Bé gái 7 tuổi cạo đầu cổ vũ em gái chiến đấu với căn bệnh ung thư

NN,
Chia sẻ

Để cổ vũ cho em gái 5 tuổi bị mắc bệnh ung thư, bé Hannah, 7 tuổi, đã có một hành động vô cùng dũng cảm: tình nguyện cạo đầu để cổ vũ và quyên tặng mái tóc đỏ tuyệt đẹp làm tóc giả cho các trẻ em ung thư.

Hơn 15.000 trẻ em bị ung thư mỗi năm và Natalie Gorsegner là một trong số đó.

Andrea và Dan Gorsegner có 2 cô con gái xinh đẹp. Cô con gái nhỏ Natalie, 5 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cách đây 2 năm. Cô bé đã phải ở trong bệnh viện suốt thời gian đó và không biết bao nhiêu lần phải vào phòng cấp cứu và làm hoá trị.

Bé gái 7 tuổi cạo đầu cổ vũ em gái chiến đấu với căn bệnh ung thư 1
Hai chị em Natalie và Hannah luôn quấn quít bên nhau.

Tin vui là Natalie đã ở cuối thời kỳ trị liệu hoá trị và đang trong giai đoạn hồi phục. Và trong suốt khoảng thời gian cô bé chống chọi với bệnh tật thì chị gái của em, bé Hannah, 7 tuổi, đã luôn ở bên cạnh trong những ngày tồi tệ nhất.

Bé gái 7 tuổi cạo đầu cổ vũ em gái chiến đấu với căn bệnh ung thư 2
Bé Hannah cạo đầu để cổ vũ em gái và quyên tặng mái tóc của mình.


Khi trả lời phỏng vấn trên tờ Today, Hannah đã nói một câu rất dũng cảm: "Cháu sẽ cạo tóc. Đây là một trong số những cách cháu có thể giúp những bạn bị mắc bệnh ung thư và khích lệ các bạn hãy dũng cảm lên".

Khi Hannah mới nói với cha mẹ về ý tưởng của mình, cả 2 đều rất cảm động và tự hào nhưng không khích lệ con gái làm điều đó. Hannah vẫn thường bị trêu ghẹo ở trường và họ lo lắng việc này sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, Hannah rất cương quyết. "Con không quan tâm, con sẽ ổn mà mẹ", bé nói.

Bé gái 7 tuổi cạo đầu cổ vũ em gái chiến đấu với căn bệnh ung thư 3
Hannah trở lại trường học với mái đầu trọc và nhận được sự tán thưởng của mọi người vì hành động dũng cảm.


Vì vậy, vào tối ngày 22/10, Natalie và Hannah đã tới tham dự sự kiện "Shave for a cure" của tổ chức ung thư trẻ em tại New York Stock Exchange. Hai em là những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở sự kiện nhưng thông điệp của các em thì thật vĩ đại. Đó là tình yêu chân thành và sự dũng cảm.

Khi đến giờ đã định, Hannah trèo lên một chiếc ghế, mẹ em trao cho con gái một nụ hôn, bố em thì vuốt mái tóc đỏ của con gái. Với một nụ cười dũng cảm, Hannah nói: "Con đã sẵn sàng".

Và họ đã cạo đi mái tóc tuyệt đẹp của cô bé 7 tuổi. Natalie cũng cạo đầu lại trong khi Hannah cười khúc khích bên cạnh.

Bé gái 7 tuổi cạo đầu cổ vũ em gái chiến đấu với căn bệnh ung thư 4

Khi tất cả đã xong xuôi, toàn bộ toà nhà chứng khoán như bùng nổ bởi tiếng vỗ tay. Sau đó, một số cậu bé và doanh nhân cũng xếp hàng để cạo đầu.

Sự kiện này đã thu hút được hơn 350.000 USD cho tổ chức ung thư trẻ em và Hannah đã quyên tặng mái tóc đỏ tuyệt đẹp của mình để làm tóc giả cho trẻ em. "Cháu hy vọng rằng ai đó đội mái tóc của cháu và sẽ thấy hạnh phúc nhờ nó", bé cho biết.

Vào sáng hôm sau, bé Hannah phải đối diện với các bạn học của mình với mái đầu đã cạo trọc. Mẹ của bé đã rất lo sợ về điều những đứa trẻ khác sẽ nói nhưng Hannah đã không bước vào lớp một mình. 4 doanh nhân từ Merril Lynch đã cạo đầu của họ cùng cô bé và tình nguyện hộ tống bé gái đến trường để kể cho tất cả các học sinh khác về sự dũng cảm của em.

Bé gái 7 tuổi cạo đầu cổ vũ em gái chiến đấu với căn bệnh ung thư 5

Và khi Hannah bước vào, tất cả những đứa trẻ đều vỗ tay và đến xoa đầu em. Mọi người đều nói rằng em là một nữ anh hùng.

Hannah đã không quan tâm tới ngoại hình của mình hay điều mọi người nghĩ về em. Cô bé chỉ đơn giản là nghe theo tiếng trái tim mình và đứng lên vì em gái, cũng như vì hàng ngàn những trẻ em đang phải chiến đấu với bệnh tật.

"Cháu không muốn các bạn cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến này. Cháu luôn đứng bên cạnh họ", Hannah nói.

(Nguồn: Today)
Chia sẻ