Bị đồng nghiệp chê "Sao dạo này tiều tuỵ hốc hác thế?", nàng công sở chỉ thẳng tay vào mặt đối phương kèm lý do chắc chắn khiến chị em giật mình

Quiry,
Chia sẻ

Hóa ra, việc xấu xí, già nua và héo mòn của các chị em công sở đôi khi không xuất phát từ chính chúng ta.

Thu Hà, một chuyên viên PR của công ty truyền thông X, chưa lập gia đình và là một cô nàng khá giỏi giang, năng động. Đợt cuối năm này, cả công ty đang phải chạy nốt những chiến dịch cho kịp Tết. Hơn nữa, vì sự nghỉ việc đột ngột của trưởng nhóm nội dung, nên thành ra Thu Hà phải đảm nhiệm cả tác vụ viết kịch bản.

Với khối lượng công việc lớn, chẳng nói thì ai cũng biết Hà vất vả như thế nào. Cuộc sống lâu nay của cô luôn gắn liền với việc thức đến 3,4 giờ sáng, làm bạn với những bữa ăn nhanh, mì tôm, gà rán, phở... Làm thêm ca liên miên, cộng với không có thời gian chăm sóc bản thân nên Thu Hà ngày một gầy rộc người, mặt hốc hác và thiếu sức sống.

Bị đồng nghiệp chê "Sao dạo này tiều tụy hốc hác thế?", nàng công sở chỉ thẳng tay vào mặt đối phương kèm lý do chắc chắn khiến chị em giật mình - Ảnh 1.

Một ngày giữa tháng 12, khi công việc cũng hòm hòm sau một khoảng thời gian lao lực, Hà đến công ty trong trạng thái của một cái xác không hồn. Một số đồng nghiệp của Hà, đều đã có chồng con, thấy cô bệ rạc như vậy mới tiến lại hỏi thăm. Nhưng xem ra những lời hỏi thăm này hơi có "ý đồ". Đặc biệt một người chị trong team kế hoạch lên tiếng:

"Sao dạo này Hà làm gì mà xuống sắc vậy em? Công việc thì cũng làm gì đến mức độ khủng khiếp đâu nhỉ, mọi người luôn ở cạnh support em mà chứ có phải không đâu?"

Nghe xong, tự dưng sống mũi Hà cay đi nhiều phần, có một cục tức gì đó bỗng nổi lên lớn lắm khiến Hà không thể lặng im. Cô quay ra chỉ thẳng vào mặt những đồng nghiệp đang cười một cách kém duyên kia và xả ra một tràng dài:

Bị đồng nghiệp chê "Sao dạo này tiều tụy hốc hác thế?", nàng công sở chỉ thẳng tay vào mặt đối phương kèm lý do chắc chắn khiến chị em giật mình - Ảnh 2.

"Thế các chị sống cùng với tôi mà biết tôi vất vả như thế nào hả? Tôi đang phải cáng đáng 2 trách nhiệm đấy mọi người có biết không? Còn ở đó mà móc mỉa tỏ vẻ quan tâm cơ à?

Công việc thì đúng với năng lực của tôi cũng chẳng có gì quá đáng lắm. Nhưng vấn đề là deadline. Tại sao không thông cảm cho nhau mà cứ giao deadline theo kiểu thích thì dí thế các chị? Tôi cũng có cuộc sống cá nhân của tôi, chứ chẳng phải mỗi các chị có chồng có con bận cơm nước giặt giũ.

Những ngày thức đêm, ăn uống hại sức khỏe thì ai sẽ đền bù cho tôi? Thanh xuân của tôi mấy người có trả lại đây được không? Thôi cũng quý hóa quá mấy cái deadline của các chị. Tết xong tôi sẽ nghỉ làm. Chẳng qua bây giờ đang cuối năm nên bỏ thì thương mà vương thì tội. Nói thật không phải tự đắc, tôi mà nghỉ bây giờ khối người bỏ cả đón con cái xách mông lên mà làm!"

Thu Hà vừa nói vừa chảy nước mắt. Dường như những nỗi niềm như bị kìm nén đến tận bây giờ mới được dịp giãi bày. Mấy người đồng nghiệp kia thấy nhột quá nên cũng chẳng ai nói gì hơn. Có lẽ họ đã hơi quá đáng và chẳng chịu quan tâm gì đến nhân viên của mình.

Bị đồng nghiệp chê "Sao dạo này tiều tụy hốc hác thế?", nàng công sở chỉ thẳng tay vào mặt đối phương kèm lý do chắc chắn khiến chị em giật mình - Ảnh 3.

Người ta thường nói môi trường truyền thông quảng cáo khắc nghiệt, đi kèm với vinh quang là sự đánh đổi, dốc toàn sức toàn tâm làm việc. Nhưng tất cả chỉ là hào nhoáng, biện minh.

Vấn đề trong câu chuyện trên không nằm ở việc Thu Hà làm nhiều công việc đến đâu. Bởi với một người giàu kinh nghiệm như cô, có cáng đáng thêm 1 nhiệm vụ cũng chưa chắc hề hấn gì. Điều quan trọng là deadline giao cho cô. Deadline ấy đưa ra không dựa trên sức người, không được tính theo năng lực xử lý công việc. Vì thế nó rất gắt và gây ức chế đối với cấp dưới.

Còn nếu deadline không thể giãn được, phải có thêm người giúp đỡ. Chẳng có ở đâu cái kiểu sếp thích thì đưa ra những con số hết sức vô lý và bóc lột. Ai cũng có cuộc sống riêng và một tuổi trẻ đáng để trân trọng. Hơn nữa, gần đây đã có nhiều vụ đột tử chính trong ngành này như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang làm quá sức và thức khuya.

Bị đồng nghiệp chê "Sao dạo này tiều tụy hốc hác thế?", nàng công sở chỉ thẳng tay vào mặt đối phương kèm lý do chắc chắn khiến chị em giật mình - Ảnh 4.

Thu Hà chỉ là một trong số ít những người đang chịu một tần suất công việc dày đặc. Ít nhất cô còn biết đứng lên nói hết những gì mình trải qua. Còn có những nhân viên chỉ biết vâng dạ và làm theo. Vậy nên hãy trân trọng, yêu thương chính bản thân mình để không một ai bị đối xử bất công dẫn tới đày đọa bản thân bạn nhé!

Và luôn nhớ: Chẳng có deadline nào quá đáng sợ, kinh khủng đến mấy sẽ có cách giải quyết tốt đẹp thôi! Còn không, nghỉ việc luôn đi chứ tiếc gì mấy chỗ không coi trọng mình đúng không nào?

Bị đồng nghiệp chê "Sao dạo này tiều tụy hốc hác thế?", nàng công sở chỉ thẳng tay vào mặt đối phương kèm lý do chắc chắn khiến chị em giật mình - Ảnh 5.

Chia sẻ