Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh đã đưa bé Nguyễn Ngọc Bích (14 tháng tuổi), da bong tróc như loài trăn nhập viện Da Liễu TP.HCM để chữa bệnh, mong một phép màu giúp bé thoát khỏi nỗi đau đớn mỗi ngày.

Bé Bích 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị.

Chiều 10/5, chúng tôi tìm đến phòng số 9, Khoa Lâm sàng 1, bệnh viện Da Liễu TP.HCM, nơi bé Nguyễn Ngọc Bích, người đầy vẩy ngứa, da liên tục bong tróc như loài trăn nhập viện để điều trị. Khác hẳn với nỗi đau đớn, ngứa ngáy mỗi khi bệnh tái phát, sức khỏe của bé Bích đã tiến triển hơn rất nhiều.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 2.

Tình hình sức khỏe của bé Bích tiến triển rất tốt khi con đang được điều trị tại Da Liễu TP.HCM.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 3.

Bé Bích ở phòng 9, Khoa Lâm Sàng 1 cùng với các cô tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh.

Ngồi trên chiếc xe đẩy mới mua, bé Bích liên tục cười nói, rồi bập bẹ gọi ba ba, hoa tay múa chân với những người xung quanh. Theo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh, sau khi Bích lên bệnh viện Da Liễu TP.HCM để khám và uống thuốc hôm 4/5, da bé đã có sự chuyển biến tích cực. Dù vẫn còn tình trạng bong da, đóng vảy ngứa nhưng bé đỡ đau, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Mấy bữa nay bé Bích cười nói rất nhiều, lâu lâu bé còn hát nữa. Con đang ở độ tuổi tập nói, hi vọng sẽ nhanh chóng được chữa dứt điểm căn bệnh này, chứ mỗi lần nhìn con đau đớn, chúng tôi không thể nào chịu được", cô Phạm Hồng Phượng nghẹn ngào nói.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 4.

Cô Phượng vui đùa cùng với bé Bích.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 5.

Bé đang ở độ tuổi học nói nên rất nhanh nhảu, đáng yêu.

Ngoài cô Phượng, Trung tâm còn cử một y sĩ và một bảo mẫu đã chăm sóc bé Bích từ nhỏ để lên bệnh viện hỗ trợ, chăm con. Sau khi nhập viện, bé Bích sẽ tiến hành làm xét nghiệm về máu để kiểm tra các bệnh khác, đồng thời điều trị chứng vẩy ngứa hiếm gặp của bé.

"Chúng tôi cũng chờ đợi kết quả từ phía bệnh viện để có phương án điều trị tốt nhất cho Bích. Có thể sau khi bệnh viện tại Singapore phản hồi, chắc chắn khả năng chữa bệnh cho bé hơn 80% thì sẽ đưa con sang bên đó để điều trị. Điều chúng tôi mong muốn nhất lúc này là giúp con khỏi bệnh", cô Phượng tâm sự.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 6.

Nhìn những lớp da bong tróc, chỉ thầm mong một phép màu giúp con nhanh chóng khỏi bệnh.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 7.

Bé Bích chơi đập tay với cô bảo mẫu.

Như trước đó chúng tôi đã đăng tải thông tin, bé Nguyễn Ngọc Bích là một đứa trẻ kém may mắn khi vừa chào đời, con đã mắc phải chứng bệnh lạ, rất hiếm gặp trên thế giới khi tỷ lệ mắc bệnh là 1/1 triệu trẻ nhỏ. Người ta gọi con là bé Bích da trăn khi mà từng lớp da của con bị bong tróc, lồi lõm và thay liên tục như loài trăn. Chính vì sợ lời dị nghị của xóm làng, bố mẹ ruột của Bích đã đem con vào Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh để bỏ lại khi con vừa tròn 1 tháng tuổi.

Hơn một năm nay, Bích lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của các cô chú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh. Chỉ có điều nỗi đau mà con đang chịu đựng từ căn bệnh lạ vẫn dai dẳng còn đó, mỗi lúc thay da, sự ngứa ngáy lại giày vò khắp cơ thể con.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 8.

Vẻ mặt đáng yêu của bé nằm trên giường bệnh.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 9.

Dù da vẫn còn bong tróc nhưng tinh thần của Bích hiện rất tốt.

Nhờ có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết đã có gần 3 tỷ đồng giúp đỡ bé Bích để chữa bệnh.

*Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của bé để bạn đọc được nắm rõ. Dưới đây là một số hình ảnh bé đang nhập viện tại Da Liễu TP.HCM.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 10.

Đôi bàn chân cũng đầy vẩy ngứa.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 11.

Da bé bớt đỏ hơn lúc còn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 12.

Con đã biết gọi "ba, ba" rất nhiều lần.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 13.

Mong cho Bích nhanh chóng khỏi bệnh để có được một cuộc sống mới như bao em nhỏ khác.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 14.

Bé Bích rất hóng chuyện, thấy ai lạ cũng chăm chú nhìn.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 15.

Con gấu bông mới Bích được các cô chú tặng lúc đến thăm.

Bé Bích 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, người đầy vẩy ngứa như da trăn đã nhập viện Da Liễu TP.HCM để điều trị - Ảnh 16.

Bé còn nheo mắt làm duyên nữa cơ!


Chia sẻ