Ngày nhà báo Việt Nam 21/6:

Bi hài chuyện nữ phóng viên tác nghiệp

K.K, Thanh Hải,
Chia sẻ

M.V từng bị chính... bố chồng tương lai "bắt quả tang" khi vừa bước chân từ quán bar ra đường, chuẩn bị lên xe theo đám dân chơi để lấy tư liệu làm bài thanh niên Hà Nội "xõa" bay lắc, "đập đá".

Từ khi là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thu Trang (Cầu Giấy, HN) đã may mắn có cơ hội làm việc tại một tòa soạn uy tín. Đến giờ, Trang đã là biên tập viên cứng của tòa soạn này, nhưng nhắc đến những ngày đầu tiên tác nghiệp, cô gái vẫn không quên kỷ niệm, hay đúng hơn là sự cố vừa buồn cười, vừa buồn... thật. Đồng nghiệp cứ hay đùa rằng "Mê làm báo quá, nên chưa gì đã... mất người yêu". Đó là sự cố xảy ra khi cô cùng một nhiếp ảnh nam đi thực hiện phóng sự về những quán cafe rèm.

Trang kể: “Lần đó mình và anh Trung, phóng viên nam cùng tòa soạn đi tìm hiểu về chuyện chị em bí mật ngoại tình ở quán cafe rèm kín đáo. Những quán này bài trí kiểu buông rèm, đèn thì nhập nhoạng tranh tối tranh sáng… thường là địa điểm lý tưởng để... hành động. Có quán còn diễn ra nhiều trò rất "dị" sau những tấm rèm nữa, thế nên để có tư liệu thật chuẩn xác thì hai anh em cũng phải nhập vai một đôi tình nhân như thật.

Vì là lần đầu tiên mình tác nghiệp kiểu cặp kè như thế nên thấy rất ngượng. Ngồi cạnh anh Trung trong một căn buồng nhỏ xíu, lắng nghe đủ mọi lời tâm tình, thủ thỉ, những tiếng động “nhạy cảm” phát ra từ xung quanh… mồ hôi mình cứ nhỏ từng giọt. Mình thì lắng nghe và để ý, còn anh Trung lén chụp ảnh mà vẫn không quên... khoác tay lên vai mình giả làm tình nhân”.


Tác nghiệp viết bài ở quán cafe rèm, Trang mất luôn... người yêu (Ảnh minh họa)

Cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ, Trang về tòa soạn viết bài mà lòng đầy phấn khởi. Cô viết một mạch tới tối, nộp sếp xong mới hí hửng về nhà. Ai ngờ, anh người yêu lại đứng ngay trước cổng nhà, giơ hẳn chiếc điện thoại có ảnh Trang và anh nhiếp ảnh đang... ôm nhau trong quán. Hóa ra ngay khi Trang và anh Trung bước vào quán cà phê, một người bạn của người yêu cô đã vô tình bắt gặp. Chàng "gián điệp" này không vạch trần tại trận mà lấy điện thoại chụp “khoảnh khắc tâm sự” của Trang với đồng nghiệp rồi gửi cho anh người yêu.

Không thèm nghe lời Trang giải thích, cậu bạn trai lên cơn ghen và xông vào... tát hai cái vào mặt cô. Cuối cùng thì mối tình 2 năm cũng kết thúc chỉ vì bài phóng sự cafe rèm "oan nghiệt". Đến giờ, Trang đã là một tay viết cứng của tờ báo, và mỗi khi nhớ về bài phóng sự cũ, cô vẫn thường bảo "Nhờ có bài viết ấy mới phát hiện ra mình yêu phải kẻ hay ghen vô lý, lại cục súc. Bỏ là đúng!".

Cũng rơi vào trường hợp đi tác nghiệp với đồng nghiệp nam rồi xảy ra "sự cố" còn có Hoài Thương (29 tuổi), phóng viên đời sống của một tạp chí phụ nữ. Hoài Thương chia sẻ: “Số là hồi đó tòa soạn giao cho mình làm phóng sự về mua bán tinh trùng và đẻ thuê. Để lấy được tin, mình và một anh đồng nghiệp tên Huy phải đóng giả làm vợ chồng, ngồi lê la ngoài quán nước gần cổng bệnh viện Phụ sản dò hỏi thông tin". Nhắc lại chuyện cũ, Thương vẫn cười vui vẻ "Anh Huy đóng đạt phết, cũng cầm túi cho mình như "chồng" xịn, rồi đi sát nhau, mua nước cho "vợ" và một điều "vợ chồng cháu hiếm muộn đã lâu", hai điều "muốn tìm nguồn mua bán tinh trùng khỏe"...


Vì yêu nghề báo, nhiều nữ phóng viên đã gặp phải những tình huống bi hài xung quanh chuyện đi lấy tin tức (Ảnh minh họa)

Thế rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào, anh Huy lại đụng mặt ngay cô em vợ đi khám thai ở cổng Bệnh viện Phụ sản. Chứng kiến cảnh anh rể đang "nâng khăn sửa túi", rồi ngồi sát một người phụ nữ lạ hoắc, cô em vợ mắt long sòng sọc chạy lại nói to "Anh làm cái trò gì thế này?". "Nhìn ánh mắt cô bé ấy, mình vừa buồn cười, vừa chột dạ. Cũng may là anh Huy kịp kéo lại phân bua. Chứ nếu để cô bé ôm mối hiểu lầm to đùng về thủ thỉ với chị gái thì hậu họa khôn lường", Hoài Thương cười lớn.

Nhưng trên hết, phải kể đến sự cố của M.V, phóng viên năng nổ của một trang tin điện tử nổi tiếng. M.V từng bị chính... bố chồng tương lai "bắt quả tang" khi vừa bước chân từ quán bar ra đường, chuẩn bị lên xe theo đám dân chơi để lấy tư liệu làm bài thanh niên Hà Nội "xõa" bay lắc, "đập đá".

Hôm ấy, để nhập vai đạt, cô phải ăn mặc mát mẻ, xách túi sành điệu như dân chơi thứ thiệt, và cũng mất 2 tiếng "ong cả thủ" trên bar ở phố H.B. Thế rồi lúc bước ra ngoài, không hiểu "đen đủi" thế nào mà lại đụng mặt đúng ông bố chồng tương lai cũng lên phố này ăn phở đêm. Khỏi phải nói, bác trai sốc ra sao khi cô con dâu tương lai vốn được tiếng hiền lành, giỏi giang, tốt nghiệp loại khá trường Báo lại đang đàn đúm với đám đầu xanh tóc đỏ, ăn mặc thiếu trên hở dưới.

Sau đợt ấy, anh người yêu phải vất vả lắm mới thuyết phục được bố rằng công việc của những phóng viên trẻ như M.V là phải xông pha, phải nhập vai thật đạt để có được những tư liệu quý giá, chân thật nhất. Đến giờ thì M.V đã thành con dâu thực sự trong nhà. Và gia đình thi thoảng vẫn nhắc lại kỷ niệm bi hài về cô nữ nhà báo trẻ suýt bị... hoãn cưới vì đi tác nghiệp.

Chia sẻ