Bé gái 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi, mang bệnh ngặt nghèo hồi sinh khi được phẫu thuật tim miễn phí

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đây cũng là trường hợp trẻ em thứ 6.000 được “hồi sinh” nhờ chương trình Nhịp tim Việt Nam.

Em nhỏ thứ 6.000 được tài trợ phẫu thuật tim là Trương Thị Mỹ Yến (5 tuổi, quê ở Kiên Giang).

Không may mắn như nhiều em nhỏ khác, bé Yến sinh ra đã mắc chứng tim một thất – một trong những chứng bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Thu nhập từ công việc thợ hàn của ba và đồng lương công nhân ít ỏi không đủ để trang trải cho cuộc sống với những lần khám và thuốc men đắt đỏ cho em.

Bé gái 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi, mang bệnh ngặt nghèo hồi sinh khi được phẫu thuật tim miễn phí - Ảnh 1.

Yến cùng bà nội và cha trước khi phẫu thuật.

Tới khi Yến được một tuổi, không còn đủ sức để đương đầu với sự thật về bệnh tật của em và những sóng gió ập đến trong cuộc sống, mẹ em đã lựa chọn rời bỏ em. Từ đó, để chăm sóc bé được tốt hơn, hai cha con về sống nương tựa nhà bà nội. Làm việc vất vả quanh năm, bao tiền dành dụm được cha đều để dành chữa bệnh cho bé. 

Bé gái 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi, mang bệnh ngặt nghèo hồi sinh khi được phẫu thuật tim miễn phí - Ảnh 2.

Cô bé bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ.

Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua, bệnh của bé Yến ngày một phức tạp hơn. Các bác sĩ chỉ định bé cần được phẫu thuật gấp để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng với gia cảnh như trên, người cha không thể kham nổi khoản viện phí mổ tim khổng lồ cho Yến.

Thông qua sự giới thiệu của bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Yến được chương trình Nhịp tim Việt Nam (một hoạt động của tổ chức phi chính phủ VinaCapital Foundation) dang tay giúp đỡ. Sau hai lần phẫu thuật vào các năm 2016 và 2017, Yến đã hồi phục hoàn toàn. Từ đây, tương lai của bé Yến đã được giở sang trang mới.

Bé gái 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi, mang bệnh ngặt nghèo hồi sinh khi được phẫu thuật tim miễn phí - Ảnh 3.

Nụ cười đã trở lại với cô bé mắc bệnh tim nhà nghèo.

Cô bé Kiên Giang và hàng ngàn trái tim nhỏ khác được hồi sinh là niềm hạnh phúc khôn tả 6.000 người cha, người mẹ. 6.000 gia đình trên cả nước có cơ hội thoát khỏi gánh nặng bệnh tật và cải thiện kinh tế.

Bé gái 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi, mang bệnh ngặt nghèo hồi sinh khi được phẫu thuật tim miễn phí - Ảnh 4.

Yến là cô bé thứ 6.000 được chương trình Nhịp tim Việt Nam tài trợ phẫu thuật tim.

Con số ấy cũng chứng tỏ hiệu quả hoạt động và tính minh bạch xuyên suốt trong hành trình của quỹ VCF trong 11 năm qua, đồng thời là kết quả từ sự chung sức đồng hành của những nhà hảo tâm, các bác sĩ, các nghệ sĩ và cộng đồng đã cùng chung tay lan tỏa giá trị của lòng nhân ái theo tôn chỉ "Có một trái tim, cứu một trái tim".

Bé gái 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi, mang bệnh ngặt nghèo hồi sinh khi được phẫu thuật tim miễn phí - Ảnh 5.

Bà Robin King Austin, thành viên sáng lập VCF ôm cậu bé Việt thứ 2.000 được phẫu thuật tim miễn phí.

Sắp tới đây, VCF hướng tới đẩy mạnh hoạt động về chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là chuỗi chương trình giúp nâng cao năng lực y tế nhi khoa và tim mạch kết hợp trao tặng thiết bị và tập huấn đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện và cơ sở y tế từ tuyến đầu đến cơ sở.

Bé gái 5 tuổi bị mẹ bỏ rơi, mang bệnh ngặt nghèo hồi sinh khi được phẫu thuật tim miễn phí - Ảnh 6.

VCF sẽ đẩy mạnh hoạt động trong tương lai để giúp cho nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh.

Các chương trình chăm sóc y tế cơ bản của VCF, bao gồm Nhịp tim Việt Nam và Khám sàng lọc, được thành lập nhằm phát hiện ra các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại những vùng sâu, vùng xa nhất của Việt Nam và cũng nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng tới các em.

Chia sẻ