã sở khanh này là bạn trai của mày sao? Mày nghe tao nói rõ về lý lịch của lão đây này…”.

Vân ấp úng chưa hiểu chuyện gì thì Mai đã chỉ tay thẳng vào mặt Sơn rồi nói mỉa mai: “Anh giỏi nhỉ! Anh tưởng anh giấu giếm đến bao giờ. Mới cách đây năm tháng, anh cam tâm làm cho em gái tôi dính bầu rồi chối bỏ trách nhiệm và chạy mất dép. Vậy mà giờ, anh đã tìm được tình mới rồi à! Sao anh mặt dày thế? Anh có biết em gái tôi nó đang phải khổ sở vì từ nay về sau không bao giờ có thể làm mẹ nữa không?". Từng lời Mai nói khiến tai Vân ù đi. Cô quay sang nhìn Sơn, ánh mắt đầy vẻ tức giận và đau khổ. Thật không ngờ Sơn lại là kẻ đốn mạt và hèn hạ đến thế. Nhìn Sơn tái xanh mặt mũi và tháo chạy ra khỏi quán không nói lời nào, Vân chỉ muốn òa lên khóc cho thỏa nỗi nghẹn ngào.

Vân lững thững trở về nhà, đóng chặt cửa phòng và ôm mặt khóc nức nở. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai để hai lần thật lòng trong tình yêu đều nhận về vô vàn cay đắng và thất bại đến như vậy? Hai người đàn ông đến với cô ban đầu sao mà ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cuối cùng cũng bỏ đi khi lộ rõ bộ mặt phản bội và sở khanh. Vân cảm thấy hoàn toàn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Chắc phải rất lâu nữa, trái tim cô mới dịu lại, vết thương lòng mới nguôi ngoai. Đến bao giờ Vân mới có được thứ gọi là tình yêu đích thực?
Chia sẻ