Bé trai bị mẹ bỏ rơi 1 tháng trong bệnh viện Thủ Đức ngày cận Tết đã được bà ngoại nhận về

Thiên Kim,
Chia sẻ

Thời điểm nhận cháu, người bà không kìm được xúc động, bảo rằng tới gần Tết mới biết con gái mình đã mang thai.

Chưa đầy một ngày sau khi thông tin bé trai sinh non bị mẹ bỏ rơi hơn 1 tháng trong viện được đăng tải, gia đình bé đã lặn lội từ miền Trung xa xôi vào Sài Gòn đón đứa cháu tội nghiệp về nhà. 

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết thông tin này trong chiều ngày 16/2. 

Bé trai bị mẹ bỏ rơi 1 tháng trong bệnh viện Thủ Đức ngày cận Tết đã được bà ngoại nhận về - Ảnh 1.

Trẻ bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện ở TP.HCM.

Theo đó vào sáng sớm cùng ngày, chị và mẹ ruột của sản phụ P.T.K.P. (24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đã đến đón đứa cháu trai tội nghiệp. 

Khoảnh khắc nhận được cháu, mẹ của sản phụ không kìm được xúc động. Bà cho biết từ khi thấy thông tin đăng tải trên báo chí đã biết đó là cháu mình nên tức tốc bắt xe vào. Bởi vào tháng 1, gia đình có nhận được thông báo của chị P. về việc đã mang thai và sinh con. 

Gia đình cũng nghe P. nói bé sắp được xuất viện nhưng không ngờ sản phụ bỏ con ở trong viện đến hôm nay. 

Sau khi làm các thủ tục, xác minh giấy tờ hợp lệ, phía BV đã cho gia đình đón cháu bé trở về, kết thúc chuỗi ngày phải một mình trong viện, thiếu hơi ấm vòng tay mẹ. Bé cũng suýt bị bàn giao cho trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi. 

Bé trai bị mẹ bỏ rơi 1 tháng trong bệnh viện Thủ Đức ngày cận Tết đã được bà ngoại nhận về - Ảnh 2.

Bé trai suýt bị bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó vào ngày cận Tết Nguyên Đán 2019 (14/1), bé trai nặng 1.8 kg sinh lúc chiều tối đã chào đời tại Khoa sản của bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp sơ sinh, thiếu cân, theo dõi màng trong. 

Một ngày sau đó, người mẹ đã bỏ rơi bé. Theo bệnh sử, mẹ bé trai khai tên P.T.K.P (24 tuổi, thường trú tại Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 

Thai phụ nhập viện vì đau bụng, chỉ mang theo CMND, đến viện không có tiền. Sau khi được chuẩn đoán, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để chị được sinh mổ khi thai chỉ mới 32 tuần tuổi. 

Bé trai sau sinh bị suy hô hấp do sinh non được chuyển lên khoa Hồi sức Nhi để theo dõi còn chị P. được chuyển về khoa Sản nằm nghỉ dưỡng. 

Bé trai bị mẹ bỏ rơi 1 tháng trong bệnh viện Thủ Đức ngày cận Tết đã được bà ngoại nhận về - Ảnh 3.

Con sản phụ P. thời điểm chưa có gia đình đón về.

Tuy nhiên tính từ ngày người mẹ lén bỏ đi đến nay đứa bé đã được 1 tháng tuổi. 

Xót xa trước hoàn cảnh bệnh nhi, các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện đã thay phiên nhau chăm sóc, góp tiền đi mua sữa, quần áo cho bé. Hiện tại bé được 2.2 kg. 

Dù đã liên hệ được với chị P. nhưng sau nhiều lần thất hứa việc đón bé và giờ đã biệt tăm, phía phòng công tác xã hội của bệnh viện đã chuẩn bị các thủ tục theo quy trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, báo về công an địa phương. 

May mắn là sau 1 ngày phát lời tìm người thân, bé đã được đoàn tụ với gia đình.

Chia sẻ