Bị chê kịch bản dở, phim của Lee Min Ho vẫn "chấp hết" mọi đối thủ

HNguyen, clip: SBS,
Chia sẻ

Cộng đồng mạng Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng vì biên kịch Park Ji Eun của "Huyền thoại biển xanh".

Tối qua, bộ phim Huyền thoại biển xanh - Legend of The Blue Sea đã lên sóng tập 2 sau khi có một mở màn không thể thành công hơn về mặt rating. Tập 1 cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả, tuy nhiên ở tập 2, bộ phim lại bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực từ phía khán giả Hàn Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng ở nội dung phim cũng như biên kịch Park Ji Eun. Phần đông cho rằng bộ phim của biên kịch Vì sao đưa anh tới đang dựa dẫm quá nhiều vào phần hình ảnh cũng như 2 ngôi sao nổi tiếng là Lee Min HoJun Ji Hyun mà quên mất việc đầu tư cho cốt truyện.

Huyền thoại biển xanh

Dưới đây là trích đăng một số bình luận của khán giả về những bài báo dẫn trên trang Naver, Nate:

- Có thể tóm tắt bộ phim này trong một câu: biên kịch đã tạo ra một bãi rác lớn và bắt các diễn viên phải làm sạch nó.

- Liệu chúng ta có thể có một tập phim tiếp theo với câu chuyện dễ hiểu hơn được không nhỉ?

- Nói thật là bộ phim này tập trung vào dàn diễn viên hơn là nội dung phim.

- Tôi hy vọng rằng câu chuyện sẽ khởi sắc khi các nhân vật đến Seoul. Vì tôi có cảm giác như hiện giờ phim đang tập trung nhiều hơn vào hiệu ứng hình ảnh hơn là câu chuyện.

- Tôi không chắc lắm về cốt truyện, nhưng Jun Ji Hyun và Lee Min Ho thì thật tuyệt vời!

- Tôi bắt đầu đặt câu hỏi rằng có thật sự tác phẩm này là cùng biên kịch với "Vì sao đưa anh tới" hay không? Có quá ít câu chuyện trong đó và những cảnh quay gangster thì nghèo nàn. Bộ phim như thể một kiểu pha trộn giữa "Vì sao đưa anh tới", "Những người thừa kế" và "Hậu duệ của Mặt Trời" vậy. Về cơ bản nó là một video quảng cáo dài 1 giờ đồng hồ của Jun Ji Hyun.

- Biên kịch cần phải khiển trách. Sao mà họ có thể đầu tư một số tiền lớn cho một câu chuyện nghèo nàn như vậy? Hoặc là biên kịch nghỉ luôn đi cũng được!

- Suốt một giờ đồng hồ, nhân vật chính chỉ chạy lòng vòng rồi bị bắt, chẳng có câu chuyện gì để xem cả. 

- Một bộ phim có kịch bản tốt là khi nó thú vị và hấp dẫn ngay cả khi chẳng có diễn viên tên tuổi nào tham gia. Biên kịch Park Ji Eun đã quá dựa dẫm vào dàn diễn viên ngôi sao của phim này.

- Thú thật mà nói tôi chỉ xem hình ảnh của các diễn viên mà thôi!

- Tôi thắc mắc phải chăng biên kịch đang cảm thấy áp lực sau thành công của "Vì sao đưa anh tới"? Hay cô ấy cạn ý tưởng rồi? Ở đây rõ ràng là ngay cả biên kịch cũng không chắc chắn về cốt truyện của mình, có cảm giác như phim là một bản copy "Hậu duệ mặt trời" vậy. Thứ nhiều nhất họ có thể dựa vào là hình ảnh đẹp mắt. Hy vọng rằng tập 3 sẽ khởi sắc hơn...

Huyền thoại biển xanh

Huyền thoại biển xanh

Có lẽ cũng vì xuất hiện nhiều ý kiến chê bai nên tập 2 Huyền thoại biển xanh - Legend of The Blue Sea đã bị giảm rating. Từ 16.4%, rating tập 2 của phim chỉ còn 15.1%. Tuy nhiên, thành công của Huyền thoại biển xanh là không thể phủ nhận khi nó vẫn vượt xa các đối thủ khác phát sóng cùng khung giờ. Cụ thể, drama Oh My Geumbi (KBS) tăng 0.6% lên mức 6.5%, còn tân binh của MBC là Weightlifting Fairy Kim Bok Joo vẫn giữ nguyên mức rating 3.3% như tập đầu.

Giới thiệu tập 3 "Huyền thoại biển xanh"
Chia sẻ