Bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt đã nhận được 170 triệu đồng từ sự giúp đỡ của cộng đồng

Văn Tiên,
Chia sẻ

Mắc phải chứng bệnh ung thư mắt, bé gái 3 tuổi phải vào hóa chất liên tục để duy trì ánh sáng cho một con mắt còn lại nhưng bố mẹ nghèo không có tiền chữa trị. Ngay sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, "phép màu kỳ diệu" đã đến với cô bé.

Ngày 12/6, sau gần một tuần đăng tải bài viết: "Bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt, bố mẹ chở phân bò dành dụm từng đồng tìm lại ánh sáng cho con trong vô vọng", trao đổi với chúng tôi, chị Thạch Thị Pha La (32 tuổi, ngụ Trà Vinh) cho biết, đã có hàng trăm mạnh thường quân gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ bé Na Vy để em có tiền điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM sau khi một bên mắt đã bị hư hoàn toàn.

Bố mẹ chở phân bò không có tiền cứu chữa, bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh 1.

Chị Pha La vui mừng khi bé Na Vy có tiền để tiếp tục chữa trị, duy trì ánh sáng.

Bố mẹ chở phân bò không có tiền cứu chữa, bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh 2.

Khuôn mặt dễ thương của bé gái 3 tuổi khi em phải phẫu thuật bỏ một bên mắt vì ung thư.

Theo chị Pha La, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền trong tài khoản mà chị nhận được hơn 170 triệu đồng. "Nhận được điện thoại thăm hỏi, giúp đỡ của mọi người mà em rớt nước mắt. Mọi người đã động viên gia đình em rất nhiều, Na Vy có số tiền này sẽ bớt sợ không có tiền vô hóa chất hàng tháng nữa. Dù hiện tại, một bên mắt của bé đã hư hoàn toàn nhưng em không muốn nhìn thấy con mình sẽ bị mù vĩnh viễn. Em chỉ mong duy trì ánh sáng cho con", chị Pha La xúc động nói.

Chị Pha La cho biết, để duy trì ánh sáng cho bé Na Vy, mỗi tháng chị phải đưa con lên bệnh viện Ung Bướu tái khám ít nhất một lần. Do vết thương từ ca phẫu thuật bỏ một bên mắt phải lúc trước, Na Vy thường xuyên sốt, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Giờ em chỉ mong Na Vy mau chóng khỏe lại, điều trị thật tốt để một bên mắt của bé không bị hư nữa. Con em mới 3 tuổi, lỡ mà không duy trì được ánh sáng cho con, em không biết tương lai của bé sẽ như thế nào nữa", chị Pha La nghẹn ngào.

Bố mẹ chở phân bò không có tiền cứu chữa, bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh 3.

Giấc ngủ ngon của Na Vy sau những lần sốt vì bệnh.

Bố mẹ chở phân bò không có tiền cứu chữa, bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh 4.

Điều ước duy nhất của chị Pha La là Na Vy được khỏe mạnh, trở lại bình thường.

Nhắc đến hoàn cảnh của Na Vy, dù chỉ mới 3 tuổi nhưng em mang trong mình căn bệnh ung thư mắt quái ác. Chính căn bệnh này đã cướp mất một phần ánh sáng của em. Dù gia đình phát hiện bệnh từ lúc em 8 tháng tuổi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, sau nhiều lần vay mượn chạy chữa, em được phẫu thuật cắt bỏ một bên mắt để duy trì sự sống.

Từ một cô bé xinh xắn, giờ đây một mắt của Vy chỉ còn màu xám đục. Nép người vào lòng mẹ, Vy vẫn hồn nhiên cười đùa mà không biết rằng những ngày tháng sắp tới, có thể em sẽ chẳng còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Trong khi đó, để có tiền vào hóa chất cho Na Vy, những thứ đáng giá trong nhà, chị Pha La đều bán cả.

"Từ ngày bé bệnh, em phải nghỉ làm ở công ty để ở nhà chăm con. Chồng em thì đi chở phân bò mướn cho người ta, lâu lâu có đám ma thì đi thổi kèn để kiếm thêm thu nhập. Nhưng cũng đủ chỉ để rau cháo qua ngày, cứ mỗi lần con nhập viện em lại lo không vay đủ tiền để đưa con đi. Giờ nhận được sự giúp đỡ của mọi người, con em như được tái sinh ra một lần nữa, em cảm ơn rất nhiều", chị Pha La bật khóc.

Bố mẹ chở phân bò không có tiền cứu chữa, bé gái 3 tuổi bị ung thư mắt đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh 5.

Cũng vì sợ hãi khi thấy em bị hư một bên mắt, anh trai chính là người anh, người bạn duy nhất chịu chơi cùng Na Vy.

Có lẽ, một nửa phép màu đã xuất hiện đối với cô bé nhỏ Na Vy khi em nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng. 170 triệu là số tiền lớn giúp em tiếp tục duy trì ánh sáng cho những đợt vào hóa chất tại bệnh viện. Dù chưa thể cảm nhận hết nỗi đau mà bản thân đang gánh chịu, với em tình yêu thương và chăm sóc của bố mẹ, cùng với sự quan tâm của xã hội là động lực để em cố gắng, chiến đấu với bệnh tật.

Một lần nữa, xin thay mặt cho gia đình bé Na Vy, trân quý những tấm lòng của độc giả gần xa đã chia sẻ, giúp đỡ bé trên hành trình duy trì ánh sáng của mình.

Chia sẻ