Bé sơ sinh 5.2kg ở viện Phụ sản chưa là gì, có mẹ vừa sinh thường em bé nặng 6.6kg đây này

H.H,
Chia sẻ

Hình ảnh bé sơ sinh chào đời nặng 5.2kg ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới đây đã khiến nhiều người trầm trồ nhưng em bé sinh thường nặng 6.6kg trong ca sinh nở dưới đây còn "sumo" hơn.

Một bà mẹ ở Florida đã chứng minh rằng phụ nữ có thể làm điều phi thường bằng cách hạ sinh một bé trai nặng 6.6kg bằng phương pháp sinh thường tại nhà, không một vết rạch.

Trang Motherboard Birth – một trang mạng xã hội cung cấp các thông tin sinh nở cho mọi người trong suốt quá trình trước, trong và sau sinh em bé - đã chia sẻ một cách chi tiết về ca vượt cạn ấn tượng này:

"Vài ngày trước, tôi có vinh dự được tham dự vào "bữa tiệc" sinh nở tuyệt vời tại nhà khi chào đón "chàng trai sumo" này.

Mẹ của cậu bé đã tìm một nữ hộ sinh được cấp phép chăm sóc cho cô trong suốt thai kỳ của mình, cũng như cùng cô chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần cho lần sinh con thứ hai này".

68344273_2313703068684892_7272875543467393024_n

Cậu bé khi mới chào đời đã có cân nặng bằng các em bé khác được vài tháng tuổi.

" Trong suốt 4 giờ đau chuyển dạ dài đằng đẵng, người mẹ đã đi bộ, lắc lư và nhảy nhẹ nhàng theo từng cơn co thắt. Khi đến đỉnh điểm của cơn chuyển dạ, theo bản năng, cô chọn tư thế sinh đứng, và mọi chuyện diễn ra nhanh chóng trong vòng 15 phút. Cô đã hạ sinh một bé trai nặng 6.6kg mà không hề rơi một giọt nước mắt nào".

Ngay khi bài viết được đăng tải, ngay lập tức nó trở thành đề tài nóng khi có đến 95K bình luận và 19K chia sẻ. Hầu hết mọi người đều "ghen tị" với khả năng phi thường này của bà mẹ này bởi hầu như ai cũng biết trẻ sơ sinh thường có cân nặng trung bình khoảng 3.3kg, còn cậu bé này nặng gấp đôi, trông bé giống như em bé đã được vài tháng tuổi. Đã có một bà mẹ thốt lên rằng cậu bé có cân nặng bằng con cô lúc 5 tháng tuổi.

Một điều bất ngờ nữa khi biết rằng người mẹ này đã xoay xở để sinh con tự nhiên, sinh thường mà không có một vết rách, không có sự hỗ trợ của bất kỳ loại thuốc nào, và thậm chí là cô còn không khóc.  

fss

Ngay khi đăng tải, người mẹ này đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Không chỉ lên tiếng chúc mừng hai mẹ con, các bà mẹ khác còn chia sẻ những câu chuyện sinh nở của mình:

- "Con tôi có 4.5kg thôi mà đã bị kẹt lại rồi... Sau gần 3 giờ với sự giúp đỡ của các bác sĩ, tôi cũng sinh con thành công. Tôi nghĩ có lẽ sẽ có chuyện xấu xảy ra với con nếu tôi chọn sinh ở nhà. Trong lần sinh thứ 3, tôi đã phải sinh mổ vì thằng bé còn to hơn nữa".

- "Sau 4 ngày đau đẻ, 4 giờ trong phòng sinh, cuối cùng tôi cũng sinh được con nhờ sự trợ giúp của kẹp forces. Thằng bé được 4.6kg, còn tôi thì kiệt sức vì mất máu quá nhiều, sau đó còn bị nhiễm trùng máu".

- "Tôi đã  không thể sinh con trai sau 24 giờ chuyển dạ và 3 giờ vật vã trong phòng sinh. Cuối cùng, tôi phải sinh mổ vì em bé to mà xương chậu của tôi thì nhỏ. Tôi nghĩ người mẹ này thật phi thường và thật sự rất hiếm người có thể làm được những gì cô ấy đã làm. Cô ấy là một bà mẹ tuyệt vời".

Không chỉ bình luận chia sẻ, các mẹ còn hào hứng khoe hình ảnh mới sinh của những em bé "sumo" nhà mình:

67752657_10156109467611333_9096176588973670400_n

Con tôi khi sinh ra được 4.9kg. Tôi đã nghĩ đó là em bé khổng lồ rồi. Người mẹ này đã làm được điều phi thường.

68758144_10219767737203657_4482731377711644672_n

Tôi sinh con khi đang trên đường đến bệnh viện. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên và con bé chào đời với cân nặng 5.2kg.

68606699_10219935398485664_4348294713753731072_n

Xin chúc mừng hai mẹ con. Cách đây 3 năm, tôi cũng sinh con gái tôi được 4.8kg.

Thế mới nói, phụ nữ nhất là các bà mẹ tuy mang danh là phái yếu, là "chân yếu tay mềm" nhưng lại có thể làm nên những điều thật phi thường và tuyệt vời.

Chia sẻ