Bị bắt cóc đến khu vực hoang vắng, bé gái 4 tuổi thốt lên một từ khiến kẻ buôn người "yếu vía" phải tháo chạy

Old Fashioned,
Chia sẻ

Sự đời chẳng như là mơ, có những thứ xảy đến khiến con người ta phải bất ngờ. Bé gái 4 tuổi mà kẻ buôn người cho rằng mình may mắn “bắt” được hoàn toàn không phải tầm thường.

Buôn bán trẻ em vẫn còn là một tệ nạn gây nhức nhối trên thế giới nhiều năm nay, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Và trường hợp xấu này hoàn toàn có thể xảy đến với bất kỳ gia đình có con nhỏ nào chỉ cần quý phụ huynh lơ là cảnh giác một tí thôi. Đơn cử như câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây.

Cụ thể, vào một hôm khi bé gái 4 tuổi có tên Lâm Lâm đang chơi ở trước nhà mình, kẻ xấu buôn người đã “đánh hơi” ra và bắt đầu dòm ngó cô bé. Nếu bố mẹ Lâm Lâm trong thời điểm đó để mắt đến con gái thì có lẽ mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, tiếc thay họ đã không làm như vậy vì bận trông coi cửa hàng. 

Bị bắt cóc đến khu vực hoang vắng, bé gái 4 tuổi thốt lên một từ khiến kẻ buôn người "yếu vía" phải tháo chạy - Ảnh 1.

Và rồi nhanh như chớp, kẻ buôn người đã bắt cóc cô bé đi. Do còn quá nhỏ nên cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé không quấy khóc, mọi người xung quanh cũng không chú ý lắm. Chính vì lẽ đó, kẻ buôn người như cá gặp nước, cứ ngang nhiên đưa cô bé “cao chạy xa bay”.

Được một lúc hân hoan vui sướng vì “săn” được “con mồi” quá dễ dàng, hắn quyết định dừng lại nghỉ ngơi ở một khu vực hẻo lánh. Với hắn lúc này đây, phi vụ bắt cóc có thể gọi là thành công 90%. Hắn phỏng đoán, có khi người nhà của cô bé còn chưa biết con mình đã bị bắt cóc nên làm gì có chuyện cảnh sát hay tin và tỏa ra đi tìm. Hắn chẳng sợ gì nữa. 

Nhưng sự đời chẳng như là mơ, có những thứ xảy đến khiến con người ta phải bất ngờ. Đứa trẻ 4 tuổi mà kẻ buôn người cho rằng mình may mắn “bắt” được hoàn toàn không phải tầm thường. Khi cô bé bình tĩnh lại để hiểu được chuyện gì đang xảy đến với mình thì cũng là lúc kẻ xấu bị một phen hoảng sợ tái xanh mặt mày, phải cuống cuồng bỏ chạy. 

Bị bắt cóc đến khu vực hoang vắng, bé gái 4 tuổi thốt lên một từ khiến kẻ buôn người "yếu vía" phải tháo chạy - Ảnh 2.

Nhận thấy kẻ buôn người đang nghỉ ngơi và lơ là cảnh giác, đồng thời phát hiện ra có một người đàn ông đang đi ngang qua khu vực hoang vắng này, bé gái 4 tuổi đột nhiên thốt lên chỉ một từ thôi “BỐ!”. Y như rằng ngay lập tức, kẻ buôn người giật thót mình, ba chân bốn cẳng chạy thoát thân, chẳng cần suy xét đến lời cô bé nói có đúng không. 

Cuối cùng, bằng sự thông minh, bình tĩnh của mình, cô bé 4 tuổi đã tự giải thoát bản thân mà chẳng cần đợi người lớn chủ động đi tìm. Và tất nhiên rồi, người đàn ông lạ đi ngang kia chẳng phải bố của cô bé, cô bé thốt lên như thế với mục đích khủng bố thần kinh của kẻ xấu mà thôi. 

Bị bắt cóc đến khu vực hoang vắng, bé gái 4 tuổi thốt lên một từ khiến kẻ buôn người "yếu vía" phải tháo chạy - Ảnh 3.

Câu chuyện vừa hài hước, vừa bất ngờ này hiện đang gây bão tại Trung Quốc. Ông bố bà mẹ nào đọc được cũng học theo trò khôn khéo của cô bé nhân vật chính mà chỉ dạy lại cho các con, đề phòng trường hợp không may xảy đến. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, câu chuyện này có tác dụng thức tỉnh quý phụ huynh hơn là mang tính giáo dục trẻ nhỏ với thông điệp: Tuyệt đối đừng lơ là cảnh giác mà rời mắt khỏi con nhỏ. Nên nhớ, kẻ xấu cũng có năm bảy loại, thử nghĩ nếu kẻ buôn người trong câu chuyện trên không “yếu vía” thì cô bé 4 tuổi kia có được giải thoát không? Hay là còn lâm vào tình cảnh bi kịch hơn?

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ