Bé học cách làm thiệp tặng mẹ yêu bằng tiếng Anh

,
Chia sẻ

Chủ nhật ngày 9/5 là ngày của mẹ. Ở trường, cô Rose dạy con làm thiệp thật đẹp để tặng mẹ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!".

Cô giáo Rose NewBurry-Freeman ở trường Justkids của con nói rằng: "Ngày chủ nhật 9/5 là Ngày của mẹ (Mother's Day). Buổi học nghệ thuật sáng tạo hôm nay, cả lớp sẽ học cách làm thiệp chúc mừng (post card) thể hiện tình yêu với mẹ (Mummy)".
 
Cách làm thiệp cũng không khó lắm đâu ạ. Cần có giấy màu, giấy trắng có vẽ hình trái tim, giấy làm thiệp màu hồng rất đẹp, hồ dán... Vì là ngày của mẹ, các con sẽ tặng mẹ hình trái tim (heart) thể hiện tình yêu đối với mẹ.
 
Bọn con sẽ xé nhỏ giấy màu, dán vào hình trái tim làm mặt ngoài của tấm thiệp. Mặt trong của thiệp, cô sẽ giúp bọn con vẽ bàn tay của mình vào và tô màu ở một trang giấy. Trang giấy còn lại, chiều về, con sẽ bảo mẹ vẽ bàn tay mẹ vào đấy và tô màu sau.
 
 
Trước tiên, mỗi bạn sẽ được lựa chọn tờ giấy màu mà bạn ấy yêu thích. Ai ngoan thì được chọn trước. Con thích màu hồng, con sẽ nói:"Pink, please". Khi cô giáo đưa cho con, con không quên đáp lại: "Thanks, teacher".
 
Chúng con bắt đầu thôi! Xé giấy màu nhé, phảixé (tear) thành những mẩu thật nhỏ (small peaces), dán vào thiệp mới đẹp. Bạn nào xé xong mảnh giấy của mình nhớ để vào rổ.
 
 
 
Bạn Tuti xé xong giấy màu rồi cô ơi.

Xé xong là đến dán trái tim! Những mẩu giấy nhỏ, chúng con chỉ lấy một chút hồ (little glue) để dán, không làm bẩn ra giấy. Cô Rose dặn các con phải dán thật cẩn thận (careful).

Các bạn trai cũng cực kỳ khéo tay. Dán trái tim nhanh (quickly) và rất đẹp (beautiful)!
 
 
 
Bạn nào dán giấy màu xong hình trái tim, cô Rose sẽ giúp bạn ấy vẽ bàn tay của mình vào mặt trong của tấm thiệp. Còn nửa trang bên kia, chiều về mẹ vẽ nốt.

Bạn nào cũng hăng say tô màu vào phần bàn tay của mình.

Các bạn khác lại mải mê cắt hình trái tim đã dán giấy màu để chuẩn bị dán vào mặt ngoài của thiệp.
 
 
Cô giáo giúp cả lớp viết lời lên thiệp gửi mẹ: "Dear Mum.... Love.... Tuti"
 
 
Cả lớp ai cũng có một tấm thiệp thật đẹp. Chiều về, con sẽ thơm lên má mẹ tặng mẹ tấm thiệp và nói rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm"!
 
 
Cô Rose còn dạy cả lớp bài hát I love You để con hát tặng mẹ:"I love you. You love me. We are a happy family...". Nhưng cô dặn, quan trọng hơn, bạn nào cũng phải thật ngoan, nghe lời mẹ. Đó là cách nói Con yêu mẹ (I love you) nhiều nhất đấy ạ!
Thu Hằng
(Ghi lại)
Chia sẻ