Bi hài chuyện mặc nội y theo... phong thủy

Sam ,
Chia sẻ

Tin vào phong thủy, nhiều chị em văn phòng đang rục rịch bàn nhau đổi màu xe, săn tìm vòng đeo tay, đổi kiểu tóc... và thậm chí là thay cả nội y cho hợp phong thủy. Vì thế mà cũng lắm chuyện bi hài xảy ra.


Bi hài chuyện mặc nội y theo... phong thủy 1
Mặt vuông hành Thổ không nên bới tóc cao - Ảnh minh họa 

"Thầy phán phải mặc đồ lót màu đỏ cho hợp vận"

Chị Hoa, nhân viên hành chính một công ty đồ lót ở Quận 1, bỗng dưng toàn diện... nội y màu đỏ chói lói làm cả công ty rì rầm. Bởi bên ngoài những thứ "underwear" rực rỡ ấy, chị diện những bộ cánh mỏng tang màu trắng.

Điều đáng nói là trước kia, chị luôn mặc rất nền nã. Khi mọi người góp ý, chị Hoa còn bảo: "Mình làm hành chính, suốt ngày phải động đến hồ sơ, sổ sách, có ai nhìn đâu mà diện".

Tiếp đến, một tuần nay, ai gặp chị Hoa cũng phải mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng với thay đổi của chị. Chả là, mái tóc đuôi ngựa được chị Hoa buông xõa, rồi uốn xoăn lọn to và chị còn đang định tìm màu nhuộm cho phù hợp.

Chia sẻ về việc thay đổi 180 độ ngoại hình của mình, chị bảo: "Hôm trước tò tò đi xem bói cùng cô bạn, mình tính đi cùng cho vui thôi, ai dè vừa vào đến cửa thầy phán ngay 1 câu: "Cô này về đổi ngay kiểu tóc đi nhé, mặt vuông thuộc hành Thổ mà bới tóc cao tít lên thế kia thì còn gì là tướng số nữa"".

Giật mình, chị hỏi thầy sao kiểu tóc mà cũng ảnh hưởng đến vận mệnh thì thầy "xổ" ngay: "Sao lại không, này nhé, mặt cô vuông vốn tượng trưng cho hành Thổ nên kiểu tóc ngắn (hành Kim) là phù hợp hơn cả. Cô không thích tóc ngắn thì có thể uốn xoăn lọn to rồi nhuộm màu sáng, nhưng nhất thiết phải để mái dài hoặc rẽ giữa cho mặt mềm mại"

Khổ nỗi từ bé chị Hoa chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc "hoành tráng" thế này, nên nghe thầy phán chị lo lắng vô cùng. Chị hỏi nhuộm màu sáng ánh kim là màu gì, thì thầy bảo càng sáng càng tốt nhưng chị mới chỉ dám uốn tóc xoăn thôi, chứ chưa dám nhộm cho "tới bến" như lời thầy.  

Bi hài chuyện mặc nội y theo... phong thủy 2
Chọn trang phục cũng phải theo cung, mệnh - Ảnh minh họa

Rút tiền tiết kiệm sắm váy áo cho chuẩn mệnh 

Năm ngoái, chị Trúc, nhân viên sale một công ty truyền thông ở Quận 3, làm việc gì cũng thấy xui xẻo. Theo như lời chị thì là "đốt mắt tìm vận hên" cũng không có. Do đó, nhân chuyến về quê thăm mẹ chồng bị ốm, chị tranh thủ đi xem thầy phong thủy gần nhà vốn có tiếng là chuẩn lắm, đúng lắm.

Sau một hồi tỉ tê tâm sự, chị được thầy phán cho một câu chẳng ăn nhập gì với tình hình thực tế: "Cô tự đi mua quần áo hay mặc đồ chồng tặng", làm chị thộn mặt nói lí nhí: "Thì đồ con mặc, con mua chứ thầy". "Thế thì chị quá kém, chọn toàn quần áo khắc mệnh thì suốt ngày xui là phải", thầy nói rành rọt.

Chột da, chị hỏi sao lại thế thì được thầy phán xanh rờn: "Cô sinh năm 1988, mạng Đại Lâm Mộc, hợp với màu xanh, đen. Nhưng cô nhìn cô xem, từ đầu đến chân có cái gì dính đến 2 màu ấy không? Ngay cả cái móng tay cũng đỏ choét choẹt thế kia thì làm sao mà nó sáng vận lên được. Dẹp, dẹp ngay"

Thế là sau khi lên thành phố, chị đăng tin trên mạng thanh lý hết mớ đầm đỏ, trắng "khắc mệnh" Mộc của mình đi. Thay vào đó là rước ngay một đống quần áo toàn màu đen rồi xanh lá cây cho nó "nuột" với lời thầy phán. Khỏi phải nói, sáng thứ 2 lên công ty chị đã khiến nhiều nhân viên ngỡ ngàng thế nào vì diện nguyên 1 cây đen: váy đen, giầy đen, túi xách màu đen và đến cả sơn móng tay cũng đen nốt.

"Sếp vốn có nước da ngăm đen, chẳng lấy gì làm sáng sủa nhưng vì nghe thầy nên toàn phải diện màu "dìm hàng". Sếp còn đang rủ mình chiều đi đổi màu móng tay sang xanh chuối cho nó đỡ nhàm, hoảng thật"
, chị Hạnh, nhân viên dưới quyền chia sẻ. 

Bi hài chuyện mặc nội y theo... phong thủy 3
Chọn màu xe chị em cũng theo phong thủy - Ảnh minh họa

Rủ nhau chọn màu xe theo cung, mạng 

Vốn tính tình bộc trực, chị Thủy, nhân viên Sale một công ty thực phẩm ở Quận 3 chẳng mấy khi tin vào chuyện chọn hướng, chọn màu theo cung mệnh kiểu này. Nhưng từ ngày thấy đồng nghiệp ở phòng marketting đổi vận vì mua xe Attila màu đỏ thì chị cũng ham hố đua theo.

Chị kể: "Nhỏ đó sinh năm 86, mệnh Hỏa nên chọn ngay con Attila màu đỏ chót để đi. Mua xe xong lại thấy nó được nhiều "anh zai" quan tâm, hợp đồng bay về tới tấp mà chưa chả gãy lưỡi thuyết phục nhiều như ngày xưa khiến tui cũng hơi tin tin". Vậy là chị cũng mon men tham gia hội tám về phong thủy và được cô nàng phán: "Chị mệnh kim, chọn em Lead màu huyết dụ thế là hỏng rồi. Vì hỏa khắc kim, kim bị nhập (bị hại). Nên chị phải chọn xe màu trắng nó mới phát".

"Thảo nào mà từ lúc mua xe thấy đi lại không tiện, xe hay bị dính đinh dọc đường, rồi lâu lâu lại bị va quệt nhẹ, cũng may là chưa bị nặng", chị nghĩ bụng và quyết tâm đi sơn lại màu xe, mặc cho anh xã bảo xe màu trắng nhanh bẩn hay "da em trắng, em đi xe màu đỏ mới nổi". Thậm chí, chị còn nhăm nhe đòi sơn lại màu xe cho anh xã, vì "anh ấy mệnh Thủy mà chơi ngay con xe Nouvo vàng thuộc thổ thế kia thì phá mệnh quá". Vậy nên tối nào đi làm về chị cũng săm soi xem ông xã đã chịu sơn lại màu đen hay xanh da trời đậm hay chưa khiến anh xã đau đầu, nhức óc.

Ngoài ra, nhiều chị em còn hứng chí chọn mua vòng đeo tay theo phong thủy, như đá gì hợp mệnh gì, màu sắc ra làm sao để khớp với cung mệnh, tướng số... Đeo một mình chưa đủ, các chị còn bắt chồng, con đeo thêm mà chẳng cần biết mọi người có thích hay không. Anh Hùng, nhân viên kế toán 1 công ty sơn ở quận 2 chia sẻ: "Vợ nói tôi mệnh Thổ nên bắt đeo từ vòng cổ đến vòng tay toàn dây hạt màu vàng, nhìn sến sẩm không chịu được. Mình làm kế toán công nợ, lâu lâu đi giục đối tác trả tiền là cứ phải tháo bớt ít vòng vèo ra không thì sượng hết cả người". 

Kết:

Tin theo phong thủy không phải là xấu, nhưng chị em cần tìm hiểu phong thủy phù hợp, tránh sa đà quá mức làm ảnh hưởng đến công việc hay khiến người thân khó chịu. Một năm mới lại sắp đến, nhiều chị em đang rục rịch cầu vận may bằng cách cầu viện phong thủy. Vậy còn bạn, bạn đã chuẩn bị gì cho năm mới Quý Tỵ chưa?

Chia sẻ