Bị bạn trai quỵt tiền nhà nghỉ, cô gái hỏi có nên đòi hay không, nào ngờ lại bị hội chị em xỉa xói thêm

MISS,
Chia sẻ

Chẳng những không được mách nước, cô gái còn bị hội chị em mắng cho te tua, mỉa mai vì hành động dại dột.

Nhiều chị em coi hội Eva như những chuyên gia gỡ rối, giải đáp thắc mắc. Do đó, mỗi khi có chuyện gì khó nói, khó chia sẻ các chị em lại mang lên mong nhận được những góp ý. Mới đây, một câu chuyện được cô gái V.T chia sẻ mong nhận được lời khuyên nào ngờ lại nhận về nhiều ý kiến chê trách, mỉa mai. Cụ thể, V.T cho biết:

"Các mẹ Eva ơi cho em hỏi ngu xíu... Loại đàn ông tán gái tầm 2 tháng, rồi rủ con nhà người ta uống say xỉn vào khách sạn, qua hôm sau về lúc thanh toán thì nói anh không cầm đủ tiền, em có 500k đó không, trả giúp anh, chiều anh gửi lại.

Loại đó là loại gì vậy các mẹ? Và giờ thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với em, nhưng không nhắc tới chuyện tiền nong. Không lẽ em lại đòi? Mình có nên nhắn tin chửi không nhỉ, vì từ lúc đó tới giờ mình vẫn rất đàng hoàng với nó. Và mình cũng không tính đòi lại tiền đâu, chỉ là mình ức quá."

Bị bạn trai quỵt tiền nhà nghỉ, cô gái hỏi có nên đòi hay không, nào ngờ lại bị hội chị em xỉa xói thêm - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi bài đăng này được chia sẻ nhiều chị em đã vào bình luận. Nhiều người không ngừng được bức xúc, nêu quan điểm:

"Thế con gái người ta mới tán 2 tháng cũng đã đi rượu chè cùng, rồi thì vào nhà nghỉ thì là loại gì? Biết nó lợi dụng say để làm càn rồi còn kêu nữa."

"Bảo không tính toán chuyện tiền nong mà vì tiền nong không thèm nhắn tin với nó kìa. Mâu thuẫn ghê."

"Em dại ghê luôn vậy đó. Trai gái yêu nhau giờ thoáng, vào nhà nghỉ cũng không sao. Nhưng quan điểm của chị là em dễ quá, thời gian quá ngắn. Thứ nữa là lần đầu tiên, con trai nên trả tiền chứ, đây lại đi vay em. Mà nó hay đi nhậu say cũng không phải tốt gì, em suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này nhé!"

"Thực ra chuyện vào nhà nghỉ hay không cũng tùy quan điểm mỗi người nhưng riêng cái chuyện lăn tăn mãi về tiền bạc thì cũng không thoáng lắm. Cơ mà nếu không thích thì nhắc lại để đòi luôn, cứ giữ trong lòng làm gì rồi lại lăn tăn."

"Còn kêu nữa? Đã không tính toán gì thì đưa tiền cho trai xong thì trật tự đi lại còn kêu."

Bị bạn trai quỵt tiền nhà nghỉ, cô gái hỏi có nên đòi hay không, nào ngờ lại bị hội chị em xỉa xói thêm - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

"Em gái ạ, nói chung là nồi nào úp vung ấy, chị thấy cả em và thằng bé ấy đều chẳng ra sao. Đòi đưa bạn gái vào nhà nghỉ thì xác định phải có tiền trả. Xong xuôi rồi thì lại hỏi mượn tiền. Mà dù yêu hay không, đã vay thì trả. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, sòng phẳng như vậy mới dễ sống. Còn em mở túi lấy tiền cho trai xong rồi, miệng thì kêu không tính toán kì thực tâm em đang rất phiền. Rồi vì 500k ảnh hưởng chuyện yêu đương. Theo chị, em nghĩ kĩ đi rồi tiếp được thì tiếp không thì chia tay đi."

"Tại anh tại ả, tại cả đôi bên, đừng có trách ai."

Cuối cùng, V.T chẳng được nhận được lời khuyên nên hay không nên nhắn tin đòi tiền mà chỉ bị các chị em mắng thêm vì hành động dại dột của mình.

Chia sẻ