Bị "đá" vì "nhạt nhẽo", Á khôi xinh đẹp quyết "phục thù" chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Là cô gái tiêu biểu cho tuýp phụ nữ hiện đại, Lan Hương cho rằng phái yếu không nên chỉ biết ngồi một chỗ đợi người trong mộng tự tìm đến mình...

Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1995, đến từ Hà Nội) được biết đến với vai trò Á khôi Học viện Ngoại giao. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng hoàn hảo, Lan Hương còn duyên dáng, thông minh, sở hữu nhiều tài lẻ và có thành tích học tập đáng nể.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Nguyễn Lan Hương - Á khôi Học viện Ngoại giao

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Hương là cô gái cá tính, chủ động, tự tin, tiêu biểu cho tuýp phụ nữ hiện đại.

Hầu hết những người biết Lan Hương đều có chung suy nghĩ, đó là một cô gái hoàn hảo như vậy thì có cả tá người theo. Cô chỉ cần ngồi một chỗ, đặt tiêu chuẩn rồi "chấm điểm", "lựa chọn" là kén được chồng.

Nhưng không, tình sử của nàng Á khôi xinh đẹp khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Lan Hương sắp sửa kết hôn với một chàng trai sinh năm 1991 tên Quang Huy. Là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không Việt, Quang Huy có sự nghiệp và tài năng xuất sắc không kém cô. Điều đáng nói là chính Lan Hương đã chủ động "cưa cẩm" Quang Huy. Chia sẻ về hành trình chinh phục "soái ca" đầy li kỳ này, Hương tỏ rõ bản thân là một cô gái trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều so với tuổi thật. 

Mối duyên giữa Hương và Huy không phải một sớm một chiều mà bắt đầu từ năm cô học... lớp 8, anh lớp 12. Cặp đôi vốn quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè và Huy là người chủ động. Hồi đó, do cả hai đều còn quá trẻ nên bố mẹ anh lo lắng. Có lần hai bác còn... phóng ô tô đuổi theo, cấm hai đứa qua lại. Thành đôi được 2 tuần, dù là người mở lời trước nhưng Huy lại bất ngờ "đá" cô bạn gái kém mình 4 tuổi với lí do "nhạt nhẽo". Hương đương nhiên rất buồn nhưng vì tình cảm dành cho Huy rất lớn nên cô không bỏ cuộc, quyết lên kế hoạch "phục thù".

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Lan Hương không ngại chia sẻ chuyện bản thân từng "cọc đi tìm trâu" hoàn toàn không phải để khoe chiến tích hay đánh bóng tên tuổi. Cô chỉ mong có thể truyền cảm hứng đến những cô gái khác. Theo Hương, phụ nữ không nên bị động, ngồi một chỗ chờ người trong mộng xuất hiện mà phải chủ động nắm giữ hạnh phúc.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 4.

Hương quan niệm rằng việc phụ nữ chủ động "cầm cưa" không có gì đáng chê trách. Cô làm điều đó vì chính bản thân mình trước. Quan trọng là mình vui, còn việc người kia nghĩ gì không quá quan trọng.

3 năm sau, Hương chuyển từ bị động thành chủ động khi tự tin bày tỏ tình cảm với Huy. Sau khi nối lại liên lạc bằng những dòng chat trên mạng, Huy rủ Hương đi cà phê. Chẳng biết có phải do vẫn muốn làm khó cô bé thích mình không mà đến phút cuối anh chàng lại cáo bận. Hương không giận dỗi, không tự ái. Cô chỉ đơn giản nói lại một câu khiến chàng không đi không được: "Hôm nay đang xinh như thế này mà không được gặp anh thì tiếc quá!".

Sau lần gặp lại đó, Hương làm bánh kem, làm gối, làm album ảnh tặng Huy như những cô gái đang yêu khác. Tuy nhiên, dù biểu hiện khi yêu nữ tính như vậy nhưng Hương hoàn toàn không phải kiểu con gái "bánh bèo". Cụ thể là đến một ngày, nàng không ngại ngần thỏ thẻ oanh vàng với người trong mộng: "Anh ơi em hết... nhạt rồi, anh yêu em đi". Huy đương nhiên không thể không xiêu lòng trước một cô gái vừa nữ tính vừa cá tính, vừa truyền thống vừa hiện đại như thế!

Chuyện bản thân chủ động trong tình yêu, Hương nói: "Quan trọng là mình thấy vui trước đã. Anh ấy thích hay không, không nhất thiết phải quan tâm". Cô cũng không sợ hành động "cầm cưa" khiến bản thân trở nên nhạt nhẽo hay giảm đi giá trị trong mắt chàng. Bởi ngoài vẻ đẹp mà ai cũng nhìn thấy được, Hương tin bản thân còn có nhiều nét đẹp hơn nữa chờ anh khám phá, và cả hai còn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, chinh phục lẫn nhau.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 5.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 6.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 7.

Hương và Huy trong mắt mọi người là một cặp xứng đôi vừa lứa, cả về ngoại hình lẫn năng lực. Tuy nhiên chuyện tình của họ cũng tồn tại rất nhiều nguy cơ. Một người là tiếp viên hàng không, thường xuyên xa nhà, thời gian hẹn hò rất hiếm. Một người là Á khôi xinh đẹp, chân dài, tài năng, không thiếu chàng nhòm ngó, mơ tưởng. Huy từng khá lo lắng khi Hương đăng quang Á khôi Học việc Ngoại giao, cụ thể là chàng đã sụt mất... 4kg. Tuy nhiên Huy cho rằng thay vì lo lắng vô ích, anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để được vợ yêu. 

Về phần Hương, cô khá ủng hộ công việc của chồng sắp cưới thay vì lo lắng anh sẽ thay lòng vì tác động từ bên ngoài. "Mình cảm thấy thời gian bên nhau ít nhưng chất lượng vẫn tốt hơn, có nhiều chuyện để chia sẻ hơn. Vả lại mình còn cần rất nhiều thời gian phát triển bản thân nữa. Mình có hay, có đẹp, có tươi mới thì mới mong nửa kia của mình cảm thấy muốn ở bên được", Hương chia sẻ. Một lần nữa, Lan Hương lại chứng tỏ sự tự tin và tư duy hiện đại ít ai có được. 

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 8.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 9.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 10.

Biết con trai có bạn gái xinh đẹp, tài năng, hiểu chuyện như Lan Hương, bố mẹ của chàng tiếp viên hàng không đương nhiên vô cùng ưng ý. Ngay khi Hương ra trường, hai bác đã cẩn thận đi xem tuổi, xem ngày, giục cả hai mau làm đám cưới. Trước đó, khi còn đang đi học, Hương cũng được huy ngỏ lời cầu hôn. 

Trong thời gian tới, đám cưới "cổ tích" của cặp đôi trai tài gái sắc sẽ chính thức diễn ra. Chưa cần biết tương lai cuộc sống lứa đôi của Huy và Hương ra sao, nhưng có một điều chắc chắn đó là một cô gái tự tin, biết và dám chủ động nắm bắt hạnh phúc như Lan Hương sẽ có được thật nhiều điều như ý. 

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 11.

Trước đám cưới, Hương và Huy đã cùng thực hiện một bộ ảnh long lanh để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 12.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 13.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 14.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 15.

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 16.

Ảnh cưới: Nupakachi Wedding

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Bị đá vì nhạt nhẽo, Á khôi xinh đẹp quyết phục thù chàng tiếp viên hàng không và cái kết bất ngờ - Ảnh 18.

Chia sẻ