Bé gái 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong túi xách, vứt bên đường ở trung tâm Sài Gòn

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bé gái bị bỏ trong túi xách vứt bên đường may mắn được một người đàn ông vừa xuống xe buýt phát hiện và cứu sống.

Ngày 28/6, Công an phường Bến Thành (Q.1, TP.HCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận một bé gái sơ sinh chừng 1 tháng tuổi bị quấn trong túi xách, vứt bỏ bên đường. 

Theo trình báo của anh Nguyễn Đình Tiến (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), vào khoảng 5h55 phút sáng cùng ngày sau khi anh xuống xe buýt trước số 136 Hàm Nghi, P. Bến Thành chuẩn bị đi bán vé số thì phát hiện một túi nylon nằm bên lề đường.

boroi

Bé bị bỏ rơi được phát hiện ở lề đường.

Anh Tiến hiếu kỳ bước đến nhặt thì nhìn thấy bên trong có đứa trẻ sơ sinh nên ngay lập tức mang đến công an phường trình báo. 

Tiếp nhận vụ việc, công an phường đã thông báo cho cán bộ phụ trách bộ phận chăm sóc trẻ em, UBND phường Bến Thành đến tiếp nhận đứa bé. 

bo-8

Trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ.

Sáng cùng ngày, đứa trẻ nói trên được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện phụ sản.

Dự kiến đứa bé sẽ được đưa vào bệnh viện Từ Dũ chăm sóc trước khi được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi theo quy định pháp luật.

bo-2

Điều dưỡng chăm sóc trẻ tại bệnh viện.

Trước đó vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, tại khoa Sơ sinh của Bệnh viện Từ Dũ, các nhân viên y tế cũng thay phiên nhau chăm sóc 5 trẻ từ 2-3 tháng tuổi không có gia đình đến nhận.  

Thương hoàn cảnh các bé, những điều dưỡng, nữ hộ sinh đã tự bỏ tiền túi sắm quần áo mới, lo tã sữa cho các em.

Chia sẻ