Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt

Shindo,
Chia sẻ

Hết bị quăng xuống sông, Tôn Lệ của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" lại rơi vào vòng tù tội vì kẻ gian bày mưu hãm hại.

Tập 57 và 58 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết về việc Châu Doanh (Tôn Lệ) bị kẻ gian hãm hại. Cục dệt máy (hãng dệt sử dụng máy móc) hiện đang do Ngô gia của Châu Doanh nắm giữ quyền điều hành. Thấy lợi nhuận của cục dệt máy quá lớn, Trương tiên sinh - sư phụ của Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng) mới đề nghị Châu Doanh bán lại toàn bộ cổ phần. Mục đích của hành động này là muốn chiếm đoạt cục dệt máy, đẩy Châu Doanh ra khỏi miếng bánh béo bở này.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 1.

Châu Doanh bị bắt ép phải bán toàn bộ cổ phần cho triều đình.

Sau khi nghe chuyện, Châu Doanh đã từ chối. Nàng nói rằng nếu như năm xưa không phải do Ngô gia bán toàn gia sản để đầu tư thì cũng chẳng có cục dệt máy của ngày hôm nay. Cho rằng Châu Doanh chống đối, Trương tiên sinh đã ép Triệu Bạch Thạch phải đứng ra thu hồi toàn bộ cổ phần. Thấy rõ đây là chuyện bất nhân bất nghĩa, Triệu Bạch Thạch ngay lập tức chối từ. Thế là Triệu Bạch Thạch bị cách chức, không còn bất cứ quyền lực nào trong tay.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 2.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 3.

Trương phu nhân tiếp cận Ngô Y để thuyết phục cô hãm hại Châu Doanh.

Vậy rồi, Trương tiên sinh cho vợ tiếp cận Ngô Y (Tăng Kỳ) - nương tử của Triệu Bạch Thạch. Vị phu nhân này bảo Ngô Y mang giấy tờ giả bỏ vào phòng Châu Doanh. Vì Ngô Y là em dâu Châu Doanh nên cô có cơ hội để thực hiện hành vi xấu xa này. Kết quả, quan phủ đến nhà Châu Doanh lục soát và phát hiện mớ chứng cứ giả. Châu Doanh bị bắt, tống giam vào ngục tối dù rằng nàng chẳng làm gì sai trái.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 4.

Châu Doanh bị tống giam vào ngục tối.

Để cứu Châu Doanh, Triệu Bạch Thạch đã van nài Trương tiên sinh tha cho nàng. Gã này ra điều kiện, nếu Châu Doanh đóng dấu giao hết cổ phần thì "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không". Vì thương những người nhà họ Ngô đang ngày đêm lo lắng, trông ngóng mình, Châu Doanh đã rớt nước mắt đóng dấu giao cổ phần. Một người đầu đội trời, chân đạp đất như Châu Doanh cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh vì kẻ gian hãm hại, mà kẻ gian đó lại chính là em gái mình, sự xót xa của khán giả khi xem đến cảnh phim này càng tăng lên gấp bội.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 5.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 6.

Nàng buộc phải giao ra toàn bộ cổ phần của cục dệt máy.

Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn chưa hay biết Ngô Y chính là kẻ vu oan giá họa cho Châu Doanh. Ngô Y vẫn được Triệu Bạch Thạch tin tưởng và kể cho nàng nghe về tình hình nguy cấp của Châu Doanh. Nghe được những lời đó, Ngô Y vừa ân hận vừa lo lắng. Nàng ta đang sợ hãi khi sự thật được phơi bày sẽ khó lòng ăn nói với Châu Doanh lẫn Triệu Bạch Thạch.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 7.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 8.

Triệu Bạch Thạch vẫn chưa hay biết chuyện Ngô Y hãm hại Châu Doanh.

Về phần Thẩm Tinh Di, chàng thật đáng thương khi tìm mọi cách giải oan cho Châu Doanh. Tinh Di tranh cãi với chính cha ruột khi biết chuyện ông cũng có phần trong âm mưu hãm hại Châu Doanh. Tinh Di nói rằng, chàng sẽ làm tất cả để cứu người con gái mình yêu thương nhất. Vì cô không làm gì sai, cô là người trong sạch và đáng được che chở, bảo vệ.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 9.

Bị em gái hãm hại, Tôn Lệ bị tống giam vào ngục tối trong nước mắt - Ảnh 10.

Thẩm Tinh Di đang tìm đủ mọi cách để cứu Châu Doanh.

Chia sẻ