Bị hỏi vụ ồn ào "Bảo Yến Rosie", Lưu Thiên Hương "nhà bao việc" cũng phải lên tiếng, Bảo Anh chêm thêm câu này

Su ,
Chia sẻ

Lưu Thiên Hương khiến Bảo Anh cười ngất khi bỗng dưng bị hỏi về vụ ồn ào ở The Voice của Đinh Bảo Yến.

Vụ ồn ào của Đinh Bảo Yến tại chương trình truyền hình Giọng hát Việt - The Voice 2019 vẫn tiếp diễn với những thông tin dồn dập đến từ phía sản xuất chương trình. Ngay sau khi Bảo Yến phản pháo rằng chương trình The Voice thấy cô "quá hot" nên mới cắt dựng để hãm hại câu view thì giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương cũng lên tiếng.

Bị hỏi vụ ồn ào Bảo Yến Rosie, Lưu Thiên Hương nhà bao việc cũng phải lên tiếng khiến Bảo Anh đồng tình thế này  - Ảnh 1.

Bảo Anh thích thú với chia sẻ của Lưu Thiên Hương.

Tuy nhiên, chẳng đưa ra bất cứ nhận định nào, Lưu Thiên Hương chia sẻ tình huống dở khóc dở cười là: "Em là giám đốc âm nhạc nên chỉ chịu trách nhiệm về âm nhạc thôi. Các bác đừng gọi em để chứng minh đúng sai quanh scandal nữa được không? Nhà bao việc". Lập tức, Bảo Anh cũng vào bình luận đồng tình với vẻ khá thích thú.

Hiện tại, Lưu Thiên Hương từ chối mọi câu hỏi liên quan đến Đinh Bảo Yến hay cái tên "Bảo Yến Rosie".

Bị hỏi vụ ồn ào Bảo Yến Rosie, Lưu Thiên Hương nhà bao việc cũng phải lên tiếng khiến Bảo Anh đồng tình thế này  - Ảnh 2.

Lưu Thiên Hương là giám đốc âm nhạc của The Voice 2019.

Về phía ban tổ chức The Voice, một người đại diện chương trình thẳng thắn chỉ trích Bảo Yến là ăn vạ trẻ con khi đổ lỗi cắt dựng.

Bị hỏi vụ ồn ào Bảo Yến Rosie, Lưu Thiên Hương nhà bao việc cũng phải lên tiếng khiến Bảo Anh đồng tình thế này  - Ảnh 3.

Bị hỏi vụ ồn ào Bảo Yến Rosie, Lưu Thiên Hương nhà bao việc cũng phải lên tiếng khiến Bảo Anh đồng tình thế này  - Ảnh 4.

Bảo Yến nhận nhiều gạch đá vì cách hành xử không phù hợp.

Người này bộc bạch rằng: "Trong chương trình có rất nhiều thí sinh được gọi bằng nghệ danh. Em bé này tên Phương Chi, đăng ký được gọi bằng nghệ danh Đinh Bảo Yến. Rồi một ngày đẹp trời tự nhiên nổi hứng đổi thành Bảo Yến Rosie mà không hỏi, không báo, không xin".

"Em không làm, ai ép được em? Em không hành động, lấy đâu ra hình ảnh hiển thị trên sóng? Làm thế nào để cắt, để dựng những phản ứng của dàn HLV, của cố vấn và của chính em để làm thành 1 câu chuyện, nếu câu chuyện đó không có thật? HLV chưa bao giờ ghét em, HLV lại càng không loại em vì thái độ. Đừng mập mờ đánh lận con đen. Phần thể hiện của em trong đêm thi đó vốn dĩ không tốt, các HLV khác cũng đã thấy, đã nhận xét".

Chia sẻ