Nghệ An

Bi kịch cô gái 2 lần mang thai đều bị "chồng hờ" đánh đập, đạp vào bụng bầu vì không chịu phá thai

Thúy Hằng,
Chia sẻ

Quyết định giữ lấy giọt máu của mình, chị Thảo bị người yêu đánh đập không thương tiếc. Anh ta túm tóc lôi chị ra con đường vắng, vừa dùng chân đạp mạnh vào bụng vừa lớn tiếng quát “Tao đánh cho sảy thai luôn”, mặc chị gào khóc van xin.

Hai lần mang thai chị Phạm Thị Thảo (SN 1987, ngụ xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đều bị chồng “hờ” đánh đập tàn nhẫn vì không chịu phá thai. Hai đứa con chào đời đều phải mang họ mẹ, lớn lên trong bệnh tật, nước mắt.

Hai lần bị chồng hờ đánh đập vì có thai

Chị Thảo là con gái út trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Cha sớm qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, một mình mẹ gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ. Cũng vì hoàn cảnh gia đình nên Thảo không được học hành như các bạn đồng lứa, hàng ngày theo chân mẹ ra ven biển mót cá kiếm tiền.

15 tuổi, Thảo theo chân một người hàng xóm ra Hà Nội giúp việc thuê cho một quán cơm bình dân. Hàng tháng, ngoài ăn uống, sinh hoạt, chủ quán còn trả cho Thảo một triệu đồng tiền công để gửi về phụ giúp người mẹ già. 

Cũng trong thời gian làm việc ở đây, Thảo quen một người đàn ông làm nghề lái xe tải, tên Quang, quê ở Thái Bình, lớn hơn 12 tuổi. Trong những chuyến xe, anh tài xế thường ghé quán ăn cơm rồi trở thành khách ruột của quán. Những lần ghé quán, anh này thường dúi vào tay Thảo vài trăm nghìn để tiêu vặt. Sau một thời gian ngắn nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh tài xế, Thảo đã gật đầu đón nhận tình yêu.

Khi yêu, Thảo sẵn sàng cho đi tất cả mà không hề quan tâm về con người cũng như cuộc sống của người yêu. Chỉ đến khi biết tin mình mang thai, Thảo báo tin vui cho người yêu thì chết sững khi nghe anh tài xế mới thừa nhận đã có gia đình. Anh ta lạnh lùng khuyên chị phá thai vì không thể từ bỏ gia đình đang êm ấm để theo một người như chị.

Quyết định giữ lấy giọt máu của mình, chị Thảo bị người yêu đánh đập không thương tiếc. Anh ta túm tóc lôi chị ra con đường vắng, vừa dùng chân đạp mạnh vào bụng vừa lớn tiếng quát “Tao đánh cho sảy thai luôn”, mặc chị gào khóc van xin. Rất may có nhiều người đường nhìn thấy nên can thiệt, chị mới được cứu thoát.

bạo lực
 Bà Lành bên đứa cháu ngoại bất hạnh.

Cái thai trong bụng ngày càng to dần lên, chị Thảo bị chủ quán đuổi việc vì sợ xui xẻo. Không còn chỗ nào để đi, chị vác bụng bầu về nương nhờ người mẹ đẻ.

Thấy con trở về, tôi chưa kịp vui mừng thì bật khóc khi biết sự thật. Con dại cái mang, tôi đành chấp nhận mang tiếng xấu với láng giềng là có con gái chửa hoang. Cháu trai tôi chào đời phải mang họ mẹ, lớn lên trong cảnh thiếu tình thương của cha, bị người đời ghẻ lạnh gọi là con hoang”, bà Nguyễn Thị Lành (SN 1956, mẹ của chị Thảo) nhớ lại.

Khi con trai tròn một năm, chị Thảo để lại con cho người mẹ chăm sóc để ra Hà Nội tìm việc làm kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng, đi chưa được bao lâu thì bà Lành chết lặng khi nghe con gái điện thoại về thừa nhận đã nối lại tình cảm với anh tài xế và hai người đang ăn ở với nhau như vợ chồng. Dù đã hết lời khuyên can nhưng người mẹ phải bất lực, nhìn con gái út của mình dấn sâu vào đau khổ.

Đầu năm 2015, con gái tôi trở về trong bộ dạng thân tàn ma dại, chân phải bị bó bột, tóc bị cắt nham nhở, mình mẩy đầy những vết thâm, mắt sưng phù, cái bụng to ra trông thấy. Mới đầu, tôi cứ tưởng con Thảo bị vợ của thằng Quang tìm đến đánh ghen nhưng không ngờ lại bị chính thằng chồng nó đánh. Chỉ vì con gái tôi không chịu phá thai mà bị đánh ra nông nỗi như vậy”, bà Lành bức xúc.

Trở về nhà lần thứ hai khi cái thai trong bụng đã đến tháng thứ 7, chị Thảo một lần nữa ngậm đắng nuốt cay vì lòng dạ thâm độc của gã chồng hờ. Đứa con trai thứ hai mang nhiều đau đớn, tủi nhục từ trong bụng mẹ nên khi sinh ra đã gánh căn bệnh bại não bẩm sinh, quanh năm suốt tháng phải nằm viện điều trị.
   
ôm
 Bà Lành kể lại nỗi đau của con gái mình.

Tận cùng nỗi đau

Căn nhà nhỏ của bà Lành nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Phía trong nhà, bà Lành với dáng người lam lũ, ôm gọn đứa cháu trai đang khóc ngặt nghèo vào lòng vỗ về. Đã 11 tháng tuổi mà đứa trẻ chỉ mới 5kg, đôi chân thẳng đuột vì di chứng bệnh não. Đôi mắt dật dờ, khóc không thành tiếng. Bà Lành cho biết đã 11 tháng nay, bà chỉ biết chạy khắp các bệnh viện để giành giật sự sống cho đứa cháu ngoại. Một mình chị Thảo phải cật lực làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền cơm cháo qua ngày cho cả 4 miệng ăn. Ngày chúng tôi đến, chị Thảo đang đi nướng cá thuê. Cậu con trai lớn hơn 5 tuổi đang theo học mẫu giáo tại trường làng.

Nói về hoàn cảnh của mẹ con chị Thảo, chị Nguyễn Thị Thu (hàng xóm) chia sẻ: “Mới 29 tuổi mà cô Thảo đã một nách hai con. Chẳng ai biết bố hai đứa trẻ là ai, một mình cô Thảo chạy vạy làm thuê làm mướn khắp nơi mà vẫn phải vay mượn tiền bạc để theo cậu con trai út bị bệnh não vào bệnh viện. Ai cũng nói cô Thảo dại dột giờ phải mang họa vào thân, gánh đau khổ cả đời”.

cháu bé
 Con trai của chị Thảo sinh ra đã bị bại não.

căn nhà
 Căn nhà của mẹ con chị Thảo.

Cũng từ ngày sinh con cho đến nay, gã chồng “hờ” chưa một lần ghé thăm con, ngay đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Dù chưa một lần gặp con rể “hờ” nhưng mỗi khi nhắc đến, bà Lành lại tỏ thái độ bức xúc, hận con “rể” vô tâm, trách con gái nhẹ dạ. 

Chuyện đến nông nỗi này cũng là do sự nông nổi, nhẹ dạ của con gái tôi mà ra. Nếu như nó nghe lời khuyên của tôi, chấm dứt mối quan hệ bất chính kia thì giờ đâu phải khổ sở như thế này. Con gái tôi vừa mang tội cướp chồng người khác, vừa mang tiếng là gái chửa hoang. Chỉ tội hai đứa cháu tôi, sinh ra đã chịu thiệt thòi vì không có cha, giờ lại thêm ốm đau, bệnh tật”.

Chia sẻ nỗi đau và cuộc sống hiện tại của mình, chị Thảo nức nở. “Chỉ vì yêu lầm người, chỉ vì mù quáng tôi đã rước khổ vào thân, bắt hai đứa con tôi phải gánh chịu đau khổ, người mẹ già phải khổ tâm. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi chỉ mong mình có sức khỏe để làm chỗ dựa vững chắc cho hai đứa con, cố gắng nuôi chúng thành người. Còn bố của chúng, tôi xem như anh ta đã chết từ lần tôi bị đánh gãy chân vì không chịu phá thai. Chắc con trai tôi bệnh tật cũng là do phải gánh chịu đau đớn ngay từ trong bụng mẹ”.

* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi

Chia sẻ