Bi hài chuyện quý cô 30 mót cưới, giả bầu nhưng bạn trai cao tay làm hành động này khiến cô nàng bối rối

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Khi các cô chạm ngưỡng ba mươi muốn cưới lắm rồi mà người yêu không chịu thì phải làm sao? Cô gái này đã cao tay lừa cưới, mà dường như lại là hạ sách…

Khi các cô gái bước vào cái độ tuổi gần ba mươi, bạn bè đã yên bề gia thất, chồng con đề huề còn mình vẫn cứ riêng đây vẫn ‘một cõi đi về' chắc chắn gia đình lo sốt vó. Câu cửa miệng của bề trên trong gia đình đối với các cô có lẽ sẽ "có lấy chồng không", rồi ánh mắt dò xét của hàng xóm, bạn bè "bao giờ lấy chồng" thật khổ trăm bề.

Không riêng gì gia đình, có khi các cô cũng đã nóng lòng lắm rồi nhưng chưa đúng người hoặc chưa đúng thời điểm nên vẫn cứ tận hưởng nốt thanh xuân. Nhưng không phải cô nàng nào cũng lạc quan được thế, có cô cũng sốt sắng không kém gì gia đình, chỉ là người ấy không chịu cưới. Thế nên mới có chuyện "bày mưu tính kế" để ép người ta phải cưới bằng được.

Bi hài chuyện quý cô 30 mót cưới, giả bầu nhưng bạn trai cao tay làm hành động này khiến cô nàng bối rối - Ảnh 1.

Qúy cô 30 đã mơ về đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ. (Ảnh minh họa)

Và câu chuyện được tài khoản facebook M.M chia sẻ trong một hội kín mới đây khiến ai ai cũng vừa buồn cười, vừa thông cảm lại vừa thương. Đã sắp ba mươi và muốn cưới lắm rồi nhưng bạn trai không chịu nên cô gái đã nghĩ ra thượng sách: giả bầu để ép cưới.

"Mọi người ơi, em lỡ lừa bạn trai em là có bầu, giờ bạn trai em đòi đưa em đi siêu âm để cưới. Em 28 tuổi. Người yêu em thì không muốn cưới nhưng vì cái thai nên sẽ đưa em đi siêu âm, chửa thì cưới. Em biết em làm như này là không tốt nhưng mà mọi người giúp em với. Em 28 tuổi rồi. Nếu không cưới thì em cũng không biết làm thế nào. Mọi người biết hết rồi giờ lại bỏ đi làm lại từ đầu. Em chênh vênh quá!

Xin mọi người đừng chửi em. Hay mọi người biết chỗ nào làm giấy khám thai giả không ạ?"

Bi hài chuyện quý cô 30 mót cưới, giả bầu nhưng bạn trai cao tay làm hành động này khiến cô nàng bối rối - Ảnh 2.

Chia sẻ của facebook M.M (Ảnh chụp màn hình)

Chả là M.M cũng đã ngót nghét sang tới đầu 3, người yêu đã có, cưới nàng cũng muốn rồi, chỉ là chàng không chịu. Cực chẳng đã, trong một phút bốc đồng M.M thông báo với người yêu rằng mình đã có bầu.

Nào ngờ đâu, anh này cũng cao tay không kém đòi đưa người yêu đi siêu âm hoặc vì quá lo lắng cho sức khỏe nên đòi đưa đi? Nhưng dù vì lí do gì thì cô nàng M.M cũng vô cùng hốt hoảng, vì sự thật cô đâu có thai, để người yêu đưa đi chẳng hóa "lạy ông con ở bụi này" à?

Quá bế tắc, cô nàng lên than thở và hỏi cách giải quyết của chị em thông thái. Nhưng dường như cô nàng muốn cưới lắm rồi, nên chốt lại vẫn bằng một câu hỏi: "Ở đâu có bán giấy khám thai giả nhỉ?"

Không ít chị em thở dài ngao ngán với cô nàng M.M. Rất nhiều người cho rằng cô gái này làm như vậy là dại dột, hành động ép cưới như vậy sau này chàng trai biết được sữa vừa khinh bỉ, vừa nhanh chán.

Bi hài chuyện quý cô 30 mót cưới, giả bầu nhưng bạn trai cao tay làm hành động này khiến cô nàng bối rối - Ảnh 3.

Nhiều người chê trách hành động của cô gái, chỉ trích cả chàng trai không nghĩ cho người yêu. (Ảnh chụp màn hình)

T.L.K chia sẻ quan điểm về hành động tưởng thượng sách mà thật ra là hạ sách này và anh bạn trai của M.M: "Sao tự đưa mình vào bể khổ vậy bạn? Nếu anh ấy không thương yêu, không muốn cưới mà bạn dùng chiêu trò để cưới thì tháng ngày sau này của bạn là địa ngục và địa ngục mà thôi. Còn nếu anh ta yêu thật lòng và nghĩ cho bạn thì không phải để bạn dùng tới hạ sách này. Con gái 28 tuổi đầu rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu mà bắt người ta chờ đợi. Bạn nên nghĩ kĩ xem anh ta có xứng là chồng bạn, làm cha những đứa trẻ sau này không, không thì bỏ quách đi cho nhẹ nợ."

Cũng cùng quan điểm với người trên, facebook T.T.T cho hay: "Tự rước họa vào thân rồi. Nếu thương và xác định cưới thì có cần phải vậy đâu. Nếu cưới vì lỡ có thai thì là bị ràng buộc do trách nhiệm chứ không phải thương, sau này càng khổ hơn nữa. Tốt nhất nói thẳng nói thật luôn đi, xem thái độ của anh ta thế nào. Cũng nêu rõ mong muốn làm đám cưới của bạn, nếu không đồng ý thì chia tay đi tìm người khác."

Sau rất nhiều lời chỉ trích hành động dại dột, trách mắng anh người yêu không nghĩ cho bạn gái và hành loạt vote chia tay thì cũng có một chỉ dẫn cho cô gái thoát ra khỏi mớ bòng bong tự tạo: "Đừng nói thật là lừa người yêu em nhé. Nay hoặc mai em giả vờ là trượt chân ngã nên bị sẩy thai rồi. Nói ngã mà đập mông xuống cho nó khỏi hỏi chỗ ngã như nào, cứ kêu đau mông với đau xương cụt thôi. Giờ lên chỗ viện nào đó rồi gọi nó lên đón rồi nói là sẩy rồi. Sau đó qua giai đoạn này rồi tìm cách nói thật sau."

Bi hài chuyện quý cô 30 mót cưới, giả bầu nhưng bạn trai cao tay làm hành động này khiến cô nàng bối rối - Ảnh 4.

Con gái 30 chưa lập gia đình chịu rất nhiều áp lực đấy. (Ảnh minh họa)

Không biết sau hàng ngàn bình luận của cư dân mạng, cô gái sẽ nghe theo cách nào liệu có nói dối tới cùng hay không, chỉ người trong cuộc mới rõ. Nhưng hy vọng cô gái ở ngưỡng tuổi 30 sẽ có một cái kết có hậu với người thương.

Chia sẻ