Vụ cháy làm 4 người trong gia đình tử vong:

Bé trai 5 tuổi người Mỹ gốc Việt lần đầu về nước thăm bà ngoại thì gặp nạn trong biển lửa

Hương Thu ,
Chia sẻ

Trong số 4 nạn nhân tử vong ở vụ cháy sáng 27/6 tại TP.Biên Hòa, có một bé trai 5 tuổi mới từ Mỹ về nước lần đầu tiên. Nghe tin, ba mẹ bé vội vàng từ nước ngoài về Việt Nam.

Rạng sáng 27/6, một vụ cháy nổ xảy ra tại Công ty TNHH TM DV Hiệp Anh Nhất (Đồng Nai) khiến 4 người thân trong gia đình này chết tại chỗ, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

chaynha2
Hiện trường vụ cháy.

Bốn nạn nhân được xác định là bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi, chủ hộ), chị Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, con dâu bà Liên), cháu Trần Long Phương Hạ (4 tuổi, con chị Hoa, chết khi vào viện) và cháu Võ Ca (5 tuổi, cháu ngoại bà Liên, chết khi vào bệnh viện).

Cha ném con gái một tuổi từ mái nhà thoát khỏi đám cháy

Theo người dân, khi nghe tri hô cháy, anh Trần Trọng Hưng (con trai bà Liên) bế cháu Trần Ngọc Phương Hy (1 tuổi, con anh Hưng) leo lên nóc nhà mình ở 71/5, KP.6, P.Tân Biên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai)  sang nhà hàng xóm chạy thoát. Anh Hưng với bé Hy cũng là hai người còn lại sống sót sau vụ cháy lớn.

chaynha3
Nhiều người dân phá cửa sát nhưng không thể kịp cứu các nạn nhân.

Là người chứng kiến vụ cháy, ông Trần Ngọc Hà (hàng xóm bà Liên) nhớ lại: “Lúc giữa đêm nghe tiếng nổ lớn, tôi chạy ra thì đã thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi, người đã tử vong) leo lên mái nhà kêu cứu nhưng sau đó mái tôn bị sập khiến chị tuột chân, rơi trở lại biển lửa”. 

Theo ông Hà, lúc này người dân nhìn thấy anh Trần Trọng Hưng (chồng Hoa) ôm con gái 1 tuổi bò lên mái tôn, nhảy ra sát lan can nhà bên cạnh tìm lối thoát. Anh Hưng ra sức kêu cứu và ném con xuống người dân đứng dưới đất đỡ lấy.

chaynha1
Ông Trần Ngọc Hà kể lại câu chuyện.

“Lúc này, Hưng hét lớn "mẹ, vợ, con và cháu tôi còn trong đó, để tôi cứu" nhưng khi Hưng quay lại, ngọn lửa rất dữ dội nên Hưng không thể vào trong”, ông Hà nói. Sau đó, mọi người khuyên anh Hưng nhảy ra ngoài và đành bất lực nhảy ra thoát thân. Mọi người cùng nhau phá cửa cứu những người còn lại.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cũng là nơi anh Hưng sử dụng làm xưởng sửa chữa các thiết bị điện lạnh. Theo người dân, ngày thường, chủ nhà để máy lạnh, máy điều hòa chờ sửa chữa gần kín không gian.

Bé trai 5 tuổi người Mỹ gốc Việt lần đầu về nước thì gặp nạn

Khi cảnh sát phòng cháy chữa xông vào cứu người thì thấy 4 nạn nhân được tìm thấy tại khu vực nhà tắm, không ai bị cháy nhưng 3 người đã tử vong do ngạt khí. Cháu bé 5 tuổi thoi thóp được hô hấp nhân tạo nhưng cũng chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trưa cùng ngày, tại căn nhà của mẹ chồng bà Liên (sát hiện trường vụ cháy), họ hàng bà Liên vẫn tất bật lo hậu sự. Phía trong nhà, 3 thi thể được phủ khăn trắng với những nhành hoa cạnh bên.

chaynha4
Người thân đang tất bật lo tang lễ cho 4 nạn nhân.

Hầu hết những người trong gia đình đều đã qua đời. Duy có anh Hưng và con gái út kịp nhảy ra ngoài nên thoát chết. Chú Quốc Tuấn (ba ruột nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa) cho biết: “Hưng bị thương khá nặng ở mắt nên được chuyển nên Sài Gòn điều trị, chắc cũng sẽ về trong tối nay. Giờ gia đình chúng tôi đang vô cùng bối rối”. Nói rồi, ông Tuấn lại tiếp tục đi lo chuyện hậu sự.

Theo những người dân, bé 5 tuổi là cháu ngoại bà Liên, vừa từ Mỹ trở về nhà chơi vài ngày thì gặp đại họa. Về thông tin này, chú Trần Văn Nghiêm (chú của nạn nhân Ngọc Hoa) cho biết: “Bé Võ Ca là con trai của con gái út của bà Liên. Mẹ bé khoảng 30 tuổi sang Mỹ du học và định cư chắc cũng lâu rồi, lấy chồng rồi nhập quốc tịch bên đó luôn. Bé Ca là con đầu lòng, mới cùng mẹ về nước lần đầu cho biết mặt họ hàng”.

chaynha5
Chú Trần Văn Nghiêm.

Chú Nghiêm ngậm ngùi nói tiếp: “Mẹ nó vừa về nước được vài tuần, do nghỉ hè nên để thằng bé ở lại chơi. Cậu bé bi bô suốt ngày. Mẹ bé thì về thường xuyên hơn, riêng cậu bé thì ai ngờ lần đầu về quê cũng là lần cuối cùng. Sáng nay nghe tin, mẹ bé đang gấp rút về nước”. Hiện thi thể bé Võ Ca do mang quốc tịch Mỹ nên cơ quan chức năng vẫn chưa làm đủ thủ tục bàn giao cho gia đình.

Được biết, bà Liên có ba người con (hai trai, một gái) trong đó anh Hưng là con cả. Theo người dân xung quanh, gia đình bà Liên kinh doanh các loại máy móc hơn 30 năm nay. Chồng bà Liên mất sớm, mọi việc buôn bán đều giao lại cho anh Hưng. “Gia đình họ sống vui vẻ, hòa đồng với bà con lối xóm lắm. Vậy mà lại gặp nông nỗi này”, một người hàng xóm nhận xét.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai có mặt ghi nhận, điều tra làm rõ vụ việc. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ông Phạm Đức Trung, Trưởng khu phố 6 (phường Tân Biên) cho biết, lãnh đạo phường Tân Biên, lãnh đạo TP Biên Hòa cũng có mặt và hỗ trợ gia đình nạn nhân 29 triệu đồng.

 

Chia sẻ