Bé trai 5 tuổi được giải cứu từ đống đổ nát ở Syria chỉ bật khóc khi đoàn tụ với cha mẹ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Ánh mắt thất thần, không hề có một giọt nước mắt, gương mặt bê bết máu của cậu bé Syria giờ đây đã trở thành một câu chuyện chiến tranh khiến nhiều người nghẹn ngào và lan truyền trên khắp thế giới.

Cậu bé Omran Daqneesh, 5 tuổi giờ đây đã trở thành biểu tượng chiến tranh kinh hoàng và hiện thân cho bi kịch đẫm máu ở Syria. Hình ảnh cậu bé người phủ kín bụi trắng, khuôn mặt bê bết máu, ánh mắt thẫn thờ, không có lấy một giọt nước mắt đã gây sốc trên toàn thế giới.

Omran Daqneesh bị thương khi em bị vùi lấp trong đống đổ nát của nhà mình sau khi một cuộc không kích diễn ra ở Aleppo vào ngày thứ 4 (17/8) vừa qua. Cậu bé may mắn được cứu sống và được đưa vào xe cứu thương để chữa trị.

Một y tá tại đây cho biết, cậu bé Omran rất dũng cảm, không rơi một giọt nước mắt nào cho đến khi cậu bé nhìn thấy cha và mẹ của mình tại bệnh viện.

"Cậu bé không nói bất cứ điều gì trong suốt quá trình được băng bó vết thương ngoại trừ việc cậu bé muốn được gặp cha mẹ. Chỉ sau khi đoàn tụ với cha mẹ mình, cậu bé mới bắt đầu khóc", nữ y tá khác cho biết. Cậu bé cùng cha mẹ và ba anh chị em khác của mình may mắn sống sót kỳ diệu sau cuộc không kích. 

hình ảnh
Cậu bé 5 tuổi này không hề khóc cho đến khi gặp lại bố mẹ mình.

khu phố
Khu phố nơi Omran sinh sống chỉ còn là đống đổ nát.

cậu bé
Cậu bé Omran sau khi băng bó xong đã được đoàn tụ với bố mẹ. 

Một y tá khác cho biết sau khi được cứu ra khỏi đống đổ nát cậu bé không bất tỉnh nhưng bị thương tổn sau khi bị vùi lấp suốt 1 giờ đồng hồ. May mắn thay vết thương của em không quá nghiêm trọng và cậu bé đã được băng bó đầy đủ.

Hình ảnh và video quay cậu bé Omran đã nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vào tối thứ 4 (17/8). Raf Shancez, một phóng viên cho tờ Telegraph đã chia sẻ hình ảnh cậu bé lên Twitter. 

Khoảnh khắc cậu bé lấy tay lặng lẽ lau lớp bụi trên trán trước khi cậu bé nhận ra gương mặt mình đầm đìa máu đã khiến cả thế giới bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ. Cậu bé lặng lẽ ngồi chờ các y tá cứu chữa cho mình trong một chiếc xe cứu thương.

"Khi chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi biết nó thể hiện được nỗi đau đớn và có sức truyền cảm mạnh mẽ", nhiếp ảnh gia Raslan chia sẻ.

Cũng theo nhiếp ảnh gia Raslan, thông thường, trẻ con sẽ khóc nhưng Omran Daqneesh rất khác, cậu bé không hề khóc mà ngây người vì quá bàng hoàng. Chính điều này đã khiến bức hình trở nên ám ảnh hơn cả.

trẻ em
Nhiều trẻ em khác cũng bị thương sau cuộc không kích vào ngày thứ 4 ở Syria vừa qua.

Ngoài cậu bé Omran ra còn có 4 đứa trẻ khác may mắn được cứu sống. Ngay sau khi hình ảnh của cậu bé được lan truyền, rất nhiều người trên khắp thế giới bày tỏ cảm xúc của mình.

"Trái tim tôi đã tan vỡ", một người tên Dena viết. 

"Nhìn vào ánh mắt đó tôi thấy sự tổn thương và hỗn loạn. Làm sao chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến tranh này? Khi nào nó mới dừng lại", một người khác chia sẻ.

"Làm ơn, hãy chấm dứt chiến tranh", một người tên Miru bình luận. 

Tại Aleppo, mỗi ngày trôi qua tiếng súng đạn chưa bao giờ dứt và đã có nhiều trẻ em thiệt mạng vì cuộc chiến tranh phi lý ở đất nước này. Hồi đầu tháng này, những bác sĩ cuối cùng còn lại tại Aleppo đã viết 1 lá thư tới Tổng thống Obama với lời nhắn: "Chúng tôi không cần sự cảm thông, khóc thương hay cầu nguyện. Chúng tôi cần hành động".

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ