Bé gái sắp chết hồi sinh kỳ diệu sau hành động cuối cùng của cha mẹ

Yến Như,
Chia sẻ

Một gia đình đã trải qua thời khắc “sinh ly tử biệt” đầy khó khăn với cô con gái nhỏ mới sinh của mình, những tưởng cô bé đã không thể vực dậy, nhưng cuối cùng phép màu đã xảy ra.

Gia đình ấy là gia đình của cô Francesca, 41 tuổi, và chồng Lee Moore-Williams, 44 tuổi, sống tại thị trấn Clacton-on-Sea, thành phố Essex, Anh. Họ yêu nhau và cưới nhau sau 7 năm tìm hiểu từ năm 2012, từ đó, gia đình nhỏ của cô Francesca đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh, Boby, 5 tuổi và hạnh phúc lại càng trở nên viên mãn hơn khi năm ngoái, Francesca hạ sinh thêm một cô con gái, đặt tên là Bella.

Nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Vào tháng ngày 14/7 vừa qua, cha mẹ cô bé nhận thấy những dấu hiệu kì lạ xuất hiện khiến họ không khỏi lo lắng, cô bé chưa tròn một tuổi mà đã rụng tóc rất nhiều, sụt cân liên tục và thậm chí không thể ngồi vững hay đi đứng gì được. Gia đình cô Francesca đã lập tức đưa bé vào bệnh viện, làm các xét nghiệm, mong tìm ra căn bệnh mà cô bé mắc phải. Sau đó, các bác sĩ đã chuẩn đoán rằng bé Bella bị chứng hen suyễn và nhiễm trùng đường hô hấp bình thường nên chỉ cho uống thuốc và gắn ống thở.
 
BÉ GÁI
Cô bé chưa tròn một tuổi mà đã rụng tóc rất nhiều, sụt cân liên tục và thậm chí không thể ngồi vững hay đi đứng gì được.

Ba tháng sau, khi gia đình đang trong một chuyến du lịch tại bán đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha, cô bé Bella đã xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu kỳ lạ hơn khi chân của cô bé không hề có một chút cử động, suốt kỳ nghỉ, mẹ bé Bella đều phải ẵm bé trên tay, cơ thể bé suy yếu và bắt đầu có triệu chứng khó thở. Ngay ngày hôm sau, họ ngay khi vừa đáp máy bay, gia đình cô bé liền tức tốc đưa Bella vào bệnh viện  Colchester để làm lại xét nghiệm.

Cô bé Bella dần dần bị trôi vào trạng thái mất ý thức và hôn mê sâu, ngay lập tức, các bác sĩ tại bệnh viện Colchester gắn máy thở để cung cấp oxy cho cô bé chuyển Bella lên bệnh viện Addenbrooke, tại thành phố Cambridge. Tại đây, các bác sĩ đã đưa Bella vào khoa chăm sóc đặc biệt và tiến hành chụp MRI hai bán cầu não của cô bé. Cuối cùng họ phát hiện ra rằng bé Bella bị căn bệnh ty lạp thể, một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em, chỉ xảy ra ở 1/60.000 ca sinh và một năm ở Anh theo thống kê chỉ có 2 người mắc bệnh kì lạ này
 
Bella bị căn bệnh ty lạp thể, một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em, chỉ xảy ra ở 1/60.000 ca sinh và một năm ở Anh theo thống kê chỉ có 2 người mắc bệnh kì lạ này.

Cô Francesca cho biết: “Bác sĩ đã cảnh báo với chúng tôi 3 lần liên tiếp rằng hãy chuẩn bị tâm lý cho mọi việc xấu nhất có thể xảy ra, vì ông không chắc rằng cô bé sẽ qua khỏi. Mỗi ngày trôi qua với gia đình tôi là vô cùng nặng nề, chúng tôi luôn túc trực bệnh giường bệnh của bé và chỉ biết cầu nguyện”.

Các bác sĩ tại bệnh viện cũng cho biết, cách đây 6 năm, cũng có một trường hợp bé sơ sinh mắc căn bệnh quái ác này và đã không qua khỏi, mặc cho mọi nỗ lực của các y bác sĩ. Thiếu Biotin hay còn gọi là vitamin H là một rối loạn di truyền, gây ra rối loạn đường huyết, và thiếu protein trong máu.
 
Mối ngày trôi qua với gia đình bé Bella là những lời nguyện cầu khẩn thiết lên đấng tối cao.

Vài ngày trôi qua, tình trạng bé Bella vẫn không khá hơn, cô Francesca chia sẻ: “Các bác sĩ khuyên chúng tôi đừng nên hy vọng quá nhiều vì đây là một căn bệnh hiếm gặp ở Anh, họ không chắc về kết quả của bé Bella. Cả gia đình chúng tôi rất đau buồn và tuyệt vọng”.

Ngày 21/7, cả hai bên gia đình cô Francesca và chồng đều đến bệnh viện, như một nghi thức, từng người bắt đầu cầu nguyện và đặt nụ hôn để tạm biệt cô bé Bella. Cha của bé Bella chia sẻ: “Thật đau buồn khi từng thành viên gia đình chúng tôi phải rơi nước mắt và nói lời tạm biệt. Cá nhân là một người cha, tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Bây giờ, tôi cảm thấy rất tội lỗi khi nhìn thấy cảnh gia đình tôi phải nói lời tạm biệt con tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy”.

Cả hai bên gia đình cô Francesca và chồng đều đến bệnh viện, như một nghi thức, từng người bắt đầu cầu nguyện và đặt nụ hôn để tạm biệt cô bé Bella.

Bốn người trong gia đình họ, từ chồng William đến cô Francesca và cậu anh trai Bobby đều đứng cạnh giường cô bé Bella chụp một bức ảnh kỉ niệm cuối của gia đình trước khi các bác sĩ rút ống thở từ mũi cô bé. Nhưng thật kỳ diệu, 30 phút sau, nồng độ oxy trong máy thở của cô bé Bella đã tăng lên mức 100, một điều vô cùng kỳ lạ khiến cả gia đình cũng như bác sĩ đều hết sức bất ngờ.
 
Bốn người trong gia đình họ, từ chồng William đến cô Francesca và cậu anh trai Bobby đều đứng cạnh giường cô bé Bella chụp một bức ảnh kỉ niệm cuối của gia đình trước khi các bác sĩ rút ống thở từ mũi cô bé.

Ba ngày sau khi điều kỳ diệu xảy ra, cô bé Bella đã dần dần hồi phục sức khỏe một cách đáng kể. Bệnh viện giữ cô bé lại thêm ba tuần để chắc chắn rằng cô bé đang vượt qua căn bệnh và sau đó bé Bella được xuất viện nhưng vẫn phải uống các loại thuốc đặc trị để ngăn không cho căn bệnh phát triển.

Trong niềm vui sướng khôn xiết, mẹ bé Bella cho biết: “Tóc của bé bây giờ đã phát triển trở lại. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, bé sẽ hoàn toàn hồi phục sau 8 tháng , nhưng tôi tin, với sức sống mạnh mẽ vốn có, cô bé sẽ mau chóng hồi phục nhanh hơn  như thế”, đồng thời, với thiên chức làm mẹ, cô Francesca nói rằng: “Trái tim tôi dường như tan chảy khi bé Bella cất lên hai tiếng “mama” để kêu tôi. Gia đình chúng tôi rất vui mừng vì Giáng sinh này, tất cả các thành viên lại cùng đoàn tụ với nhau”.

"Chúng tôi bất lực, chỉ biết ngồi đó đếm từng ngày bé Bella còn sống”.

Cha của bé Bella cũng hạnh phúc không kém, chia sẻ rằng trong giờ phút thiêng liêng, tưởng chừng gia đình đã mất bé thì mọi thứ đã “đảo ngược”, “Đó là khoảnh khắc khó tả khi tôi nắm tay bé Bella và cảm thấy chút hơi ấm từ tay bé, và tôi biết rằng con tôi vẫn sống. Các bác sĩ đã phải thay đổi suy nghĩ của họ và ra sức cứu lấy bé Bella, giờ đây gia đình chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc khi đã luôn bên cạnh bé Bella trong suốt một thời gian khó khăn. Giáng sinh năm nay sẽ thật ý nghĩa”. Bé Bella đã phát triển bình thường nhưng vẫn phải điều trị và theo dõi của các bác sĩ.

Bé Bella chụp cùng anh trai Bobby. Hiện bé đã khỏe mạnh bình thường nhưng vẫn cần sự hỗ trợ điều trị của ống thở và bác sĩ bên cạnh.
 
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ