Bé trai bị bắt cóc, trói chân tay và cái kết khiến người cha phải bật khóc

Hồng Nam,
Chia sẻ

Người cha hoảng loạn khi hay tin con mình bị bắt cóc và sẵn sàng làm mọi thứ để cứu được con mình. Tuy nhiên cái kết lại khiến người cha phải bật khóc.

Cậu bé Xiao Zheng, đến từ Trung Quốc ngay từ khi còn nhỏ được người cha một tay chăm sóc, nuôi nấng. Tuy nhiên, khi cậu bé 13 tuổi, người cha phải đi làm ăn xa nên cậu bé ở nhà với ông bà ngoại.

Cậu bé chỉ có thể gặp cha vài lần trong năm tại ngôi nhà của họ ở làng Thạch Lâm. Vì vậy, khi Zheng phát hiện ra cha mình sắp đi làm ăn xa tiếp và hai cha con sẽ phải xa nhau một thời gian dài, cậu bé đã nghĩ ra một kế hoạch buộc cha mình phải ở lại.

Cậu bé trốn trong một ngôi nhà cũ thuộc làng mình, tự trói chân tay mình và sau đó nhắn tin đến điện thoại của người cha nói rằng cậu đã bị bắt cóc. Cậu bé nhắn: "Bố ơi! Cứu con, con đã bị bắt cóc và chúng không thả con ra".

Bé trai bị bắt cóc, trói chân tay và cái kết khiến người cha phải bật khóc - Ảnh 1.

Cậu bé tự tói chân tay bằng rằng và giả vờ mình bị bắt cóc.

Bé trai bị bắt cóc, trói chân tay và cái kết khiến người cha phải bật khóc - Ảnh 2.

Cậu bé muốn bố ở nhà dành thời gian cho mình nhiều hơn.

"Con đang ở đâu? Họ muốn bao nhiêu tiền?", người cha nhắn tin lại và cậu bé nói rằng mình đang bị bắt trói bởi một người nào đó ở ngôi làng này.

Người cha hốt hoảng nhắn tin lại: "Nói với họ bố sẽ cung cấp cho họ bất cứ điều gì họ muốn". Sau đó, người cha đi báo cảnh sát để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trước vụ việc một đứa trẻ bị bắt cóc, chính quyền địa phương ngay lập tức đã cử lực lượng bắt đầu tìm kiếm tung tích của cậu bé. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, họ thấy cậu bé ngồi một mình và đang ngồi chơi điện thoại di động.

Sau đó, Zheng được đưa về đồn cảnh sát. Sau một vài câu hỏi, cậu bé thừa nhận mình tự nghĩ ra kế hoạch bị bắt cóc giả. Zheng nói rằng cậu chỉ muốn cha mình ở lại và dành thời gian bên cậu bé nhiều hơn mà thôi.

Cha của cậu bé đã đoàn tụ với con trai ở đồn cảnh sát. Anh đã bật khóc khi biết được sự thật. Người cha hứa mình sẽ kiếm một công việc gần nhà và dành nhiều thời gian hơn cho cậu con trai của mình.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ