Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về

Văn Tiên,
Chia sẻ

"Chị tìm thấy con rồi, nó đang được một gia đình cưu mang ở Huế. Chị vui còn hơn trúng được số nữa, hạnh phúc quá em ơi", giọng chị Nhàn vang lên trong điện thoại khi đứa con trai 8 tuổi bị lạc hơn 1 tuần trước đã được tìm thấy.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền ra đón con về.

"7 ngày lạc con, chị đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất"

Sáng 9/5, chúng tôi gặp lại chị Lê Thị Thanh Nhàn (49 tuổi) sau hơn 1 tuần kể từ ngày bé Lê Thanh Khương (8 tuổi, tên thường gọi là Bin) mất tích bí ẩn vào ngày 1/5 tại căn nhà trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8 (P.15, quận 10). Khác hẳn với vẻ mặt tuyệt vọng, đau buồn khi đứa con trai nhỏ đột nhiên mất tích, suốt cả buổi trò chuyện, chị Nhàn luôn rạng rỡ nụ cười khi nghĩ đến giây phút sắp được gặp lại đứa con trai sau bao ngày xa cách.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 2.

Chị Nhàn cười hạnh phúc khi được nói chuyện với Bin qua điện thoại.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 3.

Sau 1 tuần mất ăn mất ngủ, cuối cùng chị Nhàn cũng đã tìm thấy đứa con trai 8 tuổi của mình.

"Mừng quá em ơi, suốt mấy ngày qua chị mất ăn mất ngủ khi không biết Bin lạc ở nơi đâu, có gặp chuyện gì xấu không. Cứ nhắm mắt lại, chị lại nghĩ đến con, giờ đã có tin tức về bé rồi, chị mong từng ngày, từng giờ để được đón con về nhà", chị Nhàn hạnh phúc nói.

Theo chị Nhàn, tối 1/5 sau khi chị đón con đến công viên Lê Thị Riêng (nơi chị Nhàn làm nhân viên lao công) để chơi như mọi lần thì bị lạc mất con. Đến 22h tối cùng ngày, không nhìn thấy Bin đâu, chị Nhàn tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng vẫn vô vọng. Nhớ lại cảnh tượng ấy, chị Nhàn bàng hoàng kể: "Lúc đó chị lấy xe đạp đi lòng vòng khắp các tuyến đường xung quanh công viên, gào khóc gọi tên con trong vô vọng. Đến hơn 12h khuya, chị về lại công viên để đợi con, ngồi mãi đến sáng nhưng Bin không xuất hiện. Chị tuyệt vọng vô cùng".

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 4.

Nhớ lại lúc lạc mất con, chị Nhàn vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 5.

Những tấm ảnh của Bin là thứ duy nhất chị Nhàn có được để nuôi hi vọng tìm con.

Sau khi lạc mất Bin, trong ngày 2/5 chị Nhàn xin nghỉ việc để đi tìm con, đồng thời đến Công an phường 15, quận 10 để trình báo sự việc Bin mất tích. "Cứ một ngày trôi qua không nhận được tin tức về Bin, chị lại nghĩ đến điều tội tệ nhất. Từ nhỏ đến lớn, bé luôn sống bên chị. Không biết con ở đâu, có được ăn uống gì không. Hết đi xe rồi lội bộ, nơi nào có thông tin về trẻ đi lạc, chị lại vội vã tìm đến", chị Nhàn nghẹn ngào nói.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 6.

Căn nhà trọ nhỏ nơi hai mẹ con sinh sống được thuê với giá 1,5 triệu đồng thiếu tiếng cười nói của Bin.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 7.

Dù đã 8 tuổi nhưng do chậm phát triển nên Bin mới học đến lớp 1.

Cũng theo chị Nhàn, trong ngày 3/5 chị nhận một số điện thoại lạ nói đang giữ bé Bin tại cửa khẩu Mộc Bài và nói chị đến nhận lại con. Tuy nhiên, để đón được Bin về, chị Nhàn phải đưa 1.500 USD tiền chuộc. Nhen nhóm hi vọng gặp lại Bin, nhưng không có đủ tiền để đến Mộc Bài nhận con, chị Nhàn đã trình báo sự việc lên Công an quận 10.

"Số điện thoại đó nhắn tin cho chị, xong chị gọi lại thì không được. Các anh Công an quận bảo cẩn thận lừa đảo, sau khi hẹn gặp thì lại không liên lạc được nữa. Lúc đó chị không nghĩ được nhiều, chỉ cần một tin tức gì về Bin, có nguy hiểm, khó khăn đến nhường nào chị cũng phải thử. Con của mình, máu mủ ruột rà chị sao có thể bỏ được", chị Nhàn tâm sự.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 8.

Ánh mắt rạng rỡ của người mẹ già khi nghe tin về con trai.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 9.

Một chút nghẹn lòng khi chị Nhàn tâm sự về hoàn cảnh đơn thân nuoi con của mình.

Phép màu xuất hiện, Bin được cặp vợ chồng tốt bụng cưu mang ở Huế

Kể từ lúc Bin mất tích bí ẩn, chị Nhàn mất ăn mất ngủ khi nỗi nhớ con dâng lên từng ngày mà vẫn không một tin tức gì về con. Đánh liều, chị gọi lại cho số di động ở Mộc Bài nhưng vẫn không được.

Chị Nhàn nuốt nước mắt nói: "Bin từ nhỏ đã sống thiếu vắng tình thương của bố, chị còn chồng nhưng ảnh không có sống với hai mẹ con chị. Lâu lâu mới về thăm con một lần, dù nghèo khổ nhưng chị cũng ráng tằn tiện để nuôi Bin ăn học. Nó chuẩn bị thi cuối kỳ thì xảy ra chuyện. Tuy đã 8 tuổi nhưng nó chậm lắm, mới học lớp 1 mà viết đọc chưa rành. Giờ đi lạc chẳng biết có nhớ mẹ không".

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 10.

Suốt cả buổi trò chuyện, cứ nhắc đến Bin là chị Nhàn lại vỡ òa hạnh phúc.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 11.

Bin vừa mới đón sinh nhật chỉ khoảng 2 tuần trước khi bị lạc mẹ.

Niềm vui bất ngờ đến với chị Nhàn khi chiều 8/5, một cặp vợ chồng gốc Huế (hiện đang sinh sống tại Tân Phú) đã tìm đến chỗ công viên Lê Thị Riêng, nơi chị Nhàn làm việc để thông tin về bé Bin hiện đang được gia đình họ cưu mang tại Huế.

"Lúc họ vào hỏi có phải chị tên Nhàn, đang tìm con trai khoảng 8 tuổi mất tích không? Chị như vỡ òa vì nhen nhóm hi vọng tìm lại Bin. Sau khi xem hình con, rồi gọi điện nghe giọng con nói, chị mới biết đây không phải là giấc mơ. Hạnh phúc lắm em ạ", chị Nhàn xúc động kể.

Theo như cặp vợ chồng kể với chị Nhàn, tối 1/5 sau khi một đứa cháu của họ phát hiện bé Bin đi lạc, không biết mẹ ở đâu, tên gì nên hỏi chuyện. Vì lúc đó vội vã về Huế cho kịp tàu, người cháu này lại không nghĩ đến việc dẫn bé Bin đi trình báo Công an khu vực nên đã đưa Bin về nhà ở Huế luôn. Sau khi đọc tin tức và hỏi Bin, cặp vợ chồng này đã tìm đến gặp chị Nhàn để báo.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 12.

Nghĩ đến giây phút ra Huế đón Bin, chị Nhàn lại cười. Có lẽ, Bin là món quà lớn nhất mà chị Nhàn có được trong cuộc sống.

"Cả nhà họ là ân nhân của chị, không biết làm cách nào để báo đáp cả. Mấy ngày Bin mất tích, chỉ cầu mong có một ai đó cưu mang giúp bé để bé không bị đói xỉu. Giờ thì chị an tâm rồi, nghe tiếng con trong điện thoại mà nước mắt chị cứ trào ra. Họ bảo lúc đầu bé không nhớ được tên mẹ, sau mấy ngày mới kể cho họ biết", chị Nhàn nói.

Vì hoàn cảnh khó khăn, một mình làm lao công để lo cho Bin nên để có đủ tiền vé tàu xe ra Huế đón con, chị Nhàn phải đi vay mượn khắp nơi. "Cặp vợ chồng đó bảo thấy chị nghèo quá, họ muốn đưa Bin vào Sài Gòn giúp chị. Mình nghèo tiền nghèo bạc, đâu thể nào nghèo nghĩa, nghèo tình được em. Có vay mượn chị cũng phải ra ngoài đó để cảm ơn gia đình họ rồi đón bé về. Chị đang đặt vé tàu, giờ thì cứ đếm từng giờ để gặp được con thôi", chị Nhàn cười hạnh phúc.

Bé trai 8 tuổi lạc ở Sài Gòn được tìm thấy tại Huế, người mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc vay mượn tiền đón con về - Ảnh 13.

Thu xếp hành lý, mong ngóng từng giờ để mua được vé tàu ra Huế đón Bin. Chị Nhàn gởi lời cảm ơn sâu sắc đến những người tốt bụng đã giúp đỡ gia đình chị.

Có lẽ, với chị Nhàn và Bin, hơn 1 tuần qua là khoảng thời gian khó khăn nhất khi con phải xa mẹ, cách nhau hơn 1.000km. Nhưng nhờ có lòng tốt, tình yêu thương giữa con người với nhau, đặc biệt là sức mạnh của tình mẫu tử, chị Nhàn sẽ được gặp lại Bin trên chuyến tàu ra Huế. Cảm ơn cặp vợ chồng tốt bụng và cả hai mẹ con chị Nhàn đã làm cho cuộc sống ý vị hơn!

Chia sẻ