Bé gái 3 tuổi khiến người lớn cũng phải nể vì tự mình chống chọi vượt qua bệnh tật

Yến Như,
Chia sẻ

Một cô bé 3 tuổi tại Anh dù bị chứng bại liệt toàn thân khiến khung xương tê cứng nhưng bằng chính nghị lực vốn có và sức sống tiềm tàng, nay đã có thể tập đi trên chính đôi chân của mình.

Cô bé nhỏ tuổi ấy là Charlotte Hoadley, vừa tròn 3 tuổi, sống tại Anh. Từ khi sinh ra, cô bé đã được chuẩn đoán rằng sẽ mắc căn bệnh bại não và tê liệt toàn thân, cuộc đời của cô bé phải trông cậy nhiều vào xe lăn. Cha mẹ của cô bé, cô Amanda, 41 tuổi, và chồng cô, Andrew, 42 tuổi, đã không khỏi lo lắng khi biết bệnh tình của con gái mình.


Cô bé đã được chuẩn đoán rằng sẽ mắc căn bệnh bại não và tê liệt toàn thân, cuộc đời của cô bé phải trông cậy nhiều vào xe lăn.

Chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn trước khi có bé Charlotte, mẹ cô bé nói rằng: “ Chúng tôi kết hôn vào năm 1998. Sau 8 năm chung sống, năm 2006,chúng tôi hạ sinh bé đầu lòng và đặt tên là Chloe”. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, khi vào tháng 2 năm 2007, bé Chloe bị ốm và được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán rằng bé bị viêm màng não và qua đời 9 ngày sau đó.

Không giấu được vẻ xúc động, cô Amanda chia sẻ: “Trong đám tang của con, chúng tôi như chết lặng. Giá như chúng tôi đã quan tâm bé nhiều hơn thì cô bé sẽ không phải chết”.

Trước khi sinh bé Charlotte, gia đình cô bé đã phải chịu sự mất mát từ chính cái chết của chị cô bé.

Sau đó vào năm 2011, niềm vui đã quay trở lại với gia đình cô Amanda, khi biết rằng cô đang mang trong mình một cặp sinh đôi. Cô Amanda chia sẻ: “ Tôi cảm thấy đây như một món quà từ bé Chloe đã qua đời mang lại cho chúng tôi. Cô bé đã cho tôi hai bé sơ sinh khi cô bé không còn ở đây nữa”.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2012, cô Amanda hạ sinh hai bé gái kháu khỉnh và xinh xắn là bé Amelia và Charlotte. Gia đình lại tràn ngập tiếng cười từ những đứa trẻ. Nhưng chẳng bấy lâu sau, cô chị Amelia cũng bị chuẩn đoán rằng viêm màng não và qua đời. Các bác sĩ cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp với chính căn bệnh bé Chloe mắc phải.

Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi cô bé Charlotte. Sức khỏe của bé Charlotte cũng không khá hơn,khi cô bé tròn 18 tháng tuổi thì các bác sĩ chuẩn đoán rằng bị bé bệnh viêm màng não và khung xương tê liệt.

Sức khỏe của bé Charlotte cũng không khá hơn,khi cô bé tròn 18 tháng tuổi thì các bác sĩ chuẩn đoán rằng bị bé bệnh viêm màng não và khung xương tê liệt.

Tuy nhiên, bằng một nghị lực mạnh mẽ và sức sống tiềm tàng, cô bé Charlotte đang ngày càng bước đi hoàn chỉnh trên chính đôi chân của mình. Cha cô bé cho biết: “Bé Charlotte như được truyền thêm nghị lực sống từ hai người chị đã mất của mình. Hàng ngày, cô bé đều cố gắng học cầm, nắm các thứ và cố gắng mạnh mẽ đi lại trên đôi chân của mình”.

Mẹ của bé Charlotte cũng vui mừng chia sẻ rằng: “Mỗi ngày, dựa vào sự hỗ trợ từ thiết bị tập đi, cô bé đều cố gắng đi từ từ, đến cạnh lò sưởi, ngắm nhìn hình ảnh hai người chị mình, và luôn trò chuyện với chúng tôi về hai người chị của bé”.

 “Mỗi ngày, dựa vào sự hỗ trợ từ thiết bị tập đi, cô bé đều cố gắng đi từ từ, đến cạnh lò sưởi, ngắm nhìn hình ảnh hai người chị mình, và luôn trò chuyện với chúng tôi về hai người chị của bé”.

Gia đình cô Amanda đang cố gắng làm việc để kiếm tiền để cô bé Charlotte có thể phẫu thuật điều trị căn bệnh tê liệt xương sống càng sớm càng tốt. Bà Amanda chia sẻ: “Chúng tôi quyết tâm phải phẫu thuật cho cô bé, chúng tôi sẽ làm tất cả vì bé Charlotte. Cô bé như một thiên thần với nụ cười thánh thiện, nhỏ nhoi và trong sáng và điều quan trọng hơn cả là cô bé không bao giờ cô đơn vì bên cạnh bé luôn có hai thiên thần hộ mệnh luôn giúp đỡ cô bé”.


Gia đình cô Amanda đang cố gắng làm việc để kiếm ra số tiền 80.000 bảng Anh để cô bé Charlotte có thể phẫu thuật điều trị căn bệnh tê liệt xương sống càng sớm càng tốt.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ