Bé gái 3 tuổi bị kẹt đồng xu trong thực quản suốt 20 giờ

Khánh Chi,
Chia sẻ

Một đồng xu của máy chơi game với đường kính 2.3 cm bị vứt lăn lóc trong nhà, chẳng ai ngờ đó lại là mối nguy hiểm rất lớn với trẻ nhỏ.

21h ngày 21/1, bé Giai Giai 3 tuổi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tắm rửa cùng anh trai ở trong nhà vệ sinh. Nhân lúc anh không để ý, bé nhét đồng xu mới nhặt được vào mồm, không may nuốt luôn xuống dưới.

Sáng ngày 22/1, mẹ Giai Giai nấu món mì mà bé thích ăn nhưng nói thế nào con cũng không ăn. Giai Giai chỉ nói rằng họng bé rất đau và còn có triệu chứng nôn mửa. 

Mẹ bé kể lại: "Bình thường con ăn uống rất ngoan, tôi nghĩ là hôm nay con bị viêm họng nên chuẩn bị thuốc cho con uống. Khi hỏi con sao tự nhiên lại đau họng, bé mới nói: Mẹ ơi con nuốt phải đồng xu rồi".

Trưa hôm đó, Giai Giai được đưa đến viện, bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành kiểm tra và cho biết, có một vật cứng hình tròn đường kính 2,3cm mắc kẹt trong phía trên thực quản của bé. Đến lúc này, dị vật đó đã ở trong thực quản bé được gần 20 giờ đồng hồ.

Bé gái 3 tuổi bị kẹt đồng xu trong thực quản suốt 20 giờ - Ảnh 1.

Vị trí đồng xu mắc kẹt trong thực quản của bé gái.

Bác sĩ Lý nói: "Tình hình bé rất nguy cấp, nếu dị vật mắc kẹt trong thời gian dài dễ gây ra biến chứng, hoại tử lỗ rò thực quản, thủng khí quản, mưng mủ màng liên kết phủ tạng…". Đồng xu này nằm trong thực quản, cách răng cửa 17 cm, nếu không sớm lấy ra, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Bác sĩ quyết định sẽ mổ nội soi để lấy đồng xu ra. Được biết, cả quá trình mất 15 phút, dị vật đúng là 1 đồng xu 2.3cm của máy chơi game cũ, đường kính thực quản của bé chỉ từ 1-1,5cm nên dị vật mới bị mắc kẹt ở đó. Hiện bé Giai Giai vẫn cần ở lại trong viện để theo dõi và làm hồi phục thực quản. Do đó, suốt 3 ngày nay, Giai Giai chỉ sống dựa vào sữa dinh dưỡng được truyền từ đường ống qua mũi.

Sáng ngày 23/1, bác sĩ Lý cho biết, quan sát thêm 3 ngày nữa, nếu tình hình ổn định, gia đình có thể đưa bé về nhà ăn Tết bình thường. Mẹ Giai Giai cũng chia sẻ, cả gia đình định ngày 24 sẽ về Trùng Khánh ăn Tết nhưng vì sự cố này nên không về quê được nữa rồi. 

Tuy nhiên, chỉ cần Giai Giai khỏe mạnh trở lại, mọi thứ khác đều không quan trọng. Cô nói: "Bình thường Giai Giai không hay ăn uống lung tung, ăn gì cũng sẽ hỏi tôi trước. Lần này thật sự là do sơ suất của tôi".

Nhân viên y tế của khoa cấp cứu cho biết, gần đây rất nhiều những trường hợp trẻ em nuốt phải dị vật. Thường các bé ở độ tuổi từ 2-5 tuổi, dị vật thường là đồ chơi như: linh kiện nhỏ, khuy áo, hạt… Bên cạnh miệng, các bé có khi còn nhét dị vật vào mũi, rất nguy hiểm.

Nguồn: Sina

Chia sẻ