Bé trai chết bỏng trong bồn tắm 45 độ C vì mẹ "phê thuốc" và ngủ quên

Vân Anh-Theo DailyMail,
Chia sẻ

Một trường hợp thương tâm xảy ra tại Hull, Anh khi người mẹ ngủ quên khiến bé trai 2 tuổi bị chết bỏng.

Riley Lewis, 2 tuổi, đã được phát hiện trong nhà riêng tại Hull, Anh trong tình trạng bỏng nặng trong bồn tắm với nhiệt độ 45 độ. Ngay cả khi đưa đến bệnh viện, Riley vẫn nóng 41 độ. Còn mẹ của Riley, Kerry Abel, thì ngủ quên sau khi sử dụng thuốc phiện.
 
Mặc dù bà mẹ 38 tuổi này khẳng định trước tòa mình chỉ rời mắt khỏi con trai có 5 phút, nhưng theo chứng cứ từ cơ quan truy tố, cậu bé đáng thương Riley đã chết trong bồn tắm ít nhất 2 giờ đồng hồ. 
 
Bé trai chết bỏng trong bồn tắm 45 độ C vì mẹ
Bà mẹ Kerry Abel cho rằng mình chỉ để con trai một mình trong .... 5 phút

Trong ngày chết của con trai, Kerry đã sử dụng nhiều loại thuốc kích thích như: methadone, tramadol,diazepam và thuốc giảm đaupregabalin. Cảnh sát cũng phát hiện có dấu hiệu của heroin, cocain và cần sa trong máu của Kerry.

Hiện Kerry đang sống cùng với chồng là Andrew Lewis và các con. Trong lời khai trước tòa, bà cho rằng bà để các con "hít hơi nước" để chữa bệnh "nhiễm trùng ngực". Theo báo cáo của cơ quan truy tố, nhiệt độ bồn tắm dao động ở mức 40 độ đến 45 độ. Và nhiệt độ ban đầu có thể "cao hơn nhiều" so với mức 41 độ về sau. Bé trai Riley được xác định là đã chết đuối trước khi bị bỏng.

 
Bé trai chết bỏng trong bồn tắm 45 độ C vì mẹ
Tòa án lại cho rằng, Riley đã chết trong bồn tắm ít nhất 2 giờ đồng hồ trước khi phát hiện ra

Trong số thuốc phát hiện tại nhà Kerry thì có methadone là thuốc giúp điều trị nghiện heroin nhưng có vẻ Kerry không dùng đầy đủ liều với loại thuốc này. Còn pregabalin có thể gây ra ảo giác, tạo cảm giác phấn khích. Đây cũng loại thuốc mà Kerry hay dùng.

Một kịch bản theo các công tố viên có thể xảy ra là Kerry đã đặt con trai vào bồn tắm rồi sau đó ngủ thiếp đi. 

"Bà Abel đã sử dụng hỗn hợp các loại thuốc vào ngày xảy ra vụ án, điều này chắn chắn sẽ ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể của bà. Là một người có tiền án về nghiện, bà chắc chắn hiểu được sự nguy hiểm đó. Chúng tôi không nghĩ rằng, bà Abel muốn con trai mình bị tổn thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng chúng tôi cho rằng, cái chết của Riley là hoàn toàn có thể tránh được. Bà Abel phải chịu trách nhiệm về tai nạn này".

Tuy nhiên, Kerry Abel đã kháng lại cáo buộc của công tố viên và phiên tòa sẽ phán quyết bản án dành cho Kerry.

 
 
 
 
Chia sẻ