Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: "Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Cô bé Hồng Mỹ Khanh mới 14 tuổi thì đã có đến hơn 10 năm em phải sống cùng những vết sẹo bỏng chằng chịt trên khuôn mặt. Tai nạn bỏng bình gas khi chưa đầy 3 tuổi đã cướp đi khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của em.

Mỗi cô gái đều có mơ ước được trở nên xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn, còn em – cô gái nhỏ mới 14 tuổi, cái tuổi đầy niềm vui và hi vọng vào tương lai lại chỉ có mơ ước nhỏ nhoi là được lành lặn như bao nhiêu người khác. 

Cô gái nhỏ ấy có cái tên thật đẹp là Hồng Mỹ Khanh, 14 năm có mặt trên đời thì đến hơn 10 năm em phải sống chung với những vết sẹo, với sự tự ti về ngoại hình của mình.

Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn - Ảnh 1.

Hình ảnh lúc nhỏ của em.

Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn - Ảnh 2.

Cô bé 14 tuổi với bao hoài bão trong khuôn mặt bị biến dạng.

Em sinh ra vốn như bao bạn bè cùng trang lứa, xinh xắn dễ thương là vậy nhưng tai họa bỗng ập đến. Ngày định mệnh ấy là lúc em được 30 tháng tuổi, em theo bà ngoại đi ăn cưới thì bị bỏng bình gas. Tai nạn này đã khiến em bị mất một bên tai, tay bị bỏng, khuôn mặt là nơi ảnh hưởng nhiều nhất, biến dạng hoàn toàn.

Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn - Ảnh 3.

Em vẫn hồn nhiên với bạn bè khi còn nhỏ dại.

Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn - Ảnh 4.

Em chụp chung với gia đình.

 

Ngay sau đó, gia đình đã đưa em chạy chữa khắp nơi, từ bệnh viện Cà Mau đến các bệnh viện lớn ở TP.HCM nhưng tình hình của em không được cải thiện là bao. Em phải trải qua ca phẫu thuật ghép da, chịu bao đau đớn khi phải lấy thịt, da ở đùi để ghép lên mặt. Vậy nhưng, cho đến hiện tại, khuôn mặt của em vẫn bị co dúm da, khu vực bị bỏng ngũ quan bị xô lệch.

Hiện em đang sinh sống tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau với cha mẹ và bà ngoại, học lớp 8 của trường THCS xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau. Tuy không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng em lại luôn là học sinh giỏi của lớp, được thầy cô yêu mến, giúp đỡ em rất nhiều trong học tập.

Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn - Ảnh 5.

Em không may mắn bị mất một bên tai.

Chị Trương Như Ngọc (chị họ của bé Khanh) kể lại lúc nhỏ khi mới đi học, bé Khanh cũng bị bạn bè trêu ghẹo, thậm chí là dè bỉu nhiều, khiến bé buồn và tự ti về ngoại hình của mình. Sau này tuy các bạn lớn có ý thức hiểu được bé Khanh thiệt thòi nhiều và không may mắn như mình nên cũng ít chọc ghẹo hơn, thế nhưng sự mặc cảm vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của cô bé mới 14 tuổi này.

Hồng Mỹ Khanh có mơ ước trở thành họa sĩ để vẽ cho mình một cuộc đời tươi sáng hơn. Với tâm hồn yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp của em lại càng khiến chúng ta thêm xót xa khi em phải mang theo những vết sẹo không thẩm mỹ này hơn 10 năm của tuổi thơ.

"Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn", cô bé thỏ thẻ.

Hiện tại bé Hồng Mỹ Khanh đang tham gia một cuộc thi để có cơ hội được bệnh viện thẩm mỹ giúp em thay đổi diện mạo. Bé Khanh cùng gia đình đang cố gắng và hi vọng giúp em thực hiện ước mơ đầy tự lập của mình là có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ cho gia đình.

Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn - Ảnh 6.

Bé Khanh luôn là học sinh giỏi trong lớp.

Đáng lẽ tuổi thơ của em phải được vui vẻ thì bên cạnh những đau đớn thể xác em còn chịu nỗi buồn về tinh thần khi chưa một lần được tự tin đứng với bạn bè, chưa một lần được thoải mái giao tiếp với mọi người chỉ vì một tai nạn cướp đi khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của em.

Bé gái biến dạng khuôn mặt, mất một bên tai và ước mơ nhói lòng: Em muốn làm họa sĩ để vẽ mình đẹp hơn - Ảnh 7.

Cô bé 14 tuổi đầy nghị lực chỉ mong được tự tin đứng trước bạn bè.

Bàn tay bị bỏng của em tuy vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng cũng để lại không ít khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Cô bé tuy bị bỏng đến biến dạng khuôn mặt nhưng vẫn đầy nghị lực này vẫn ngày ngày cắp xách đến trường, phụ giúp cha mẹ và bà ngoại việc nhà. Mọi người xung quanh em chỉ mong em có một cơ hội được hòa nhập với cuộc sống, được nở nụ cười vui tươi như những đứa trẻ khác.

Mọi lòng hảo tâm xin gửi về chị Trương Như Ngọc (chị họ của bé Hồng Mỹ Khanh, hiện đang sống cùng gia đình bé). Địa chỉ: Ấp 1, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Hoặc STK chị Ngọc: 78010000170051, ngân hàng BIDV, chi nhánh Năm Căn.

SĐT: 0947729297.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ