Bị chỉ trích vì thay bỉm cho con ở quán ăn, người mẹ bật khóc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề

Newben,
Chia sẻ

Chị rất bức xúc vì mình thay bỉm cho con ở bãi cỏ mà cũng bị chỉ trích. Chị cảm thấy mình như bị làm nhục giữa đám đông.

Chị Dion Skull, 31 tuổi đã bị quản lý của quán Farmhouse Cafe ở Rokers, Guildford, Anh nhắc nhở khi chị thay bỉm cho trước mặt những vị khách khác. Họ đã rất khó chịu về hành vi của chị nên đã phàn nàn với vị quản lý. Chị cho biết, ít nhất một tuần một lần, chị đến đây cùng hai con sinh đôi - Luca và Zack. Qua đó, chị biết được khu vực thay bỉm của cơ sở này không đủ rộng cho cả 2 cậu con trai.

Bị chỉ trích vì thay bỉm cho con ở quán ăn, người mẹ bật khóc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề - Ảnh 1.

Chị Dion Skull và hai con trai. (Ảnh: BPM)

Do đó, chị đã chọn bãi cỏ làm nơi để thay bỉm cho con trai. Thế nhưng sau đó, chị đã bị quản lý nhà hàng tức tối phàn nàn, phê bình khiến chị cảm giác rất xấu hổ, buồn bã.

Trong một đoạn chia sẻ trên trang cá nhân, chị cho biết: “Tôi đã thay bỉm cho 2 con trước khi rời khỏi nhà bởi tôi biết xe đẩy của tôi không vừa với khu vực thay bỉm của quán. Thế nhưng khi đến đó, Zack lại “làm xấu”. Vì hôm đó con bị thủy đậu nên chúng tôi đã ngồi ở ngoài và tôi càng không thể để con chịu đựng cái bỉm bẩn đến khi về. Luca lại gặp phải hội chứng lo lắng khi bị xa cách và tôi chỉ vừa mới biết những người mẹ khác mà tôi dùng bữa cùng. Do đó tôi không thể để con một mình được.

Tôi nhanh chóng thay bỉm cho Zack ngay trên bãi cỏ nhưng người quản lý bảo rằng những khách hàng khác phàn nàn với cô ấy và khẳng định, họ sẽ không bao giờ quay trở lại nhà hàng chỉ vì tôi thay bỉm cho con trên bãi cỏ”.

Bị chỉ trích vì thay bỉm cho con ở quán ăn, người mẹ bật khóc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề - Ảnh 2.

Luca và Zack. (Ảnh: BPM)

Sau khi sự việc xảy ra, chị thề rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại quán Farmhouse Cafe nữa. “Nó khiến tôi cảm thấy xấu hổ, buồn bã. Người quản lý hét vào mặt tôi trước mặt mọi người. Cô ấy bảo việc này thật kinh tởm và không vệ sinh. Tôi khóc rất nhiều, tôi đã bị làm nhục giữa đám đông. Là mẹ của 2 đứa trẻ sinh đôi là một việc vất vả, người quản lý không cần phải nói với tôi về việc những khách khác phàn nàn. Nó khiến tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm lắm”, chị chia sẻ.

Sau khi đăng tải sự bức xúc của mình về thái độ của người quản lý quán cafe trên trang cá nhân, chị Dion đã nhận được sự đồng tình của những bậc phụ huynh khác. Một người cho biết: “Làm mẹ của một cặp song sinh thực sự rất khó khăn và căng thẳng. Nếu nơi thay bỉm không đáp ứng đủ như cầu, chị cần phải làm việc chị cho là cần thiết thôi”. Người khác nói thêm: “Chỉ trích người phụ nữ này vì thay bỉm cho con nơi công cộng cho thấy có một sự thiếu thốn trầm trọng về sự thông cảm cho người khác”. “Thành thật mà nói, quán cần hỗ trợ cho chị”, một tài khoản khác bình luận.

Bị chỉ trích vì thay bỉm cho con ở quán ăn, người mẹ bật khóc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề - Ảnh 3.

Quán Farmhouse Cafe (Ảnh: Internet)

Bị chỉ trích vì thay bỉm cho con ở quán ăn, người mẹ bật khóc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề - Ảnh 4.

(Ảnh: BPM)

Bị chỉ trích vì thay bỉm cho con ở quán ăn, người mẹ bật khóc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề - Ảnh 5.

Chị Dion bức xúc vì mình thay bỉm cho con ở bãi cỏ mà cũng bị chỉ trích. (Ảnh: BPM)

Tuy vậy, chị Dion vẫn bị rất nhiều người khác “ném đá”. Một người tự xưng là vị khách có mặt lúc chị thay bỉm cho con, đã bình luận: “Tôi không muốn nhìn thấy cái bỉm dơ bẩn của con chị khi tôi đang ăn trưa. Bàn kế bên tôi cũng thấy kinh tởm”. Tuy nhiên, bình luận này lại bị nhiều người khác lên tiếng chỉ trích nên sau đó, người này đã xóa đi bình luận của mình.

Chị Dion kết luận: “Farmhouse Cafe không hề xin lỗi tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở lại đó nữa”.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ