Liên quan đến sự việc cháu bé tử vong vì tai nạn khi đang chơi cầu trượt ở Trường mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội), một lãnh đạo khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) xác nhận, khoa có tiếp nhận bé Đ.T. nhập viện vào trưa ngày 25/11.
Sau 2 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trai 3 tuổi bị bỏ quên suốt 7 giờ trên xe đưa đón của trường mầm non đã tỉnh, tiếp xúc được với cha mẹ.
Theo bác sĩ Lê Ngọc Duy - Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương), trường hợp cháu bé mới 2 tuổi nhưng 1 ngày uống đến 4 viên paracetamol hàm lượng 500mg là quá ngưỡng cho phép hàng trăm lần dẫn đến ngộ độc.
Tết thiếu nhi với những em bé bên ngoài thì nhiều ước mơ, nhiều vòi vĩnh lắm. Còn với các bệnh nhi đang từng ngày chống chọi với bệnh tật - những cánh chim nhỏ cố vượt qua chân trời đang khép - được về nhà nhiều khi cũng đủ là một điều xa xỉ.
Khoảng 21h10 ngày 4.4, đám cháy bùng phát tại tầng 13 khu nhà A của Bệnh viện Nhi Trung Ương (Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội). Ngay sau khi phát hiện đám cháy, bệnh nhân và người nhà hoảng loạn tìm cách tháo chạy.
Mới đây, một bệnh nhi 15 tuổi vào bệnh viện Đại học Y cấp cứu vì thủng dạ dày. Các bác sĩ cho biết em bị áp lực nhiều quá do học hành.
Ngày 12/11, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật cho bé gái 3 ngày tuổi (quê Hà Giang) trong tình trạng toàn bộ phần ruột lòi ra bên ngoài thành bụng.
Trao đổi với PV, ông của bé A. cho biết, sức khỏe của A. đã cơ bản ổn định hơn tuy nhiên người vẫn còn đau và tinh thần hoảng loạn.
Thông tin từ BV Nhi Trung ương cho biết, hiện khoa Hô hấp của BV đang điều trị nội trú cho gần 20 trẻ bị nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Đáng chú ý trong đó có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, phải thở máy.
Đại diện Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, thi thể 2 nạn nhân được cơ quan chức năng đưa đi làm các thủ tục pháp y, giám định là 2 người lớn, không phải như thông tin đồn đoán trước đó là một người lớn và 1 trẻ con.