Bé trai 7 tuổi bị bác rể sát hại, bỏ vào bao tải: Nghi can là người thường xuyên mâu thuẫn với vợ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trưa ngày 25/4, người dân xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc một bé trai 7 tuổi bị chính bác rể sát hại rồi chôn xác trong vườn.

Theo bước đầu điều tra xác định, đối tượng gây án là Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại thôn 4, xã Thủy Xuân Tiên) đã ra tay sát hại cháu họ là Nguyễn Hữu Tr. (SN 2011, trú tại thôn Gò Cáo, xã Thuỷ Xuân Tiên).

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý và thi thể cháu được đưa về nhà để lo các thủ tục mai táng. 

Hàng trăm người dân địa phương cùng bà con hàng xóm luôn túc trực động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Bé trai 7 tuổi bị bác rể sát hại, bỏ vào bao tải: Nghi can là người thường xuyên mâu thuẫn với vợ - Ảnh 1.

Đường vào nhà nạn nhân

Là người trực tiếp đi tìm kiếm nạn nhân, ông Nguyễn Huy Phương trú tại xã Thủy Xuân Tiên cho hay, vào chiều qua (24/4), người dân địa phương nhận được thông tin về việc cháu Nguyễn Hữu Tr. chiều 24/4 nghỉ học bất thường, đến tối người nhà đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Lập tức, ông Phương cùng hàng trăm người dân trong thôn, các cấp chính quyền địa phương đi tìm khắp mọi ngõ ngách trong 3 thôn của xã Thủy Xuân Tiên.

"Ngay sau khi biết tin cháu Tr. mất tích, chúng tôi đã kêu gọi và khoảng 200 - 300 người trong 3 thôn đi tìm cháu cả đêm qua nhưng không thấy đâu. Các thanh niên, đàn ông thì xuống ao, mương, sông mò tìm còn phụ nữ đi lên đồi vào các vườn cây ăn quả, vườn ngô để tìm...", ông Phương nói.

Bé trai 7 tuổi bị bác rể sát hại, bỏ vào bao tải: Nghi can là người thường xuyên mâu thuẫn với vợ - Ảnh 2.

Người dân xôn xao về sự việc

Tuy nhiên, khi mọi người tìm khắp nơi thì đến sáng nay, công an huyện áp giải Toản về căn nhà hắn ta sinh sống ở xóm 4, xã Thủy Xuân Tiên. Sau đó, tìm thấy thi thể cháu Tr. trong góc vườn nhà đối tượng này.

Nói về nghi phạm, người dân địa phương này cho hay, Toản không hề hiềm khích với ai, tuy nhiên trong nội bộ gia đình vợ chồng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước khi Toản ra tay sát hại cháu Tr. giữa hắn ta và vợ đã nảy sinh mâu thuẫn cách đó mấy ngày và hai vợ chồng chưa giải quyết ổn thoả.

Ngoài ra, Toản là đối tượng có vấn đề về thần kinh và hàng tháng được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Bé trai 7 tuổi bị bác rể sát hại, bỏ vào bao tải: Nghi can là người thường xuyên mâu thuẫn với vợ - Ảnh 3.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé

Còn bà Nguyễn Thị T (sống tại thôn 4, cạnh nhà Toản) cho hay, khoảng hơn 1 năm nay Toản ít về căn nhà ở thôn 4 để ở, chủ yếu về chăn nuôi gà, lợn. Cũng từ thời gian này Toản về nhà vợ ở tại Gò Cáo (xã Thủy Xuân Tiên).

"Đau lòng quá, nếu hôm qua mà không nắng nóng, tôi hay ra đầu ngõ chơi như mọi ngày thì chắc chắn biết thằng Toản chở thằng bé về nhà có thể sẽ không xảy ra sự việc đau lòng như này. Vì trời nắng, cả buổi chiều tôi không ra khỏi nhà nên không biết bên nhà nó có chuyện gì...", bà T. nhớ lại.

Bé trai 7 tuổi bị bác rể sát hại, bỏ vào bao tải: Nghi can là người thường xuyên mâu thuẫn với vợ - Ảnh 4.

Sau một đêm thi thể bé trai được phát hiện trong chiếc bao tải

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó trưởng thôn 4 cho biết, vào cuối giờ chiều qua (24/4), sau khi nhận được về việc cháu Nguyễn Hữu Tr. mất tích ông đã huy động người dân trong thôn cùng với dân ở các thôn lân cận tiến hành tìm kiếm cháu bé.

Tuy nhiên, khi đang tìm kiếm cháu Tr. thì ông Hậu nhận được thông tin về việc chính Toản là người đã chở cháu về nhà mình ở thôn 4 vào đầu giờ chiều cùng ngày (24/4).

"Sau khi tìm hiểu sơ bộ, nhận thấy việc cháu Tr. mất tích có tính chất nghiêm trọng và liên quan trực tiếp đến Toản nên tôi đã báo cáo Công an xã Thuỷ Xuân Tiên về thôn đưa đối tượng lên trụ sở để làm việc. Đồng thời việc này cũng là để đảm bảo an toàn cho đối tượng vì sợ quá trình tìm kiếm gia đình cháu bé có thể kích động và lao vào hành hung Toản...", ông Hậu nói.

Trong đêm 24/4, khoảng 200 - 300 người tìm xuyên đêm tất cả các cánh đồng, vườn ngô, mương nước nhưng không có tung tích gì của cháu Tr. Đến khoảng 8h ngày 25/4, Công an huyện Chương Mỹ đã về khu vực nhà Toản ở thôn 4. Tại góc vườn cạnh chuồng lợn cũ, công an phát hiện một chiếc bao tải bị vùi lấp bởi đất, vật liệu xây dựng và gạch đá.

Tiếp tục mở chiếc bao tải, phát hiện thi thể cháu Tr. bên trong, trên đầu có vết thương.

Sau đó, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi đến gần trưa thì hoàn tất các thủ tục và đưa cháu bé về gia đình để lo ma chay.

Bé trai 7 tuổi bị bác rể sát hại, bỏ vào bao tải: Nghi can là người thường xuyên mâu thuẫn với vợ - Ảnh 5.

Từ nhà cháu bé đến hiện trường khoảng gần 1km

Như thông tin đã đưa, vào chiều 24/4, bé Tr. đi học nhưng không thấy về nhà. Sau đó, gia đình đã báo cơ quan chức năng cùng tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 25/4, cơ quan chức năng đã phát hiện ra thi thể cháu bé trong vườn nhà bác rể.

Lúc phát hiện thi thể cháu bé bị bỏ trong bao tải buộc chặt, chôn trong đống gạch đá ở góc vườn. Đây là ngôi nhà trước đây Toản ở nhưng mấy năm nay Toản chuyển sang thôn Gò Cáo sinh sống.

Cùng ngày, sau khi tìm thấy thi thể cháu bé, lực lượng chức năng đã tiến hành mổ pháp y, khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ