Bé gái 13 tháng tuổi bị bạn cắn chi chít vết thương, chủ trường gọi phụ huynh là "Chí Phèo"

Khánh Mai - Nam Anh,
Chia sẻ

Trong ngày đầu tiên đi học, bé gái 13 tháng tuổi mang trên mình chi chít vết thương do bị bạn cắn. Khi cha mẹ cháu bé đến thắc mắc, yêu cầu giải thích, thì bị chủ trường xua đuổi và gọi họ là "Chí Phèo".

Cả tuần nay, vợ chồng công nhân Phạm Văn Thuận (ngụ tại nhà trọ 68/4b - Đường Bùi Thị Cội - ấp Đông An, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) phải thay nhau xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con gái Phạm Ngọc Bích (sinh năm 2015). Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, các vết thương trên lưng đã lành, nhưng bé Bích vẫn bị sốt và thường xuyên giật mình trong khi ngủ.

Ác mộng ngày đầu tiên đi học!
Vết thương trên lưng bé Ngọc Bích.

Trước đó, vào ngày 2/3/2016, anh Thuận đưa con gái là bé Ngọc Bích  (13 tháng tuổi) đến đăng ký học lớp mầm tại Trường Mầm non Tài Năng Việt (614/2A Tổ 7, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương) rồi cho con đi học bữa đầu tiên. Chiều cùng ngày, khi anh Thuận đến đón con thì phát hiện bé Bích có biểu hiện đau đớn. Giở lưng áo của con gái ra  thì anh Thuận thấy hàng loạt vết thương hằn sâu vào da bé. Cháu Bích vì đau quá nên không ngừng quấy khóc. Vợ chồng anh Thuận đã đưa con đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để khám và điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết Bích có những vết thương ở lưng.

Ác mộng ngày đầu tiên đi học!

Ác mộng ngày đầu tiên đi học!
Vợ chồng anh Thuận thay nhau phải nghỉ việc để chăm sóc con gái.

Theo anh Thuận, các bảo mẫu, đã giải thích với gia đình là vết thương trên lưng Ngọc Bích là do bạn học cùng lớp cắn. “Người lớn bị cắn chưa rách da đã đau điếng, huống hồ chi con gái tôi bị cắn đến hơn 10 lần, hằn sâu vào thịt như vậy. Tôi không hiểu tại sao các cô giáo, bảo mẫu không phát hiện, can ngăn mà để cháu bé bị cắn đến chi chít vết thương như vậy”, anh Thuận bức xúc.

Ác mộng ngày đầu tiên đi học!
Cháu bé hiện phải uống thuốc điều trị vết thương.

Theo anh Thuận điều làm anh bức xúc hơn là trong lúc anh cùng người nhà yêu cầu được trả lời và giải quyết thỏa đáng thì bà chủ trường tên là Bình đã có thái độ sừng sộ, lớn tiếng lăng mạ phụ huynh. Anh Thuận nói thêm: “Bà Bình chỉ vào mặt chúng tôi và hô “Cút, biến ra khỏi đây. Đồ Chí Phèo”. Chúng tôi quá bất ngờ, bởi không hình dung môi trường giáo dục mà người ta lại cư xử một cách bất lịch sự như vậy”.

Ác mộng ngày đầu tiên đi học!
Hiện nay bé Ngọc Bích đang ở nhà chứ gia đình không dám cho con đi học.

Ngày 11/3, trong buổi làm việc với gia đình anh Thuận, hiệu trưởng trường Mầm non Tài Năng Việt là bà Đỗ Thị Tuyết, cho biết vụ việc đúng là xảy ra tại trường mầm non này, và vết thương của cháu Ngọc Bích là do bạn cắn. Bà Tuyết cũng cho biết thêm, cháu Bích có sức khỏe bình thường và rất ngoan hiền. Ngay sau khi xảy ra sự việc, BGH nhà trường đã yêu cầu các bảo mẫu ở lớp cháu Bích viết tường trình. Theo tường trình của các bảo mẫu, sự việc xảy ra nhưng các cô không phát hiện được vì thời gian đó các cô đi ra ngoài. 

Về việc bà Bình, chủ trường, nặng lời với phụ huynh, bà Tuyết cho rằng do tính bà Bình nóng nảy. "Tôi cũng có góp ý, khuyên can bà Bình"-bà Tuyết cho biết.

Hiện vợ chồng anh Thuận đã quyết định cho con nghỉ học để ổn định tâm lý, đồng thời viết đơn gửi cơ quan chức năng địa phương đề nghị giải quyết vụ việc của bé Ngọc Bích cũng như có biện pháp giám sát an toàn tại Trường Mầm non Tài Năng Việt.

 

Chia sẻ